Bên bờ hạnh phúc

Út Hạnh là một cô gái hiền lành thánh thiện. Cô không dám làm điều gì xấu, không dám nghĩ xấu cho bất cứ ai. Thậm chí khi một việc không hay xảy ra, Út Hạnh sẽ cho rằng đó là lỗi của mình. Có lẽ vì sự thánh thiện này của Út Hạnh đã đưa cuộc đời cô bước vào bi kịch.

Sự hiền lành, thánh thiện của Út Hạnh khiến cho những ai thương cô sẽ thương rất nhiều, còn những ai ghét cô sẽ ghét “đến tận xương tủy”. Bà Tím là một ví dụ điển hình, có lẽ bà đã ghét Út Hạnh ngay khi mới bước vào nhà làm dâu. Dù Út Hạnh ngoan hiền, giỏi giang đến thế nào bà cũng quyết tâm bày mưu tính kế đẩy Út Hạnh ra khỏi nhà. Đỉnh điểm là lần bà tìm cách gả bán em chồng. Nhưng Út Hạnh không một lời trách móc chị dâu, chỉ âm thầm bỏ nhà đi để cuộc sống gia đình anh chị được êm ấm.

Đến khi gặp Hải, Út Hạnh hiền lành tin tất cả mọi điều Hải nói. Cô không hề hỏi đến gia đình hay thân thế của Hải, chỉ nhất mực tin anh mọi điều và nguyện làm một người vợ hiền sinh con cho Hải. Đến khi bị đánh ghen, mọi thứ sụp đổ mang đến cho Út Hạnh một cú sốc rất lớn. Út Hạnh thánh thiện lại một lần nữa bỏ đi để người ở lại không phải khó xử. Rơi vào cơn điên dại nửa tỉnh nửa mê, Út Hạnh cũng dồn hết tội lỗi lên người mình. Thậm chí khi đứa con mới chào đời khóc cô cũng không dám lại gần vì sợ chính mình sẽ làm hại nó. Cô gái hiền lành, thánh thiện không dám làm hại ai là bị dòng đời vùi dập.

Đến sau này, chính sự thánh thiện cũng khiến Út Hạnh dành niềm tin tuyệt đối cho bà Tím và Mỹ Tú. Dù ai “nói ngả nói nghiêng”, Út Hạnh vẫn tin chắc Mỹ Tú là con gái ruột của mình như lời bà Tím nói. Vì quá thánh thiện, ngay cả người đã từng hại mình như bà Tím, Út Hạnh cũng không muốn nghĩ xấu cho bà ta.

Tuy nhiên, dù sự thánh thiện đã “hại” Út Hạnh không ít lần, nhưng nó đã mang đến cho cô một gia đình hạnh phúc. Gia đình có bà Hai “mẹ chồng quốc dân” yêu thương cô như con gái ruột, có bác sĩ Minh – người chồng quốc dân dành trọn trái tim, sự quan tâm lo lắng cho vợ, và cả Khang – đứa con trai dù không máu mủ ruột rà nhưng cũng hết lòng thương yêu Út Hạnh.

Lưới trời được chiếu vào lúc 21h00 mỗi thứ hai, thứ ba hàng tuần trên kênh THVL1 để theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *