Bên bờ hạnh phúc

Tài tử Ngôn Thừa Húc. Ảnh: Menphoto.

Theo Sina, trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài truyền hình Nhật NHK tại Đài Loan, Ngôn Thừa Húc (Jerry Yan) cho biết, cha anh bị bệnh và qua đời khi anh mới 12 tuổi. Do đó, mẹ phải nuôi anh và chị gái rất vất vả bằng nghề may. Gia đình ba thành viên sống trong đói khổ đến nỗi Thừa Húc chỉ được ăn các loại hoa quả đã dập hỏng. Lên lớp 5, Thừa Húc đã bắt đầu làm việc giúp tăng thu nhập cho gia đình.

Tài tử họ Ngôn cũng miêu tả ngôi nhà thủa ấu thơ của anh có trần bằng xi măng thường xuyên bị tróc từng mảng. Trong nhà cũng có một chiếc tủ lạnh cũ từng làm chị gái anh bị giật điện.

Thừa Húc cho biết, người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời là mẹ. Ký ức sâu đậm nhất của anh về mẹ là hình ảnh nhìn từ sau lưng khi bà cặm cụi may vá. “Mẹ tôi ngồi bên máy khâu may vá suốt một thời gian dài, trong khi hai chị em tôi làm việc vặt trong nhà”, Thừa Húc bồi hồi nhớ lại.

Diễn viên xứ Đài cho biết, trong sinh nhật năm nay, mong ước của anh là mẹ vẫn còn khỏe mạnh và sống thoải mái. Anh cũng mua hai chú chó để bầu bạn với mẹ khi anh bận rộn với công việc.

Thừa Húc cũng mua rất nhiều túi xách hàng hiệu và đồ trang sức đắt tiền tặng mẹ. Tuy nhiên, anh cho rằng điều quan trọng nhất là đảm bảo sự riêng tư cho mẹ và đem đến cho bà một không gian yên bình.

Theo vnexpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *