Bên bờ hạnh phúc

Người hát tình ca mùa 5 tập 5 không khác gì chương trình mai mối vì Dương Triệu Vũ – Nguyên Khang liên tục tìm chồng cho “cô em gái” Ái Phương.

Ngay trong phần mở màn tập 5 Người hát tình ca 5 phát sóng tối Chủ Nhật 9/8 trên kênh THVL1, Nguyên Khang đã khiến Ái Phương ngại ngùng bởi lời giới thiệu giám khảo: “Người đàn ông chuyên viết nhạc tình – nhạc sĩ Đức Huy. Một người phụ nữ chưa có một cuộc tình nào – nhạc sĩ, ca sĩ Ái Phương. Người đã trải qua cả chục cuộc tình – ca sĩ Dương Triệu Vũ”.

 

 

Tiếp đó, khi 4 chàng trai đầu tiên (Vũ Huy, Đào Tín, Đức Anh, Đăng Nguyên) xuất hiện, nam MC không ngại ngần mà nói: “Thưa quý vị, tôi có đứa em gái ế lâu năm, hôm nay rất may mắn khi con bé nhà em được ngồi vào trong chiếc ghế này, thế nên bây giờ xin phép gia đình nhà gái chúng ta sẽ cùng làm quen giới thiệu với 4 chàng trai phong cách khác nhau. Mà thực ra tôi biết gu nhỏ em của mình rồi, chỉ cần len lén nhìn nụ cười của bé là biết bé chọn ai rồi”.

Không chỉ Nguyên Khang, Dương Triệu Vũ cũng tỏ ra vô cùng sốt sắng. Anh cho rằng nam MC đã quên hỏi 4 thí sinh 1 câu quan trọng “ai là người độc thân”. Theo nam ca sĩ, chỉ cần thí sinh độc thân anh sẵn sàng cho vào vòng trong để Ái Phương có cơ hội “thoát ế”.

 

Bị 2 người anh thân thiết “rao bán” ngay trên sóng truyền hình, Ái Phương ngại ngùng thắc mắc: “Cho em hỏi lại được không ạ hình như em đã được phổ biến sai nội dung chương trình trước khi tham gia. Em tưởng đây là chương trình ca nhạc chứ đâu phải chương trình tuyển người yêu cho Ái Phương”. Giọng ca Hoa vàng cỏ xanh vừa dứt lời, Nguyên Khang liền giải thích: “Vậy là em không biết tiêu chí của chương trình Người hát tình ca rồi. Đầu tiên là chọn thí sinh hát hay để nhận giải thưởng. Tiêu chí phụ là chọn người yêu cho giám khảo độc thân”.

Không dừng lại ở đó, khi các nam thí sinh hát xong Nguyên Khang luôn ưu tiên cho Ái Phương nhận xét trước Dương Triệu Vũ. Chàng lãng tử của Người hát tình ca khẳng định nữ khách mời có điệu cười khác nhau khi nhìn các chàng trai và còn đề nghị chương trình tua lại để chứng mình đó là sự thật. Không thể chối cãi, nữ ca sĩ cười đáp: “Hồi nãy khi 4 bạn bước ra em thấy rất dễ thương, duyên dáng. Em sẽ xem đây là bữa tiệc và em là 1 cô gái đến dự tiệc, thì em thấy rằng có nhiều chàng trai đẹp trai dễ thương quá, mình vui quá. Xong sau đó em thấy rằng có rất nhiều cá tính riêng và em thấy được thiện cảm của mỗi người dành cho em…Cảm ơn mọi người”. Lời chia sẻ “huề vốn” của nữ ca sĩ khiến Nguyên Khang khẳng định nên trao cho Ái Phương giải Hoa hậu ứng xử.

Không phụ lời khen của đàn anh, giọng ca Hoa vàng cỏ xanh tiếp tục thể hiện sự khéo léo của mình khi nhận xét các chàng trai nhóm 2 (Đình Quân, Bùi Công Duy, Hồ Đức Lợi, Thế Vĩ). Tiếp lời em gái, Dương Triệu Vũ cười nói: “Em cứ ngồi em ngắm ai đẹp nhất là được rồi…Bạn biết tại sao lại không chấm từng người không? Sợ mất lòng người nào mà lỡ thích người đó thì làm sao. Mình vẫn biết mục tiêu chính ngày hôm nay ngoài tìm người hát hay ra mình còn tìm 1 người yêu cho Ái Phương nữa các bạn”. Sự nhiệt tình của 2 đàn anh khiến nữ khách mời vô cùng cảm kích, chỉ biết ngồi  cười đồng tình.

8 chàng trai tham gia tập 5 được chia thành 2 nhóm, từng nhóm thể hiện 2 ca khúc để chọn ra 2 người hát hay nhất. Nhóm 1: Vũ Huy, Đào Tín, Đức Anh, Đăng Nguyên trình diễn: Lời tỏ tình dễ thương và mashup Người ta nói, Tôi không tin, Thà rằng như thế. Sau 2 tiết mục, nhạc sĩ Đức Huy đánh giá 4 chàng trai nhóm 1 đều có nét đặc sắc riêng tạo thành màn trình diễn có chính có bè vô cùng hoàn hảo.

 

 

Trong 4 chàng trai nhóm 1, Đào Tín gây ấn tượng mạnh nhất với 2 nam giám khảo bởi sự lém lỉnh. Anh là người đầu tiên nhảy, quậy tưng bừng khắp sân khấu. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính nhưng Đức Anh có phần rụt rè, thiếu nhiệt huyết. Không chỉ có phần luyến láy dễ thương, Đăng Nguyên còn được khen có ngoại hình sáng sân khấu. Chàng trai cuối cùng – Vũ Huy, đốn tim khán giả bằng nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh tuy nhiên vẫn còn mắc 1 số lỗi.

 

4 chàng trai còn lại bao gồm: Đình Quân, Bùi Công Duy, Hồ Đức Lợi, Thế Vĩ, họ cùng thể hiện: Khi xưa ta bé và mashup Em không sai chúng ta sai, Ai là người thương em, Thay tôi yêu cô ấy. Sau 2 phần trình diễn Đình Quân là người được đánh giá cao nhất. Không chỉ sở hữu ngoại hình nam tính, phong cách tự tin, Đình Quân còn xử lý bài hát rất tốt. Bùi Công Duy tuy còn nhiều sai sót ở tiết mục đầu nhưng đến ca khúc tiếp theo, anh chàng đã thể hiện rất tốt. Là người có kinh nghiệm dày dặn nhưng vì không đứng trên sân khấu thời gian dài nên Hồ Đức Lợi có phần thiếu tự tin, mắc một số lỗi nhỏ hát chênh phô. Bên cạnh đó, tuy có giọng hát hay nhưng Thế Vĩ còn nhiều thiếu sót khi trình diễn.

Trong số 4 chàng trai nhóm 2, Đình Quân – Bùi Công Duy chính là người được chọn để bước vào vòng đơn ca. Danh tính 2 giọng ca lọt vào vòng tiếp theo của nhóm 1 sẽ được tiết lộ trong tập 6 Người hát tình ca mùa 5 phát sóng 21h Chủ Nhật ngày 16/8 trên kênh THVL1.

Nguồn: Minh Anh( THVL )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *