Bên bờ hạnh phúc

Không phải là những diễn viên chuyên nghiệp, Bảo Anh, Thủy Tiên hay Mỹ Tâm… đều bị chê diễn non nớt, vô hồn, biểu cảm cứng đờ khi thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy.

Bảo Anh – "Vừa đi vừa khóc"

Mỹ nhân mới nhất bị phê bình khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh chính là nữ ca sĩ Bảo Anh. Vào vai Bảo Quyên – bạn gái của nam chính Hải Minh (do Lương Mạnh Hải đóng) trong Vừa đi vừa khóc, giọng ca thành danh từ cuộc thi The Voice bị "ném đá" tơi tả ngay từ những phân đoạn đầu tiên.

Là một diễn viên tay ngang, Bảo Anh chưa làm bật được tính cách và gặp khó khăn trong việc lột tả cảm xúc của nhân vật. Diễn xuất của cô bị chê kém, tẻ nhạt, khuôn mặt cứng nhắc, không biết biểu cảm gì ngoài "cười và nhăn nheo". Những cảnh quay của cặp đôi Hải Minh và Bảo Quyên bị chê sến sẩm, kịch hóa, phi thực tế và khiến người xem có cảm giác cả hai đang đọc lời thoại một cách vô hồn.

Trước đó, Bảo Anh từng tham gia phim Tết Nhà có 5 nàng tiên nhưng chưa thực sự gây được chú ý. Người hâm mộ giọng ca Anh muốn em sống sao hy vọng, diễn xuất của Bảo Anh sẽ tiến bộ từng ngày qua những tập phim tiếp theo của Vừa đi vừa khóc.

Diễn xuất của Bảo Anh trong Vừa đi vừa khóc không được đánh giá cao. Cô bị chê diễn cứng, nhạt, biểu cảm gương mặt chưa tốt. Ảnh: Facebook

Thủy Tiên – "Ngôi nhà hạnh phúc"

Là một nhạc sĩ trẻ tài năng, một nữ ca sĩ xinh đẹp và nóng bỏng song Thủy Tiên bị đánh giá là một diễn viên tồi khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Những vai diễn nhỏ trong Nụ hôn thần chết hay Bỗng dưng muốn khóc của bà mẹ một con chưa từng được đánh giá cao.

Cô chỉ thực sự có cơ hội thể hiện mình khi vào vai Bảo Yến, bạn gái cũ của nam chính trong phim Ngôi nhà hạnh phúc. Tuy nhiên, vai diễn lần này chỉ mang về cho Thủy Tiên cái mác "bình hoa di động" trong phim. Diễn xuất của cô bị chê thiếu muối, không cảm xúc, thậm chí, không thể tệ hơn. Nhiều người thẳng thắn bình luận, Thủy Tiên nên biết khả năng của mình đối với môn nghệ thuật thứ bảy và tốt nhất, không nên "liều mình" thêm bất kỳ lần nào nữa.

Sau vai diễn Bảo Yến trong Ngôi nhà hạnh phúc, Thủy Tiên bị gắn mắc "bình hoa di động" trên màn ảnh. Ảnh: Vietbao

Mỹ Tâm – "Cho một tình yêu"

"Chạm ngõ" điện ảnh bằng vai Linh Đan trong bộ phim Cho một tình yêu, Mỹ Tâm nhận một "gáo nước lạnh" khi đạo diễn Khải Hưng thẳng thừng chê diễn xuất của cô "chối tỉ". Chỉ như thế là đủ biết sự thất bại của nữ ca sĩ Họa mi tóc nâu trong lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Vai Linh Đan trong Cho một tình yêu khiến Mỹ Tâm nhận một "rổ" lời chê. Ảnh: Eva

Cô bị chê quá già so với nhân vật, diễn xuất chưa có hồn, gượng gạo, đôi khi "cưa sừng làm nghé" thái quá. Ngoài những cảnh không lời thoại và chỉ cần thể hiện vẻ đau buồn trên gương mặt, phần lớn các phân đoạn của Mỹ Tâm đều không nhận được đánh giá cao từ người xem. Có thể nói, nữ ca sĩ người Đà Nẵng sinh ra để đứng trên sân khấu âm nhạc chứ không phải trước ống kính quay phim. Trên thực tế, chính Mỹ Tâm cũng từng chia sẻ, cô không có ý định tiếp tục thử sức với lĩnh vực "khó nhằn" như điện ảnh nữa.

Khánh Thi – "Em hiền như ma sơ"

Diễn xuất của Khánh Thi trong Em hiền như ma sơ còn ngô nghê và non nớt. Ảnh: Phimviet

Kiện tướng của bộ môn khiêu vũ dance sport – Khánh Thi cũng là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt bị chê tơi tả khi thử sức mình với điện ảnh. Tham gia vào bộ phim Tết Em hiền như ma sơ của đạo diễn Hoàng Thiên Trụ, diễn xuất của Khánh Thi bị chê dở tệ, ngô nghê và không thể hiện đúng "chất" của nhân vật. Khán giả không tìm thấy một đặc điểm nào của một sát thủ dưới sự thể hiện của giám khảo Bước nhảy hoàn vũ, thay vào đó là một bà cô đánh ghen.

Giống như những mỹ nhân kể trên, khán giả cũng dành cho Khánh Thi một lời khuyên chân thành, "hãy cứ chung thủy với dance sport, thay vì thử mình với môn nghệ thuật thứ 7".

Trúc Diễm – "Nhật ký Bạch Tuyết"

"Công chúa Bạch Tuyết" Trúc Diễm bị chê tơi tả vì nhạt nhẽo và gượng ép. Ảnh: Zing

Mới đây, người đẹp Trúc Diễm gây ấn tượng với khán giả với vai Hà Vy trong bộ phim điện ảnh Âm mưu giày gót nhọn. Lần thứ ba đóng phim nhựa giúp cô có mặt trong đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục phim truyện điện ảnh trong lễ trao giải Cánh diều 2013.

Đây có thể coi là bước tiến vượt bậc của mỹ nhân xinh đẹp này, bởi trước đó, cô từng bị chê tơi tả với vai chính trong bộ phim Tết – Nhật ký Bạch Tuyết. Sự non nớt, ngây ngô trong diễn xuất của Trúc Diễm ở thời điểm đó ngay lập tức bị "lật tẩy" khi cô đóng chung với hàng loạt danh hài có tiếng. Hoa hậu bị ví như "bình hoa di động" bởi sự đơn điệu, gượng ép và thiếu cảm xúc của mình.

Jennifer Phạm – "Xin thề anh nói thật"

Tham gia khá nhiều phim song diễn xuất của Hoa hậu châu Á tại Mỹ chưa bao giờ được đánh giá cao. Ảnh: Ngoisao

Hoa hậu châu Á tại Mỹ – Jennifer Phạm – là một trong những người đẹp có nhiều cơ duyên với phim ảnh. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ được đánh giá cao trong vai trò diễn viên, thay vào đó là những lời chê kém, dở tệ. Vai diễn trong hai phim Những chiếc lá thời gian, Tiếng dương cầm trên biển của Jennifer đều chưa tạo được dấu ấn. Diễn xuất của Hoa hậu cũng không đem tới sự đa dạng về tính cách cho nhận vật. Ngoài khuôn mặt không ăn hình, vợ cũ của nam ca sĩ Quang Dũng còn bị chê thiếu linh hoạt trong biểu cảm của đôi mắt.

Cô từng đặt nhiều tâm huyết, hy vọng cho vai diễn trong bộ phim gần đây – Xin thề anh nói thật – song vẫn không tránh khỏi những lời chê trách vì sự nhạt nhẽo và đơn điệu trong diễn xuất.

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *