Bên bờ hạnh phúc

Người mới của Hải Yến là một người đàn ông trưởng thành và trân trọng gia đình, luôn bên cạnh hỗ trợ, cùng chị giải quyết những áp lực cuộc sống và công việc.

– Khi bắt đầu đóng phim "Chơi vơi", chị mới ly hôn. Chị cảm thấy thế nào khi vào vai một cô vợ mới cưới?

– Tôi như một người khác khi hóa thân vào Duyên trong Chơi vơi. Tôi thích vai diễn này vì thông thường, người ta luôn thích tìm kiếm những điều mà họ cảm thấy thiếu trong cuộc sống của mình. Có người may mắn, trải qua nhiều va vấp, hiểu được điều gì làm mình hạnh phúc, nhưng cũng có người mất cả cuộc đời để tìm kiếm.

Tôi thấy Duyên của mình đã hoàn thành cuộc phiêu lưu rất “chơi vơi” với bản năng của con người cùng với sự trưởng thành. Như Osho, nhà huyền môn đương đại của Ấn Độ đã nói: “Mạo hiểm tất cả để được là chính mình. Đó là tất cả những gì của sự trưởng thành”.

– Khán giả tại Liên hoan phim Bangkok từng đặt câu hỏi về mối quan hệ của chị và Linh Đan khi hai người diễn rất đạt tình cảm đồng tính. Chị nghĩ gì khi nghe câu hỏi này?

– Tôi cho rằng trong cuộc sống thật may mắn nếu có một người bạn tâm giao, chia sẻ. Đôi khi chỉ là ngồi gần nhau và nói những chuyện bâng quơ. Cảm xúc tinh tế, tuy hai mà một… có thể là suy nghĩ của Duyên về mối quan hệ này và sợi dây đó nâng mối quan hệ của họ vượt trên tình cảm thông thường.

– Chị cảm thấy thế nào khi đóng cảnh khỏa thân, ngồi bên cạnh người bạn gái đồng tính, dưới tấm chăn lụa thêu?

– Cảnh này rất đẹp và giàu cảm xúc. Hai người phụ nữ cùng ngồi xông lá thơm dưới một tấm chăn, nhìn bên ngoài có vẻ như họ rất thư thái, nhưng thực ra bên trong là ngổn ngang những suy nghĩ khác nhau, phức tạp cũng như mệt mỏi với những chuyện xảy ra trong cuộc sống và cả hai cũng không biết phải nói gì với nhau. Đây là cảnh quay rất khó, may mắn là tôi và Linh Đan đã kết hợp rất ăn ý với nhau trong từng chuyển động nhỏ nhất của mỗi người.

– Phim có một số cảnh nóng giữa Duyên và Cầm, Duyên và Thổ. Chị có sợ những cảnh nhạy cảm này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh một cô gái Việt Nam truyền thống mà chị xây dựng từ Phượng mong manh, e ấp trong "Người Mỹ trầm lặng", Pao trong sáng ngây thơ trong "Chuyện của Pao"?

– Tôi nghĩ quan trọng là làm cho khán giả tin vào câu chuyện mà họ đang xem. Duyên là hình ảnh quen thuộc và mới lạ. Cô ấy luôn phải đấu tranh giữa lý trí và bản năng. Đó là những khoảnh khắc khó khăn vì ẩn sâu trong cô là mong muốn khám phá nhưng luôn thường trực nỗi sợ hãi.

– Ngoài đời, người đàn ông hiền lành trẻ con và dễ thương như Hải hay người đàn ông có phần man dại, mạnh mẽ như Thổ sẽ lôi cuốn chị?

– Tôi nghĩ sẽ không ai cả. Trong tình cảm, tôi luôn tin vào duyên số. Nhưng nếu chọn, tôi muốn một người đàn ông trưởng thành theo đúng nghĩa của từ này.

– Gần đây, chị vui vẻ chia sẻ cùng báo giới mình hạnh phúc vì đang yêu và được yêu. Người ta thấy chị xuất hiện tình tứ cùng bạn trai tại một số sự kiện trong nước và Liên hoan phim Venice. Chị có thể chia sẻ về người đàn ông đã đưa chị khỏi cảm giác chơi vơi của cuộc hôn nhân trước?

– Tôi cũng chỉ là người phụ nữ bình thường và mong muốn có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Có thể sau những sóng gió, va vấp, cuộc đời bù đắp lại cho tôi một người đàn ông giúp tôi cân bằng và có niềm tin trở lại với cuộc sống. Anh ấy cho tôi cảm giác được làm người phụ nữ theo đúng những gì tôi mong muốn.

– Những người từng chịu tổn thương thường như chim sợ cành cong. Điều này ảnh hưởng thế nào về quan niệm hôn nhân cũng như dự định với tình yêu mới của chị?

– Tôi nghĩ ai học được nhiều qua những tổn thương sẽ mạnh mẽ hơn, có sự trải nghiệm để nhận biết sâu sắc, kỹ lưỡng hơn trong việc tìm kiếm chốn an toàn cho mình. Khi đã vượt qua những nỗi đau, tôi thấy mình như được sinh ra lần nữa để mở lòng để chào đón cuộc sống với một trái tim đã trưởng thành.

Theo Mốt & Cuộc sống, giadinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *