Bên bờ hạnh phúc

Thì đúng là sau chương trình Bước nhảy hoàn vũ, tôi được khán giả yêu mến hơn. Có nhiều fan hâm mộ và lời mời biểu diễn hơn. Thậm chí ở một số nơi tôi chưa bao giờ đến như Hưng Yên, Lào Cai hay sang tận một số nước như Đức, Pháp…khán giả vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm và muốn được xem tôi diễn.

Đặc biệt là sắp tới, tôi cũng sẽ tham gia vào bộ phim “Vũ điệu tình yêu” với nhân vật gần như được đo ni đóng giày cho tôi. Một chàng họa sỹ có cuộc sống trầm cảm, có tài nhưng không dám phô trương. Đến khi anh học được các điệu nhảy thì cuộc sống anh bắt đầu thay đổi và cơ thể như được giải phóng. Tôi đang chờ đợi và đặt nhiều hi vọng cho vai diễn mới này.

Nhờ ngoại hình quá khổ, anh gây ấn tượng hơn với khán giả. Chắc hẳn anh không có ý định giảm cân để có thân hình “gầy” hơn chứ?

Hiện tôi nặng 102 kí nhưng tôi vẫn muốn giảm đến còn khoảng 90 kí, chứ giảm nhiều quá cũng sẽ không đẹp. Với lại khán giả quen với hình ảnh Minh béo rồi nếu gầy quá sẽ không còn thương tôi nhiều như hiện nay nữa.

Nói vậy thôi tính tôi hay ăn vặt nên sẽ khó giảm lắm. Tôi còn nhớ có bận nhìn thấy gánh tào phớ đi qua ngay trước cổng sân khấu kịch mà tôi thèm ăn đến nỗi khi nhìn lại đã thấy một chồng bát 10 cái lận (cười).

Ngày xưa tôi cũng hay tự ti về cân nặng nhưng khi làm nghệ thuật, gần gũi với khán giả tôi nhận ra béo đâu phải là con đường cùng. Trong cuộc sống có người béo, người gầy, người lé, người lùn…mà họ vẫn sống tốt.

Chính vì thế tôi nghĩ biến nhược điểm thành ưu điểm để có thể thành công với nghề đó là cách tốt nhất. Có lẽ vì thế mà tôi hài lòng với những gì mình đang có.

 

Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng diễn viên hài thường là những người không được hoàn hảo về ngoại hình và hay lấy chính nhược điểm của bản thân để “chọc” cười khán giả?

Ba năm học tại trường, tôi thường bị giao các vai diễn hài vì ngoại hình hơi mập nhưng bài tốt nghiệp xuất sắc khi ra trường của tôi lại là một vai bi kịch.

Phải mất ba năm sau tôi mới nhận ra mình có duyên hài và khai thác đúng góc hài của mình. Tôi thấy nếu không có duyên thì dù ngoại hình có lạ như thế nào cũng khó khiến khán giả cười được. Chứ không phải cứ đem khuyết tật của bản thân ra là làm được hài.

Tôi thấy nhiều người béo lắm chứ nhưng có phải ai cũng làm được đâu, trong khi đó có rất nhiều người đẹp như chị Hồng Vân, Cát Phượng…vẫn khiến khán giả phải cười đấy thôi.

 

Ngoại hình hơi quá khổ có khiến anh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn gái không?

Trước kia tôi có chút tự ti nhưng khi gần gũi và giao lưu với khán giả của mình tôi nhận thấy mình có thể thua những người khác về tiền bạc, ngoại hình nhưng tính tình thì tôi được rất nhiều fan nữ yêu quí.

Thậm chí đã từng có cô gái mới vừa tuổi trăng rằm sẵn sàng đến với tôi không điều kiện. Còn bản thân tôi thì giờ nếu mến ai đó mà nhá đèn không thấy họ nháy lại thì thôi.

Tôi muốn tìm một người yêu thương mình thật lòng vì theo tôi nhan sắc nhanh tàn mà vẻ đẹp tâm hồn mới là vĩnh cửu. Chứ nếu muốn có ngoại hình đẹp thì giờ không có thiếu nơi để sửa sắc đẹp.

Vậy tại sao đến giờ phút này anh vẫn chấp nhận sống một mình? Còn tin đồn tình cảm giữa anh và bạn nhảy Lili, thực hư thế nào?

Nói thật, tôi chưa yêu ai thật lòng nên rất sợ việc phải có trách nhiệm với họ. Có lẽ vì thế nên tôi ít công khai chuyện tình yêu của mình. Với Lili chúng tôi mới chỉ trên mức tình bạn một chút xíu. Tôi chưa sẵn sàng muốn có sự ràng buộc hay có trách nhiệm với cô ấy.

 

Ở độ tuổi anh nhiều người đã lập gia đình, anh còn định đợi đến bao giờ nữa?

Ngày nhỏ, tôi khó nuôi lắm. Bà bói kêu tôi chết yểu, 20 tuổi là chết rồi vậy mà bây giờ tôi đã 33 tuổi rồi trong khi bà bói thì không còn nữa. Chính vì thế, tôi muốn dành thời gian để xây dựng sự nghiệp của mình trước đã.

Tôi không đưa ra một thời điểm nào đó mình bắt buộc phải lập gia đình mà đến khi nào duyên số tới thì có trốn cũng không được. Tôi muốn lấy được người mình yêu hơn là người ta yêu mình.

 

Theo bee

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *