Bên bờ hạnh phúc

Trương Diễm, Khắc Minh và Nguyễn Kiều Oanh gây nhiều bất ngờ cho ban giám khảo với sự trở lại đầy ấn tượng và hoàn toàn lột xác.

Tỏa Sáng Sao Đôi – sân chơi dành riêng cho các ca sĩ chuyên nghiệp, là những gương mặt từng giành quán quân, á quân và được khán giả yêu thích qua các cuộc thi uy tín và quy mô trước đó. Tỏa Sáng Sao Đôi không chỉ là cuộc thi đem đến những màn kết hợp độc đáo, “có một không hai” mà còn là nơi chứng kiến sự thăng hoa mãnh liệt của các tài năng trẻ trong nghệ thuật. Với format mới lạ đầy hấp dẫn, 6 ca sĩ sẽ cùng nhau tranh tài, mang đến những tiết mục đơn ca lẫn song ca đầy tính nghệ thuật và trình diễn.

Mở đầu Tỏa Sáng Sao Đôi mùa đầu tiên, 6 ca sĩ: Trương Diễm, Khắc Minh, Lê Vũ Phương, Trần Vũ, Xuân Nghi và Nguyễn Kiều Oanh đã kết hợp cùng nhau trong ca khúc Tôi yêu. Với giai điệu vui tươi, tràn đầy sức sống và tình cảm cũng là lời chào sân thân thương của 6 ca sĩ tới khán giả truyền hình, hứa hẹn một mùa giải ấn tượng.

Ca sĩ đầu tiên bước vào tranh tài chính là Trương Diễm, cô chọn ca khúc Đêm lao xao. Nữ ca sĩ hóa thân thành một nữ hoàng băng giá đang “chơi đùa” với nỗi cô đơn trong khung cảnh mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Giám khảo Ngọc Ánh nhận xét Trương Diễm có sự thay đổi mới lạ hơn, vẫn là Trương Diễm với chất giọng khàn mạnh mẽ đặc trưng nhưng phong cách đã biến hóa mềm mại với cách hát tự sự nhiều cảm xúc. Danh ca Phương Dung cũng đồng tình với ý kiến trên, chị cho biết Trương Diễm đã có sự tiến bộ trong lần trở lại này thông qua giọng hát cũng như cách trình diễn sang trọng và quyến rũ.

Với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ngay từ những giây phút đầu tiên Trương Diễm cất lên giọng hát, anh đã tưởng tượng ra ngay hình ảnh của nữ hoàng băng giá với một tình yêu bị phản bội. Nam giám khảo cho rằng Trương Diễm đã làm rất tốt tuy nhiên anh bày tỏ một chút tiếc nuối: “Giá như trong lúc trình diễn, Trương Diễm nở một nụ cười “trên cơ”, không phải của cô gái bị phản bội thì chi tiết này sẽ khiến tiết mục trở nên đắt giá hơn. Đồng thời thể hiện được sự mạnh mẽ, uy quyền của một nữ hoàng cũng giống như cá tính của Trương Diễm ngoài đời”. Sau phần nhận xét, Trương Diễm nhận được 9,75 điểm từ hai giám khảo Ngọc Ánh và Nguyễn Phi Hùng.

Khắc Minh – một nam ca sĩ vô cùng điển trai và đa năng trong nghệ thuật đem tới ca khúc Hoàng hôn trên tóc em. Anh bật mí đây là lần đầu tiên ca khúc này được trình diễn trên sân khấu lớn. Danh ca Phương Dung đã không thể ngồi yên trên ghế giám khảo, chị bất giác lắc lư theo giai điệu và từng lời hát của Khắc Minh. Nữ danh ca tỏ ra thích thú với luồng gió mới mà Khắc Minh mang tới trong lần trở lại này. Giám khảo Phương Dung thú nhận dù lớn tuổi nhưng chị vẫn theo dõi và nghe những ca khúc nhạc trẻ. Khi nghe Khắc Minh hát ca khúc này làm danh ca Phương Dung cảm giác như mình là cô thiếu nữ sắp được nhận bó hoa từ tay anh.

Giám khảo Nguyễn Phi Hùng đánh giá giọng hát và ngoại hình của Khắc Minh rất sáng sân khấu, giống như chàng lãng tử hát những bản tình ca mùa đông. Nam giám khảo cảm nhận được rất nhiều cảm xúc và tình cảm được Khắc Minh truyền tải qua ca khúc. Tuy nhiên, Nguyễn Phi Hùng cho rằng Khắc Minh hơi mạo hiểm khi lựa chọn bài hát này bởi ca khúc khá kén người nghe cũng như hạn chế về không gian biểu diễn. Danh ca Ngọc Ánh nhận xét đây là ca khúc “đo ni đóng giày” cho Khắc Minh vì anh phát huy và khoe được chất giọng cùng kĩ thuật của mình. Chị dành lời khen cho Khắc Minh khi gây được ấn tượng ngay những nốt đầu để từ đó dẫn dắt và lôi cuốn khán giả xuyên suốt phần trình diễn. Sau phần nhận xét, Khắc Minh nhận được 9,75 điểm từ hai giám khảo Ngọc Ánh và Nguyễn Phi Hùng.

Trong đêm trình diễn solo đầu tiên, khán giả còn được lắng nghe lại ca khúc từng làm mưa làm gió vào 20 năm trước trong trào lưu âm nhạc Làn sóng xanh vang dội một thời. Đó là ca khúc Trống vắng được thể hiện qua giọng hát nội lực của ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh. Kết thúc phần trình diễn, giám khảo Phương Dung và Nguyễn Phi Hùng đã không giấu nổi sự phấn khích mà đứng dậy vỗ tay không ngớt cho Nguyễn Kiều Oanh. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng choáng ngợp trước màn biểu diễn đầy màu sắc, đa dạng và mang cá tính rất riêng của Nguyễn Kiều Oanh. Anh cho biết mình chính thức trở thành khán giả của Nguyễn Kiều Oanh.

Giám khảo Ngọc Ánh nhận xét Nguyễn Kiều Oanh đã làm mới và thoát ra khỏi cái bóng của người ca sĩ đã thể hiện ca khúc này trước đây. Chị cũng đánh giá cao sự thẩm âm tuyệt vời của Nguyễn Kiều Oanh với những màn lên tông và quãng tám đã tai: “Không cần phải biểu diễn quằn quại hay dữ dội mà chính nội lực giọng hát đã thể hiện tất cả”. Với danh ca Phương Dung, chị cho rằng chữ “tuyệt vời” chưa xứng đáng với phần trình diễn này. “Em hát quá rùng rợn, làm tôi nổi gai ốc khắp người khi nghe. Ca khúc Trống vắng này không phải người nào cũng hát được, và hát như Kiều Oanh thì tôi chấp nhận”, nữ danh ca khẳng định. Sau phần nhận xét, Nguyễn Kiều Oanh xuất sắc nhận được điểm 9,75 từ giám khảo Ngọc Ánh và điểm 10 của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Tỏa Sáng Sao Đôi tập 2 chủ đề Hát cho ngày xanh sẽ giới thiệu tới khán giả 3 gương mặt ca sĩ tiếp theo sẽ tham gia tranh tài là Trần Vũ, Xuân Nghi và Lê Vũ Phương qua các nhạc phẩm Cơn mơ băng giá, Chợt nhận ra nhau, Tự khúc mùa đông. Ban giám khảo quyền lực là Danh ca Phương Dung, Danh ca Ngọc Ánh và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Chương trình được phát sóng lúc 21h thứ Năm ngày 9/9 trên THVL1.

Theo vanhoa24H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *