Bên bờ hạnh phúc

Tối ngày 15/1/2019, Tập 13 chương trình “Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng” tiếp tục lên sóng khung giờ 21h trên kênh THVL1.

Bàn về nhân sinh con người, cặp đôi Sơn Ca – Khưu Huy Vũ đã mang đến một câu chuyện đầy xúc động, thông điệp đáng phải suy nghĩ khi thể hiện hai ca khúc “Cõi Thiêng”, “Con đường mang tên em” trong phần dàn dựng cổ trang đặc biệt. Cõi Thiêng là câu chuyện nói đến việc trong mỗi con người đều tồn tại hai cá tính khác nhau đó là Thiện và Ác.

 

Và cái thiện và cái ác bắt đầu xoay quanh cuộc đời của Tâm Nhi (Sơn Ca thủ vai) khi cô trót yêu một chàng trai có hai tính cách. Đó là một cá tính hiền lành, lương thiện của Thiện Nhân do Nam Cường thủ vai và một bản tính ác độc, mưu mô do Khưu Huy Vũ thủ vai. Cái thiện và cái ác dù tồn tại song song trong cùng một người nhưng luôn muốn áp đảo, tiêu diệt lẫn nhau để có được tình yêu thật sự của Tâm Nhi. Cuộc đối đầu này phải nói đến Ác Ma – vì muốn có được tình yêu mà cố chấp dùng mọi cách huỷ diệt tính cách còn lại. Ác Ma quên rằng, nếu con người mất đi 1 trong 2 tính cách thì cũng không thể tồn tại được.

Vì không muốn Ác Ma làm hại người khác và cả Tâm Nhi, Thiện Nhân đã quyết định hy sinh bản thân, tự hủy diệt chín mình để mong Ác Ma suy yếu và tỉnh ngộ. Thiện Nhân chết đi, Tâm Nhi cũng không thể nào chấp nhận tình yêu của Ác Ma mà ngược lại cô còn hận Ác Ma vì đã giết chết đi nhân cách Thiện Nhân mà cô yêu say đắm. Để thể hiện tình yêu của mình, Tâm Nhi quyết định mang linh hồn của Thiện Nhân rời khỏi nơi bi thương này đến 1 cõi khác bởi cô tin một nơi nào đó cái ác không tồn tại, chỉ có những con người thuần khiết, một thế giới trong sạch. Còn Ác Ma, dù đã chiến thắng trong cuộc đấu cam go với Thiện Nhân nhưng cuối cùng cũng không giành được trái tim của Tâm Nhi. Sống đơn độc, sống trong một thế giới riêng nên cuối cùng Ác Ma cũng vạn kiếp bất phục mà chết.

Câu chuyện từ đầu đến cuối mang đến cho khán giả sự hồi hộp. Điểm cộng cho sự thành công của tiết mục là sự tài tình sắp đặt, biến hoá từ âm nhạc, vũ đạo, hoá trang cho đến ánh sáng, khói lửa của Đạo diễn NSƯT Lê Trung Thảo, Biên đạo múa Vĩnh Khương, Bảo Chu, Lê Thế Vinh, Bờm, sự hỗ trợ của vũ đoàn The Sun…

 

Ngoài cặp đôi nhân vật chính phải kể đến sự góp sức của Ca sĩ Nam Cường. Vào vai Thiện Nhân, Nam Cường giúp đỡ Sơn Ca – Khưu Huy Vũ hết sức để bạn mình có bài thi khiến khán giả hài lòng. Nam Cường cho biết, Sơn Ca muốn tìm một người có ngoại hình giống Khưu Huy Vũ nên gọi điện muốn nhờ Nam Cường. Không những không từ chối, Nam Cường còn ủng hộ và giúp Sơn Ca tuyệt đối vì anh biết bản thân mình có ngoại hình và gương mặt giống na ná Khưu Huy Vũ.

Chia sẻ về khó khăn, Sơn Ca và Khưu Huy Vũ kể những thử thách mà cả hai trả qua: “Thứ nhất là bài hát từ nhạc trữ tình muốn làm cổ trang, kết hợp giai điệu Hồ Quảng là chuyện khó khăn, đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Ngoài ra, phần vũ đạo, điệu bộ trong cổ trang đã chiếm nhiều thời gian của cả hai chúng tôi” – Sơn Ca chia sẻ.

Về khó khăn trên sân khấu, Sơn Ca nhớ nhất cảnh pháo sáng của Khưu Huy Vũ và Nam Cường ngay đoạn cao trào. Vì cây pháo sáng của Khưu Huy Vũ bất ngờ không hoạt động, anh nhanh chóng ném nó thật nhanh vào trong hậu trường và phối hợp nhịp nhàng với Nam Cường để diễn cảnh chiến đấu. Sự nhanh nhạy trên sân khấu của Khưu Huy Vũ và sự phối hợp nhịp nhàng của hai nghệ sĩ còn lại mang đến một tiết mục hoàn hảo gửi đến khán giả.

Với tiết mục hấp dẫn, gay cấn, ca sĩ Cẩm Ly thốt lên “Sao mà giống dữ vậy!” khi nhìn thấy Nam Cường và Khưu Huy Vũ trên sân khấu. Chị Tư cho biết ban đầu đã bị lẫn lộn giữa Thiện Nhân và Ác Ma. Còn với nhạc sĩ Minh Vy, anh thích lại là một màu sắc mới của Sơn Ca và Khưu Huy Vũ. Giám khảo Minh Vy dành lời khen cho phần âm thanh, ánh sáng đã góp công giúp bài thi thật hoành tráng và lung linh. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam dành cho cặp đôi lời khen khi mỗi đêm diễn lại là một cảm xúc mới. Ở bài thi này, cả hai đưa khán giả bước vào cõi tiên đẹp mắt, cả hai đánh võ diêu luyện khiến anh cảm thấy hài lòng vì các nghệ sĩ trên sân khấu luôn muốn chinh phục cái khó để có phần xuất hiện ấn tượng dành tặng khán giả.

 

Còn với giám khảo Quang Linh, anh chỉ kịp thốt lên: “Bao giờ cũng vậy, xem đến tiết mục của hai em là mãn nhãn vô cùng”.

Với bài thi xuất sắc cùng phần hỗ trợ của Nam Cường, Sơn Ca và Khưu Huy Vũ bước vào đêm bán kết và tranh ngôi vị cao nhất.

Nguồn: Minh Minh ( Sandine24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *