Bên bờ hạnh phúc

Cứ “cà khịa” với MC lần nào thắng lần đó, diễn viên Minh Luân giúp bà con nông dân giành được giải thưởng lên đến 15 triệu đồng.

 

Tập 20 chương trình Cùng nhau hái lộc với sự góp mặt của 2 nghệ sĩ khách mời là Việt Quang và Minh Luân. Hành trình “hái lộc” tuần này vô cùng đặc biệt khi có sự tham gia của 2 đội chơi là bà con nông dân của 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang.

Vừa mới xuất hiện, ca sĩ Việt Quang vô cùng hồ hởi vừa đi vừa ngân nga câu hát trong bài hát Tự tình Lý cây bông của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn: “Anh nhớ thương nàng anh hát lý cây bông, thơm hương quê lúa đồng ruộng mênh mông”. Tuy nhiên, nếu ai là fan của bài hát này sẽ dễ dàng nhận ra chàng ca sĩ trẻ đã hát sai luôn cả lời. Diễn viên Minh Luân không chịu thua kém, anh cũng khoe chất giọng ngọt ngào trong bài hát Em gái miền Tây có đoạn: “Xa cách lâu rồi về miền Tây bao nhiêu niềm nhớ. Áo trắng bây giờ còn thẹn thùng bắt bướm cùng anh. Miền Tây má đỏ tóc que em gái quê sớm trưa trên đồng. Nón lá nghiêng nghiêng hoài sao thấy được mặt nàng đây”.

Đến với chương trình trong vai trò khách mời, Việt Quang đảm nhận vị trí đội trưởng đội xanh với tên gọi “Lúa thơm Ngã Năm”, còn Minh Luân là đội trưởng đội vàng có tên “Long Mỹ quê tôi”. Khi đội “Lúa thơm Ngã Năm” giới thiệu tên thành viên, MC Hiếu Hiền thấy tên Hải Đến vừa lạ vừa thú vị nên nảy ra ý đồ muốn trêu chọc. Khi được MC hỏi làm nông được mấy năm, anh Hải Đến đáp: “Em làm nông thì được 12 – 13 năm cộng với kinh nghiệm của bố em truyền lại thì khoảng 35 năm”. Nghe vậy, Hiếu Hiền nói: “Ồ! Em làm 12 – 13 năm nhưng kinh nghiệm của bố em truyền lại cho em thì ba mươi mấy năm. Vậy là em giống ông cố nội người ta luôn rồi”. Chưa hết, tò mò với cái tên khá đặc biệt, nam MC hỏi: “Em tên là Hải Đến hả? Tại sao là Hải Đến mà không phải Hải Quay Đầu?” Nghe vậy anh nông dân cùng hài hước đáp: “Đến thôi chứ đừng quay đầu lại anh”.

 

Diễn viên Minh Luân sau khi biết đồng đội của mình ai cũng có kinh nghiệm làm nông mấy chục năm nên anh cũng tự nhận mình là người làm nông được hơn 30 năm nhưng nhận lại là vẻ mặt nghi ngờ của đồng đội. Sau khi được MC Hiếu Hiền ra mặt công nhận kinh nghiệm làm nông của mình, Minh Luân dõng dạc tuyên bố: “Các anh cứ yên tâm, có em vào đội thì chắc chắn không về nhất cũng sẽ về nhì”.

Được biết, gia đình của Minh Luân ở Đồng Tháp có cơ ngơi rộng lớn tới 3.000m2 đất. Bố mẹ của anh từ lâu đã gắn bó với nghề nông nên có lẽ từ lúc còn bé Minh Luân đã được tiếp xúc với công việc này. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, do mọi hoạt động diễn xuất bị “đóng băng” nên nam diễn viên phim Mặt nạ tình yêu quyết định về quê làm nông. Trên trang cá nhân, Minh Luân thường xuyên chia sẻ những hoạt động như hái trái cây, phát quang bụi rậm…

Trước khi bắt đầu trò chơi “nhảy bao bố đôi” để giành quyền trợ giúp và lượt chơi trước, Minh Luân yêu cầu MC Hiếu Hiền chơi trước để làm mẫu cho hai đội chơi nhưng bị nam MC từ chối với lý do: “Anh tới đây với vai trò là người dẫn chương trình”. Không tin với lý do mà Hiếu Hiền vừa nói, nam diễn viên trêu chọc: “Anh mà nhảy vô cái bao là không thấy mặt anh đâu nữa đó”. Nghe vậy, Hiếu Hiền cũng “bật” lại: “Nói vậy là anh hiểu rồi đó. Bắt anh vô nhảy thứ nhất là em không thấy được anh, thứ 2 là anh bị bất mãn. Đạo diễn nói Minh Luân thông minh lắm, chỉ cần nói một lần là hiểu mà anh nói từ nãy giờ chắc cả chục lần rồi”. Nam MC chưa kịp nói hết câu thì Minh Luân đáp: “Dạ. Lâu lâu em mới hiểu đó anh”. Với các màn đối đáp và “chặt chém” giữa MC và khách mời đã mang đến cho chương trình bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

“Nhây” ở phần thi khởi động chưa đủ, MC Hiếu Hiền và Minh Luân tiếp tục “khơi mào” để kiếm chuyện với nhau. Khi MC Hiếu Hiền đang giới thiệu quy tắc chơi vòng 1, diễn viên Minh Luân hỏi: “Thử thách của chương trình là cầm hai tay hai trái bóng đúng không anh?” thì Hiếu Hiền hậm hực đáp: “Ờ. Xong em nhai luôn hai trái bóng”. Nghe vậy, Minh Luân cũng hờ hững đáp: “Vậy hả. Quá đơn giản, với em thì đơn giản lắm”. Bất ngờ với câu trả lời của nam diễn viên, Hiếu Hiền nói: “Đạo diễn hay nói em là thánh lầy, giờ anh biết rồi, bóng mà cũng nhai được nữa”.

Trải qua hai vòng thi đấu đầy kịch tính mang tên “Cùng nhau giải đáp” và “Cùng nhau góp sức”, đội “Lúa thơm Ngã Năm” giành được 6,6 triệu đồng và phải chia tay với chương trình tại đây. Đội “Long Mỹ quê tôi” giành được 9 triệu, thẳng tiến vào vòng đặc biệt mang tên “Cùng nhau hái lộc”.

 

Cứ như một thông lệ để được “đầu xuôi đuôi lọt”, trước khi vòng 3 bắt đầu, diễn viên Minh Luân bắt đầu “cà khịa” Hiếu Hiền. Khi Việt Quang được mời ra để góp vui với đội của Minh Luân, MC đề xuất nam ca sĩ quay vòng đầu tiên để lấy may mắn cho đội bạn thì Minh Luân nói: “Nhiều khi đội thua quay lại không may mắn đâu anh, vì người ta đã xui rồi” khiến Việt Quang chỉ biết ngượng cười. Biết mình nói hớ, Minh Luân quay qua bắt tay Việt Quang trấn an: “Chúng ta vẫn là anh em đúng không?” Thấy Minh Luân quá phũ phàng với đồng nghiệp, MC Hiếu Hiền lên tiếng: “Cái hồi Luân sinh ra là lúc đó tiếng sấm sét dữ lắm cho nên nổ nhiều”.

Trải qua 3 vòng quay may mắn ở vòng “Cùng nhau hái lộc”, đội của Minh Luân giành thêm được 6 triệu, nâng tổng tiền thưởng sau 3 vòng lên 15 triệu đồng.

Chương trình Cùng nhau hái lộc được phát sóng vào lúc 17h40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1.

Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *