Bên bờ hạnh phúc

Trong một vụ án, dư luận xã hội lúc nào cũng quan tâm đến câu hỏi: Động cơ gây án là gì? Việc biết được chính xác động cơ gây án khiến hung thủ có thể nhận được sự tha thứ nhất định hoặc lên án quyết liệt từ dư luận. Nhiều phạm nhân đã thừa nhận rằng mình gây ra tội ác trong một phút nóng giận, mất kiểm soát hành vi dẫn đến phạm tội. Cũng có nhiều kẻ dành thời gian dài để lập ra kế hoạch phạm tội một cách rất chi li.

Tập phim Hoa trà héo úa này sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn đa chiều hơn về diễn biến tâm lý của những kẻ thủ ác trước và sau khi gây án, về động cơ gây án xuất phát từ những cảm xúc rất thường nhật của mọi người.

Đoàn kịch kinh hoàng

Phim mở đầu bằng một cảnh rất giật gân, một người phụ nữ trẻ đẹp bị một kẻ lạ mặt trong trang phục áo choàng đen, trùm kín đầu bất ngờ tấn công trong đêm. Hắn dùng tay bóp cổ khiến cô ta tỉnh giấc và chống trả quyết liệt và… cắt. Hóa ra đây chỉ là một cảnh trong vở diễn Sát nhân giấu mặt của đoàn kịch mà thôi. Các diễn viên đang tập đến đoạn hung thủ ra tay sát hại nạn nhân thì buộc phải ngừng do nữ chính nhập tâm quá đà khiến bạn diễn bị thương.

Nam là một đạo diễn trẻ, vừa được phân công về làm việc với đoàn kịch nên rất tâm huyết. Anh chàng quyết phải dựng nên một vở kịch đầu tay thật hoành tráng để đánh dấu tên tuổi mình. Vì vậy, để mọi người trong đoàn kịch có không gian thoải mái thư giãn, vừa có thời gian gắn kết tìm hiểu nhau và đặc biệt là có địa điểm lý tưởng để tập dợt cho vở diễn Sát nhân giấu mặt, Nam đã đài thọ cả đoàn chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại một biệt thự ven sông. Tại đây cả nhóm có dịp tiếp xúc gần gũi, chia sẻ kinh nghiệm và cùng làm quen với phong cách làm việc của đạo diễn mới. Mọi chuyện đều có vẻ thuận lợi cho đến khi có những điều bất ổn xảy đến. Đầu tiên là phản ứng thái quá của nữ chính trong đoàn.

Dung là nữ chính của đoàn kịch. Cô nàng rất cố gắng thể hiện khả năng của bản thân nhưng tiếc là năng lực có hạn. Kỹ năng diễn xuất chỉ ở mức tạm chấp nhận được, nhưng lại chiếm được vị trí nữ chính của đoàn kịch. Thậm chí khi đang tập dợt cảnh bị kẻ sát nhân tấn công, Dung đã hoảng sợ thật sự rồi đánh trả lại bạn diễn là Quốc. Dường như tâm lý của Dung đang bất ổn vì lo lắng vấn đề gì đó, dẫn đến trạng thái sợ hãi dễ bộc phát. Tức giận vì bị đánh bất ngờ, Quốc dùng dằng bỏ ra ngoài. Còn Dung thì lại lộ rõ vẻ sợ sệt, thần kinh hoảng loạn tột độ dù đây chỉ là một cảnh diễn tập. Chứng kiến sự việc, mọi người trong đoàn đều thở dài ngao ngán. Đã 3 ngày rồi mà vở kịch vẫn chưa đâu vào đâu, cứ tập được một ít thì lại phát sinh sự cố phải ngừng. Huy là thành viên đoàn kịch, đang đi học tập ở đoàn khác cũng đến thăm mọi người. Trong lúc trò chuyện đã sơ ý nhắc đến Trà khiến không khí đoàn kịch đột ngột thay đổi. Phản ứng mạnh mẽ nhất là Dung, cô nàng tối sầm mặt mày, đòi nghỉ sớm vì thấy không khỏe.

Án mạng bên cánh hoa trà

Sáng hôm sau, tất cả đều bàng hoàng khi phát hiện Dung đã chết từ lúc nào, trên giường vương vãi lọ thuốc ngủ cùng những cánh hoa trà. Kiểm tra camera an ninh thì ai cũng bàng hoàng khi thấy cảnh Dung đi đến phòng bếp vào lúc nửa đêm và uống cả nắm thuốc ngủ. Đây là khu biệt thự riêng biệt, an ninh rất tốt và luôn có camera giám sát xung quanh. Ngoài đoạn băng hình đó, mọi người còn tìm thấy một đoạn ghi âm trong máy tính của Dung. Đoạn ghi âm ghi lại cuộc cãi vã giữa Dung và Trà, nội dung xoay quanh việc Dung cho rằng Trà là kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm của mình và người yêu, thậm chí còn có đoạn Dung đe dọa tạt axit Trà nếu không chịu nhận lỗi và rút lui, và cuối video là tiếng hét thảm thiết của Trà.

Mọi người kể lại, Trà từng là nữ chính của đoàn kịch, đã tự vẫn và mất 2 tháng trước đó. Trà bị kẻ ác tạt axit hủy hoại khuôn mặt, dù được bác sĩ tận tình cứu sống nhưng đã không chịu được áp lực khi thấy dung nhan bị hủy hoại nên đã chọn cách tự kết liễu đời mình. Đoạn ghi âm đã tiết lộ hung thủ tạt axit Trà chính là Dung. Từ đó cơ quan điều tra phỏng đoán Dung uống thuốc ngủ tự sát là do cắn rứt lương tâm và sợ tội vì đã gián tiếp giết chết Trà. Đạo diễn Nam thì không nghĩ như vậy, có điều gì đó rất lạ trong cái chết của Dung.

Sau khi xem kỹ lại đoạn băng ghi hình Dung vào bếp uống thuốc ngủ, Nam đã phát hiện một cái bóng đáng ngờ xuất hiện ở góc khung hình. Rõ ràng Dung không hề tự nguyện uống thuốc tự sát mà là bị kẻ nào đó khống chế để ngụy tạo chứng cứ trước camera. Lần theo sự việc, Nam phát hiện nhiều manh mối mới dẫn đến Huy và Quốc đều trở thành kẻ bị tình nghi. Trong lúc đang điều tra thì Linh, thành viên nữ khác trong đoàn, bị kẻ nào đó tấn công bóp cổ suýt chết. Những sự việc liên tiếp xảy đến với đoàn kịch như là một vận xui đang bám lấy tất cả mọi người. Liệu tất cả những chuyện này đều là vô tình xảy ra hay đây là một kế hoạch chi tiết được vạch ra từ trước bởi tên hung thủ giấu mặt?

Kẻ thủ ác được phát sóng vào lúc 21h30 phút thứ hai, thứ ba hàng tuần trên kênh THVL1.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *