Bên bờ hạnh phúc

Tối 28/10, chương trình Người nghệ sĩ đa tài tiếp tục lên sóng với các tiết mục đặc sắc, hấp dẫn của đêm thi thứ 3, vòng thi đấu đầu tiên 'Tôi là ai'. 4 thí sinh tranh tài trong tập này chính là diễn viên Thiên Bảo (hát), diễn viên Hồ Bích Trâm (xiếc), vũ công Kim Anh (diễn xuất) và diễn viên Phi Long (hát). 

Giám khảo của tập 3 tiếp tục là bộ ba nghệ sĩ Việt Hương, Kim Tử Long và Việt Trinh. Xuất hiện lần lượt trong trang phục áo dài, dạ tiệc đen, 3 vị giám khảo gây ấn tượng với màn trình diễn thời trang có một không hai, góp phần tạo không khí sôi động cho đêm thi đấu.

 

Mở đầu chương trình, diễn viên Hồ Bích Trâm lần đầu thử thách bản thân với thể loại xiếc qua vở diễn Câu chuyện rừng xanh. Câu chuyện kể về một cô gái xinh đẹp sống trong rừng sâu, hạnh phúc với người yêu và muông thú xung quanh. Một ngày kẻ ác xuất hiện, cô phải đối mặt với việc mất đi những người bạn, người thương yêu của mình.

Phần thi của Hồ Bích Trâm gây bất ngờ cho giám khảo bởi việc sử dụng nhiều kỹ thuật xiếc mạo hiểm như đu dây, xoay người, nâng bạn diễn. Đặc biệt ngay từ phần mở đầu, Hồ Bích Trâm đã không ngại ngần hôn bạn diễn cũng là huấn luyện viên của cô ngay trên sân khấu khiến cả khán giả và ban giám khảo phải trầm trồ.

Trước phần trình diễn này, giám khảo Việt Hương hào hứng chia sẻ: ”Khi em hôn bạn diễn, chị với anh Long cào cấu, đòi tập thử cái đó, để anh Long có thể hôn em một cái. Còn chị, chị chỉ mong ở vị trí của em để được hôn bạn diễn nam”. Trước lời đề nghị này, Hồ Bích Trâm thật thà đáp trả “Thầy Thắng, bạn diễn của em từng chia sẻ sẽ không hôn chị Việt Hương mà chỉ hôn mỗi em thôi”.
Theo đó, nghệ sĩ Kim Tử Long hỏi thêm: “Nếu bạn diễn của em là anh thì em có hôn anh không?”. Trước câu hỏi này, nữ diễn viên tiếp tục hài hước “Em sẽ hôn anh với điều kiện anh phải với tới em”. Dường như việc luyện tập và sự táo bạo của nữ ca sĩ diễn viên đã đem đến thành quả với 2 điểm 10 tròn trịa từ giám giảo Kim Tử Long và giám khảo Việt Trinh. “Đây là tiết mục quá mạo hiểm mà em dám làm, không chỉ là diễn mà còn là sự táo bạo dám hy sinh cả tính mạng cho nghệ thuật”, nghệ sĩ Kim Tử Long cho hay.
 
 
 
Tiếp nối chương trình, diễn viên Thiên Bảo tranh tài với ca khúc Vó ngựa trên đồi cỏ non, kết hợp giữa diễn xuất, múa giáo và hát. Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và khả năng diễn xuất dày dặn, Thiên Bảo ăn điểm khi khéo léo thể hiện nội tâm, phong thái của một nhân vật sử thi đồng thời giữ được phong độ xuyên suốt phần trình diễn.
Đặc biệt, cũng chính bởi vẻ ngoài “sáng giang” và phần thể hiện của mình, nam diễn viên khiến giám khảo Việt Hương mê mẩn, không tiếc lời khen ngợi. Tuy vậy, vị giám khảo vẫn mong muốn Thiên Bảo có thể cân đối biểu cảm giữa các trường đoạn để đẩy cảm xúc vào những phân cảnh cao trào. Nhận xét về tiết mục, nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ: “Vũ đạo của em rất tốt, từ múa giáo đến trụ hình đều chắc chắn. Em ca tròn trịa, tuy vậy cần tập luyện cách giữ hơi để có thể chinh phục nhiều khán giả hơn trong các tiết mục sau”.
Thử sức mình ở kỹ năng diễn xuất, nữ vũ công Kim Anh tận dụng sở trường nhảy múa của mình khi thể hiện câu chuyện về sự thay đổi của người nghệ sĩ trước những thành công của ánh hào quang sân khấu trong tiết mục Cứ để tôi mơ. Tiết mục có nhiều tình huống hóm hỉnh, gây cười cho khán giả.
Ở lần đầu diễn sân khấu, Kim Anh thật thà: “Lúc đầu mình khá chủ quan, cho rằng diễn kịch khá đơn giản. Tuy vậy, đến lúc tập luyện mới thấy nó khó hơn rất nhiều. Bởi vì diễn kịch đòi hỏi việc tập trung, phát âm chuẩn, đài từ tốt. Lần đầu tiên thử tập trên sân khấu, Kim Anh đã bị khớp rồi”.
 
 
 
Trước tiết mục này, nữ diễn viên Việt Trinh chia sẻ cô rất thích nụ cười và ánh mắt của Kim Anh. Tuy vậy, Kim Anh vẫn cần chỉnh đường nét ánh mắt lại để những cảnh giận dữ chân thực hơn. Trái lại, nghệ sĩ Kim Tử Long lại cho rằng cách phát âm, thể hình và sự nhấn nhá câu thoại của Kim Anh như được đào tạo bài bản về sân khấu. Anh khẳng định: “Em diễn quá đẹp”.
 
Đảm nhận phần tranh tài cuối cùng của đêm thi thứ 3, diễn viên Phi Long không giấu nổi sự lo lắng vì không biết khán giả có thật sự thích tiết mục anh chuẩn bị hay không. Tự nhận mình là người hoài cổ, “Những ước mơ” thể hiện tình yêu nghề và tình yêu học sinh của anh thầy giáo âm nhạc. Nhận xét về tiết mục, nghệ sĩ Việt Hương hào hứng: “Không biết sau này em sẽ đi tiếp vào các vòng tiếp theo như thế nào nhưng khoảnh khắc em nâng các bạn nhỏ trên sân khấu rất đẹp, chị rất thích”.
 
Kết thúc tập 3, nữ diễn viên Hồ Bích Trâm hiện đang dẫn đầu với 39,69 điểm. Theo sát là vũ công Kim Anh với 39,11 điểm, Phi Long với 38,8 điểm và cuối cùng là Thiên Bảo với 38,2 điểm. Với tỉ số này, 3 vị trí đầu bảng của vòng một lần lượt là ca sĩ Khánh Long, Nam vương Cao Xuân Tài và diễn viên Hồ Bích Trâm. Liệu vòng tiếp theo với chủ đề Cảm ơn tình yêu sẽ có sự thay đổi thứ hạng của các thí sinh? Hãy đón xem tập 4 Người nghệ sĩ đa tài, phát sóng 21h00 thứ sáu ngày 2/11 trên kênh THVL.
 
Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *