Bên bờ hạnh phúc

Tự nhận không phải là người may mắn trong tình yêu, Diễm Châu rất buồn khi mối tình đầu tan vỡ. Cô bảo cũng may mình đã lấy lại được cân bằng. Cô Nương tội nghiệp trong phim Ngõ vắng – Diễm Châu – đang tập trung cho hai vở kịch.

– Đang là một chân dài đắt sô nhưng Diễm Châu sẵn sàng rời sàn diễn những ba tháng lên Đà Lạt đóng phim. Chị có nghĩ mình hi sinh quá nhiều cho vai diễn không?

Tôi không coi đó là hy sinh. Đã nhận lời thì không thể vì tranh thủ chạy sô mà bắt đoàn làm phim phải chờ đợi.

 

Người đẹp Diễm Châu

– Chứ không phải chị đầu tư cho nghiệp diễn khi nghề người mẫu ngắn dần?

Tôi không nghĩ vậy. Đơn giản, tôi là diễn viên làm người mẫu. Khi vào trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, tôi nhận ra mình thực sự đam mê nghề diễn. Tôi đến với nghề người mẫu vì may mắn có ngoại hình phù hợp. Công việc diễn thời trang giúp tôi trang trải tiền nhà, tiền học.

– Chị đến với nghệ thuật khi đã hơn 20 trong khi các chân dài thành danh rất sớm…

Đúng, nhưng tôi chưa bao giờ thiếu tự tin vì điều đó. Tuổi tác giúp tôi biết suy nghĩ và tự hào vì mình là một cô gái nông thông lên Sài Gòn nhưng không sa ngã. Nghề người mẫu gặp nhiều cám dỗ, nhiều nhất là về tiền bạc. Phương châm sống của tôi là xài tiền chứ không để tiền dẫn dắt và “xài” lại mình. Tôi không quỵ lụy đồng tiền.

– Tôi đồng ý với chị nhưng để làm được điều đó không dễ như khi mình nói?

Chắc chắn. Ba mẹ tôi rất phong kiến. Nếu tôi có điều tiếng gì chắc họ không chịu nổi. Bản thân tôi có nhiều bạn bè bên cạnh, động viên, nhắc nhở mình nên sẽ tránh được những sai lầm, vấp váp.

 

Ảnh: Ngô Nhật Huy

– Mong muốn lớn nhất của chị trong hiện tại là…

Mua nhà. Tôi sợ cảnh mướn nhà rồi. Phải năm năm nữa tôi mới có đủ tiền mua một căn hộ chung cư nhỏ.

– Thu nhập của một người mẫu, diễn viên như chị đâu có thấp?

Nhưng chi phí rất cao. Làm nghề này, mua quần áo, giày dép, son phấn rất nhiều. Hiện tại, tôi còn để dành tiền lo cho mấy đứa em đi học nữa.

– Trên thực tế, có nhiều cô gái nông thôn lên thành phố yêu và kết hôn chỉ vì muốn thoát khỏi cảnh thuê nhà…

Đôi lúc, tôi cũng muốn vậy nhưng phải xem người đó có yêu mình hay không. Yêu thực sự người ta mới lấy mình, mới cho mình nhà chứ. Người có tiền thông minh lắm.

– Chị xinh đẹp như thế chẳng lẽ lại không có anh chàng nào trót “dại”?

Nhiều khi tẩy trang xong trông tôi có đẹp lắm đâu (cười).

Một người đàn ông như thế nào mới làm cho Diễm Châu gật đầu?

Tôi mong lấy được người đàn ông lo cho mình. Người đàn ông yêu tôi nhưng không đảm bảo được cuộc sống cho tôi và con cái sao tôi dám lấy. Yêu không chưa đủ vì như vậy quá ích kỉ với gia đình.

 

Ảnh: Ngô Nhật Huy

– Tôi nhớ có lần chị tâm sự rất buồn khi chia tay vì người yêu không đi làm?

Vâng. Mối tình đầu rất đẹp. Ban đầu anh ấy cũng đi làm nhưng sau thấy công việc không phù hợp nên nghỉ và đi học. Tôi cảm thấy chơi vơi lắm, không có gì chắc chắn. Cả hai đã lớn, chẳng lẽ bắt ba mẹ lo tiền cưới, rồi phải nghĩ đến tương lai của con cái nữa…

– Chị có thấy mình kỳ vọng quá lớn vào người đàn ông của đời mình?

Đó không phải là sự kỳ vọng, đòi hòi hay hy sinh. Tôi làm vậy vì cả hai đâu phải trẻ con nữa.

– Nhưng cuộc chia tay đã để lại cho chị rất nhiều nỗi buồn đó thôi. Sao cả hai không cùng nhau vượt qua?

Giờ tôi không buồn nhiều như trước. Nỗi buồn nào cũng phải nguôi ngoai. Tình yêu của tôi bây giờ là công việc. Không biết sau này thế nào nhưng hiện tại tôi không hối tiệc. Như anh nói, tuổi tôi đã chững, công việc chỉ mới bắt đầu nên tôi muốn tập trung vào công việc nhiều hơn. Còn tình yêu, tôi tin vào duyên phận. Cái gì đến sẽ đến.

– Có khi nào chị nghĩ mình sẽ giống như nhiều đàn chị khác ở việc trở thành single mom?

Đôi lúc tôi có ý định đó. Tôi muốn thụ tinh nhân tạo và tự mình nuôi con. Tôi không biết như vậy có trẻ con quá không nhưng hiện tại tôi rất thích cảm giác đó. Nhưng trước khi làm bà mẹ đơn thân, tôi phải có cuộc sống ổn định để đảm bảo tương lai cho con mình sau này.

– Cảm ơn chị và chúc chị hạnh phúc!

Theo tintuconline

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *