Bên bờ hạnh phúc

Không chỉ muốn giành thêm ngôi vị quán quân, Nam Cường còn khiến NSND Hồng Vân cảm phục vì điều bất ngờ này khi tham gia Tinh hoa hội tụ.

Sau thành công của mùa đầu tiên, Tinh hoa hội tụ chính thức quay trở lại với mùa thứ 2. Không chỉ là nơi các quán quân, á quân hội ngộ tranh tài, mà Tinh Hoa Hội Tụ 2019 còn là nơi tài năng tỏa sáng và lan tỏa lòng nhân ái thông qua các hoạt động thiện nguyện.

 

Tinh hoa hội tụ 2019 sẽ cùng khán giả tái ngộ 5 nghệ sĩ xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau cùng tranh tài là: ca sĩ Nam Cường, nghệ sĩ cải lương Nhã Thy, diễn viên Lâm Thắng, vũ công Kim Anh và ca sĩ Tú Tri.

Vốn là giọng ca nổi tiếng trong làng nhạc trẻ Việt Nam với hàng loạt ca khúc hit như: Bay giữa ngân hà, Khó, Phải là anh… Nam Cường còn giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong hơn 15 năm ca hát của mình, đặc biệt phải kể đến đó là ngôi vị Quán quân Người kể chuyện tình 2017. Vì vậy quyết định “tạm gác” ngôi vị quán quân, để bắt đầu chinh phục tiếp cuộc thi Tinh hoa hội tụ của nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ.

Tuy nhiên đối với Nam Cường, chỉ nghe cái tên Tinh hoa hội tụ, anh đã thấy rất nhiều điều thú vị đang chờ đón mình trong cuộc thi này. Theo anh, nhiều Quán quân, Á quân ở các cuộc thi khác, khi đã đạt một danh hiệu nhất định, họ không muốn mạo hiểm bước vào một cuộc chơi mới vì sợ ảnh hưởng đến danh hiệu của mình. Nhưng riêng với Tinh hoa hội tụ, Nam Cường ví nó giống như “cuộc chiến giữa các vì sao”, nơi những gì tinh tuý nhất hội ngộ. “Đây là một trong những sân khấu mà tôi có thể thoả sức với đam mê của mình. Không chỉ đứng trên sân khấu hát, tôi còn có thể diễn xuất và làm những điều mà mình chưa bao giờ dám làm”, anh nói.

Nam Cường

 

NSND Hồng Vân tỏ ra bất ngờ khi gặp Nam Cường tại Tinh hoa hội tụ: “Đối với tôi, Nam Cường đã là một ngôi sao, là một nghệ sĩ chuyên nghiệp trong tất cả các lĩnh vực. Nếu bây giờ nói ca sĩ Nam Cường thì không đủ, mà phải là nghệ sĩ. Sự chỉn chu trong mọi vấn đề khiến tôi rất kính nể Nam Cường”.

Nói về việc bản thân có áp lực khi là người dày dặn kinh nghiệm nhất trong số 5 thí sinh cùng thi, Nam Cường cho biết: “Tôi tin cái gì cũng có hai mặt của nó. Những người đã có thâm niên như tôi thì sự nhìn nhận của giám khảo và khán giả sẽ khắt khe hơn. Nhưng sự đón nhận của họ cũng sẽ dễ dàng hơn so với những người mới”. Nam Cường cũng chia sẻ thêm, bản thân anh hay cả 4 thí sinh còn lại chắc chắn đều kỳ vọng mình sẽ giành quán quân, nhưng việc đi được bao xa trong chương trình này còn phụ thuộc vào may mắn. Vì vậy Nam Cường cho biết bản thân sẽ biến mỗi đêm diễn là một đêm thi chung kết để mang đến những màn biểu diễn chỉn chu nhất dành cho khán giả.

Bên cạnh đó, lý do lớn nhất khiến nam ca sĩ quyết định bước chân vào cuộc thi này vì giá trị nhân văn của chương trình, khi giải thưởng nhất tuần sẽ được trích một nửa để dùng cho các hoạt động thiện nguyện. Nam Cường cũng hy vọng chương trình sẽ lan tỏa đến những mạnh thường quân, những tấm lòng nhân ái khác.

Đến với đêm thi chào sân của chương trình, Nam Cường sẽ mang đến một tiết mục giới thiệu lại chính bản thân mình vào những năm 2008, khoảng thời gian lập nghiệp đầy gian nan khiến Nam Cường từng phải đi bán quần áo, làm bất cứ thứ gì để kiếm tiền và trụ lại ở mảnh đất phồn hoa này, nhờ sự kiên trì đó mà anh đã trở thành một ngôi sao Nam Cường của hiện tại.

Nói thêm về những nghệ sĩ tham gia thi cùng, Nam Cường cho biết dù gặp nhau trong một cuộc tranh tài và phải đối đầu nhau, thế nhưng họ vẫn rất gần gũi và thân thiết. Cũng vì vậy mà ngay khi vừa gặp nhau, Nam Cường đã bị chính đàn em của mình tố xấu trước ống kính khi nhìn thấy nam ca sĩ mang giày độn gần 10cm.

 

Nghệ sĩ cải lương Nhã Thy, ca sĩ Tú Tri, diễn viên Lâm Thắng và vũ công Kim Anh cũng sẽ có những màn chào sân giới thiệu chính mình đầy thú vị để gửi tặng các khán giả của chương trình.Tập đầu tiên của chương trình với chủ đề Hội ngộ có sự góp mặt của ba giám khảo: danh ca Phương Dung, NSND Hồng Vân và ca sĩ Chung Tử Lưu.

Nguồn: Đình Cường ( Media.vn )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *