Bên bờ hạnh phúc

Tháng 10 này, khán giả yêu mến cặp đôi Aman và Roshni sẽ phải chứng kiến cảnh họ chia cắt và dằn vặt trong thù hận một thời gian rất dài như thế nào khi kiềm chế tình cảm của mình. Chuyện gì đã xảy ra?

Mặc dù 10 tập vừa qua, cặp đôi Aman và Roshni luôn bị Aliya li gián khiến cho mối quan hệ nhiều lần bị hiểu lầm. Nhưng trên hết, tình yêu của họ vẫn vượt qua được sự hiểu lầm. Cho đến khi Roshini phát hiện ra bí mật về đứa con của Aliya chính là con của Kabir – anh trai của Aman thì Aliya đã chơi chiêu cuối cùng đó chính là dựng ra màn kịch để giết chết bà Parveen – mẹ của Aman, sau đó tự sát và tạo ra một cái bẫy gây hiểu lầm cho Aman để anh nghĩ rằng chính Roshni là thủ phạm sát hại mẹ mình. Đau đớn đến tột cùng, Aman đã quyết định đoạn tuyệt với Roshni còn cô thì không có bất cứ bằng chứng hay lý lẽ gì đủ thuyết phục bởi chính cô cũng rơi vào bẫy của Aliya.

Chuỗi ngày chia cắt của Aman và Roshni kéo dài được hơn một năm trong sự hận thù và buồn đau của tất cả mọi người thì định mệnh khiến cho cặp đôi này tình cờ gặp lại. Lúc này thì khán giả sẽ thấy mô tuýp thường thấy của phim Hàn được vận dụng triệt để trong Phép màu tình yêu tạo nên một phiên bản tình huống éo le trong tình yêu vừa lạ vừa quen: Chủ tịch Aman lạnh lùng tàn nhẫn cố tình đến đốt tiệm bánh nhỏ của Roshni để ép cô lâm vào cảnh nợ nần. Sau đó anh ta ép cô vào làm việc trong khách sạn do mình làm chủ và tìm mọi cách để hành hạ cô. Thế nhưng trên thực tế thì mỗi khi Roshni gặp nguy hiểm nào cũng đều có sự ra tay âm thầm giải cứu của Aman. Lúc này khán giả sẽ nhận thấy được sự đau khổ dằn vặt của anh chàng này thế nào khi vừa yêu Roshni vừa hận cô vì đã khiến mẹ anh rơi vào tình cảnh nguy kịch. Diễn xuất của nam diễn Vikram Singh Chauhan rất xuất sắc, chắc hẳn sẽ làm nhiều chị em phải rơi nước mắt. Dù là có sự học hỏi từ phim truyền hình Hàn Quốc nhưng phim Ấn Độ vẫn thể hiện rất nhiều chất riêng bằng cách đưa các yếu tố văn hóa vào các câu thoại, diễn xuất của diễn viên.

Còn về phần Roshni, với bản tính lương thiện của mình, cô gái này tiếp tục chịu đựng sự dày vò của Aman trong công việc chỉ vì cô cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Dù rất giận với thái độ hằn học, coi rẻ của chồng cũ với mình nhưng cô vẫn không tìm cách đối phó anh. Ngược lại cô âm thầm đến bệnh viện làm xét nghiệm để hiến thận cho mẹ chồng. Vì không muốn Aman phải áy náy nên cô quyết định không để Aman biết thân phận của mình. Roshni từng thể hiện quan niệm mạnh mẽ của mình: “Từ bỏ không phải là sự tự tôn. Chiến đấu để bảo vệ tình yêu và quyền lợi của mình mới là biểu hiện của sự tự tôn”. Thì nay cô đã làm được bằng việc hiến thận cứu mẹ chồng mà không cần Aman báo đáp.

Thế nhưng đôi oan gia này lại tiếp tục gặp phải một kẻ thù mới xuất hiện, lần này thì kẻ thù này vừa lạ lại vừa quen. Hắn đến để truy sát Aman và trả thù bà Parveen nên đã nhập vào một tên côn đồ và lập kế hoạch sát hại Aman và Roshni trong một cuộc ẩu đả. Thế nhưng Aman đã lấy thân mình để cứu Roshni, trong thời khắc tưởng như hấp hối ấy, anh đã thú nhận với cô rằng mình rất yêu cô nhưng cũng hận cô vì đã làm hại mẹ anh. Anh vừa thấy ăn năn vì luôn để lòng căm thù khống chế và hành động khiến Roshni phải đau khổ. Câu thoại: “Em chỉ có một mình nhưng mà anh thì lại có em” sẽ xuất hiện trong một tập phim không thể không rơi nước mắt với những khung hình rất lãng mạn của cặp đôi oan gia này.

Liệu mối quan hệ ngang trái của Aman và Roshni có thể hàn gắn lại hay không? Và kẻ thù mới sẽ xuất hiện để chia cắt tình cảm của họ là ai? Đón xem những tập phát sóng mới nhất của Phép màu tình yêu trong khung giờ 22h00 mỗi tối hàng ngày trên THVL1 trong tháng 10 để có câu trả lời.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *