Bên bờ hạnh phúc

Với mục đích yêu cầu đạo diễn phải xin lỗi và bồi thường 8% tổng số doanh thu của Avatar trên toàn cầu, Chu Thiệu Mưu đã thuê một đội luật sư sẵn sàng đương đầu với Warner Bros. Tuy nhiên, Tòa án Bắc Kinh vừa chính thức bác đơn kiện của Chu vì cho rằng lý lẽ buộc tội trong đơn chưa đủ cơ sở, do đó không mang tính thuyết phục.

 

Tác giả họ Chu này người Quảng Tây, hiện là quản lý của một công ty tại Bắc Kinh, “một người rất đỗi bình thường” như ông tự nhận, cho rằng mình đã hoàn thành Truyền thuyết Quạ Xanh năm 1997, đó là hành trình của một nhóm gồm 6 nhà du hành vũ trụ mất 6 năm mới đến được một hành tinh lạ, là nơi trú ngụ của những người da xanh biết nói mà qua đó đạo diễn James Cameron đã dựng lên hình ảnh hành tinh Pandora của những người dân Na‘vi . Điều này có thể kiểm chứng qua mạng vì theo Chu Thiệu Mưu, hơn 10 triệu người đã từng đọc tác phẩm của ông khi nó được hai mạng Trung Quốc đăng ở mục online nhiều kỳ. Quạ Xanh chính là tên gọi của nhân vật trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện ra thế giới loài người ở một hành tinh khác và có ý tưởng chinh phục, ngoài ra có đến khoảng 80% nội dung trùng khớp trên nhiều phương diện như bối cảnh, nhân vật.

 

Bìa sách tiểu thuyết Quạ Xanh

Nhận được tin Tòa án Bắc Kinh chính thức bác đơn nhưng Chu Thiệu Mưu không nản, ông tuyên bố sẽ cùng người đại diện pháp luật tiếp tục theo đuổi vụ kiện tại Mỹ. Trong khi đó James Cameron không bình luận gì, chỉ cho biết rằng ông đã quá quen thuộc với những với những rắc rối kiểu này từ khi Avatar công chiếu và thành công về mặt doanh thu. Được biết trước đây vị đạo diễn nổi tiếng này cũng từng bị qui kết ăn cắp ý tưởng từ tác phẩm The World of Noon của hai nhà văn Nga Arkady và Boris Stugatky.

Avatar là siêu phẩm 3D hoàn hảo từng được đánh giá là tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại, chiếm trọn ba giải thưởng tại Oscar vừa qua.

Theo thegioidienanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *