Bên bờ hạnh phúc

Đối với thế giới, mình chỉ là một người bình thường, nhưng đối với một người mình có thể là cả thế giới. Con cái có thể là cả thế giới đối với ba mẹ và đối với con cái, ba mẹ cũng là những vị siêu anh hùng vĩ đại nhất mà chúng luôn tự hào. Với 15 phút cuối tuần, đài THVL1 sẽ mang đến những giây phút đầy cảm động cho người xem.

Ai trong chúng ta đều có rất nhiều ước mơ riêng và cậu bé Minh Khang 8 tuổi của phim ngắn Cuộc gọi nhầm cũng mang cho mình một ước mơ nhỏ nhoi là được gặp ba. Suốt quãng thời gian lớn lên, Khang chưa từng gặp ba. Cậu chỉ biết rằng, ba là một siêu anh hùng mang nhiều trọng trách lớn lao và sẽ về thăm cậu khi xong việc qua lời mẹ kể.

Mỗi ngày tan học, Khang đều là người về trễ nhất vì giờ tan trường của cậu cùng với giờ tan làm của mẹ. Khi chờ mẹ đón, Khang vô tình nhận được một món quà từ trên trời rơi xuống, đó là một chùm bong bóng kèm theo một lá thư chứa số điện thoại của một người xưng “ba”. Khang vui mừng biết bao với suy nghĩ “là một siêu anh hùng nên ba đưa thư cho mình cũng thật là thú vị”, rồi luôn miệng lẩm nhẩm số điện thoại của ba.

Cậu nhóc 8 tuổi đã lén lấy điện thoại của mẹ để gọi vào số điện thoại luôn trong đầu mình, nhưng sau nhiều lần gọi đi gọi lại vẫn chỉ nhận lại câu trả lời “nhầm số rồi con ơi”. Những giọt nước mắt không thể kìm lại mà trực trào chảy ra ngoài sau đó là tiếng oà khóc lớn của Khang với mẹ rằng ba đã hết thương Khang rồi. Sau đó, cậu chạy ào ra ngoài đi tìm ba.

Giờ đây, nước mắt lại trực trào trên đôi mắt của chị Thủy – mẹ bé Khang, vì khi chạy ra đường cậu đã bị một chiếc xe hơi tông phải. Đọc lá thư mà nước mắt chị không ngừng trào ra, chỉ vì muốn giấu bí mật là ba Khang đã mất để đứa con bệnh tim bẩm sinh của chị đỡ tổn thương. Vẽ ra cho con một viễn cảnh lớn lao để rồi kết quả lại không khá khẩm gì mấy. Chị Thủy đành liều gọi vào số điện thoại mà Khang đã gọi, biết được câu chuyện thương tâm nhà bé Khang. Anh Hoàng – chủ số điện thoại đã đồng ý đóng giả làm ba của Khang để cậu có thể vui vẻ, nhanh khỏe hơn.

Trường hợp của anh Hoàng cũng chẳng khá khẩm hơn, chùm bong bóng anh làm tặng cho con trai bị mẹ bé vứt đi, vô tình Khang lại nhận được. Vậy là thỉnh thoảng anh Hoàng lại mua quà bánh đến thăm Khang, có ba chơi cùng, ba dạy học, bệnh tình của Khang dần tốt hơn. Tin tưởng hơn vào vào những viễn cảnh ba là siêu anh hùng mà mẹ kể mỗi lần muốn Khang uống thuốc, Khang đã tự giác uống, ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Cuộc gọi nhầm lẫn này đã khiến cho Khang có một người ba hết mực yêu thương mà cậu hằng mong ước. Anh Hoàng cũng có thêm một cậu con trai kháu khỉnh luôn xem anh là thần tượng. Một lúc có hai người con đã khiến anh xứng đáng với tiếng “ba” hơn bao giờ hết, biết có trách nhiệm hơn với con trai đã khiến người phụ nữ của anh phần nào mở lòng hơn.

Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *