Bên bờ hạnh phúc
Tiếp nối thành công mùa đầu tiên và đáp ứng sự mong đợi của khán giả, Duyên dáng Bolero đã trở lại, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiết mục ấn tượng với sự thay đổi sáng tạo, kịch tích và độc đáo hơn.

Ở mùa này, Phi Nhung và Quang Hà là hai giám khảo chính cùng với những giám khảo khách mời như nhạc sĩ Đức Huy, siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Trương Ngọc Ánh, đạo diễn Vũ Thành Vinh… Ngoài phần dàn dựng hoành tráng ở các tiết mục hát, mỗi người đẹp đều phải trải qua những thử thách về tài lẻ, sự thông minh cũng như cách ứng biến khi ở trong một tình huống ngẫu nhiên. Khán giả sẽ có nhiều phút giây hoàn toàn giải trí do sự sáng tạo mới của chương trình mang lại. Thông qua cuộc thi Duyên dáng Bolero, ban tổ chức hy vọng cung cấp những tài năng hoàn mỹ cho thị trường ca nhạc Việt nói riêng và thị trường giải trí Việt Nam nói chung.

 

Chương trình được kết nối và dẫn dắt bởi Quán quân Duyên dáng Bolero mùa 1 Trần Mỹ Ngọc và Á quân mùa 1 Bích Ly.

Ngay đêm thi mở màn, Top 17 cô gái tài năng của chương trình đã có phần chào sân vô cùng ấn tượng. Trên nền ca khúc Dáng em lụa là và Em đẹp nhất đêm nay, các cô gái tự tin khoác trên mình những tà áo dài vô cùng hiện đại. Với thông điệp mang đến những “giọng ca thăng hoa cùng nhan sắc”, Duyên dáng Bolero mùa 2 sẽ tiếp tục là bệ phóng vững chắc cho những tài năng.

Là thí sinh đầu tiên bước vào đêm thi, Ngọc Trân – cô gái đến từ Kiên Giang đã mang đến chương trình bài hát Phải lòng con gái Bến Tre vô cùng ngọt ngào. Được đào tạo bài bản với dòng nhạc trẻ, song Ngọc Trân lại có niềm đam mê mãnh liệt với Bolero. Chính vì thế, cô nàng đã quyết định tham gia Duyên dáng Bolero và thử thách bản thân ở dòng nhạc sở đoản này.

 

Nhận xét về tiết mục của Ngọc Trân, giám khảo Phi Nhung đã chỉ ra 3 điểm mà thí sinh này cần khắc phục. Theo nữ giám khảo, giọng ca sinh năm 1998 nên hát bớt điệu, thứ 2 là phải mềm mại hơn và cuối cùng là phát âm đúng chính tả. Đồng tình với Phi Nhung, siêu mẫu Xuân Lan cho rằng Ngọc Trân chưa thật sự tự tin trong phần thi này. “Em cần thổi hồn vào bài hát nhiều hơn, như cách mà giám khảo Phi Nhung đã hướng dẫn”, góp ý của Xuân Lan.

Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Ngô Mỹ Hải đến từ Đắk Lắk – một người mẫu thời trang. Với lần “chào sân” đầu tiên, cô nàng đã mạo hiểm với quyết định “chơi lớn” khi vừa thể hiện khả năng ca hát qua ca khúc Thu ca vừa kết hợp với những vũ đạo Dance Sport “khó nhằn”. Chính tinh thần chiến đấu mạnh mẽ này đã giúp Mỹ Hải nhận không ít lời khen từ bộ 3 giám khảo quyền lực.

Siêu mẫu Xuân Lan nhận xét: “Đây không phải là phần thi, tôi xem em là một nghệ sĩ biểu diễn vì em có đủ thần thái, đủ sự tỏa sáng của một ngôi sao”. Riêng giám khảo Phi Nhung, chị bày tỏ sự thích thú với tính cách khiêm tốn và luôn cố gắng học hỏi vì “chưa khi nào là đủ” đối với nghệ thuật của nữ thí sinh.

Nguyễn Ngọc Thúy chính là thí sinh tiếp theo thể hiện tài năng. Với kinh nghiệm 15 năm ca hát và là thành viên của nhóm Nhật Nguyệt, Ngọc Thúy đã biết cách “chơi chiêu” làm khán giả tò mò. Từ màn “xé quần – xé áo”, đến màn “lột xác” thành một hình tượng khác hẳn, Ngọc Thúy khiến cả 3 giám khảo phải kinh ngạc qua màn trình diễn ca khúc Có nhớ đêm nào.

Đặc biệt, bỏ qua mặc cảm là một ca sĩ có nhiều năm hoạt động trong nghề để đến với cuộc thi, Ngọc Thúy nhận được sự ủng hộ và động viên từ giám khảo Phi Nhung. Giọng ca Bông điên điển nhận định: “Em có một gương mặt đẹp, nhảy giỏi, giọng hát hay. Thị trường âm nhạc Việt rất cần những giọng hát như em”.

Chọn thể hiện ca khúc Trả lại anh – một sáng tác của Đức Quỳnh, thí sinh Khánh Hà mang đến Duyên dáng Bolero một không gian âm nhạc đầy lãng mạn và tình tứ. Kết hợp với diễn xuất, cô sinh viên sinh năm 1998 nhận không ít lời khen từ phía ban giám khảo. Đặc biệt, với tình yêu mãnh liệt dành cho dòng nhạc Bolero, cô đã quyết định từ Thanh Hóa vào Sài Gòn một mình với mong muốn tham gia chương trình và viết nên câu chuyện về tình yêu âm nhạc của mình tại Duyên dáng Bolero mùa 2.

Trước tinh thần ấy, giám khảo Phi Nhung khen ngợi: “Chị khen em về 3 điều, thứ 1 là phong cách duyên dáng, thứ 2 là gương mặt rất dễ thương hiền dịu và cuối cùng là bài hát em chọn khá phù hợp với giọng hát và khả năng của em. Tuy nhiên, chị tiếc một điều là khi lên cao em không tiết chế nên nó không có cái biểu cảm”. Giám khảo Quang Hà và Xuân Lan cũng giành nhiều lời góp ý cho Khánh Hà về diễn xuất.

Là thí sinh cuối cùng của tập 1, Tống Yến Nhi hóa thân thành cô gái Tây Bắc với những biểu cảm đầy ngại ngùng, e ấp nhưng vô cùng tự tin trong cách thể hiện thông qua bài hát Gặp nhau bên rừng mơ. Xuất thân từ diễn viên, Tống Yến Nhi dễ dàng chinh phục khán giả lẫn ban giám khảo về khả năng diễn xuất của mình.

Bàn về phần hát, giám khảo Phi Nhung nhận định Yến Nhi đang “làm quá” trong cách hát, đặc biệt bài hát được viết theo phong cách Bắc bộ thế nhưng chị chưa cảm thấy nữ thí sinh hát đúng chất của bài hát.

 

Trái với Phi Nhung, giám khảo Quang Hà lại cho rằng mỗi thí sinh nên có những cá tính và phong cách riêng biệt. “Chị Phi Nhung có cá tính riêng của chị ấy, em có cái cá tính riêng của em. Riêng anh, anh thấy em làm rất trọn vẹn tiết mục này”, giọng ca Trăm năm không quên lên tiếng bênh vực thí sinh. Màn trình diễn này cũng khiến giám khảo Xuân Lan “khó xử” vì những nhận định đúng đắn của của 2 giám khảo còn lại…

Đêm thi tiếp theo của Duyên dáng Bolero 2019 sẽ được phát sóng lúc 21h00 thứ sáu ngày 16/8/2019 trên kênh THVL1.

Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *