Bên bờ hạnh phúc

60 năm đứng trên sân khấu, tiếng hát của danh ca Phương Dung thực sự trở thành một ký ức, kỷ niệm đẹp trong lòng công chúng yêu nhạc. Nhạn trắng Gò Công cùng những bài hát của cô đã góp phần làm nên cả một dòng nhạc bolero vàng son truyền lại thế hệ hôm nay.

Danh ca Phương Dung là một trong những nghệ sĩ luôn mong muốn truyền lại những gì cô thụ hưởng được trên con đường ca hát trước đây sang các thế hệ nghệ sĩ tiếp nối. Chính vì thế, với công việc hiện tại vừa là nghệ sĩ biểu diễn, vừa là một giám khảo, danh ca Phương Dung có thể thỏa mãn ước nguyện mà cả một đời nghệ sĩ cô miệt mài theo đuổi.

 

Ban giám khảo: Chung Tử Lưu – Phương Dung – Thái Châu

 

Ngồi ghế nóng Hãy nghe tôi hát và nhiều chương trình khác, danh ca Phương Dung khiến khán giả và các thí sinh ngả mũ sau mỗi nhận xét, góp ý về chuyên môn. Nữ danh ca luôn dành sự kỳ vọng đặc biệt của cô đối với các thí sinh khi thể hiện dòng nhạc bolero, nhạc xưa.

Cô chia sẻ: “Bản thân Phương Dung rất mong các em sau này có thể hát dòng nhạc bolero, trữ tình đúng với tình cảm của nhạc sĩ khi viết ra ca khúc đó. Một điều lưu ý các bạn trẻ là muốn làm ca sĩ hãy chú ý phát âm, nếu mình không phát âm đúng thì không thể nào diễn tả đúng được nội dung tác giả muốn, người nghe sẽ hiểu sai ca khúc đó, như vậy là không được”.

Ít ai biết rằng, danh ca Phương Dung cũng phải đối mặt với những thị phi khi ngồi ở vị trí giám khảo. Trong buổi họp báo ra mắt chương trình Hãy nghe tôi hát, nữ danh ca cho biết bà từng bị một thí sinh nhắn tin xúc phạm. Cô cho biết: "Tin nhắn đó tôi vẫn chưa xóa. Chính xác câu nói đó là 'Bà là giám khảo súc vật' và đó là tin nhắn từ con gái của một nghệ sĩ từng là thí sinh trong chương trình mà tôi làm giám khảo. Tôi là người lớn, thậm chí, những người sinh ra cô ấy chỉ đáng tuổi con của tôi nên tôi chọn cách quên đi. Tôi không buồn, cũng không giận, chỉ thấy cô ấy chưa đủ đạo đức để làm ca sĩ chuyên nghiệp. Ngược lại tôi tha thứ vì tôi nghĩ cô ấy còn quá trẻ nên nói năng thiếu suy nghĩ".

Sự cố bị xúc phạm chỉ là một trong những khó khăn mà cô gặp phải khi ngồi ghế giám khảo, tuy nhiên không vì vậy mà nữ danh ca dừng lại công việc của mình. Danh ca Phương Dung chia sẻ: “Ngồi ghế giám khảo là một công việc rất khó, bởi không phải làm dâu trăm họ mà làm hài lòng tất cả mọi người. Bản thân Phương Dung là một người khá nghiêm khắc, trong khi đó việc các thí sinh hát sai lời, hát không tốt hoặc do cách chọn bài chưa phù hợp buộc phải có nhận xét thẳng thắn”.

Khi được biết giám khảo chủ đề của đêm thi thứ 5 là danh ca Phương Dung, tất cả các thí sinh đều hồi hộp, lo lắng sợ gặp phải lỗi quên lời, hát nhầm lời. Chọn thể hiện một trong những ca khúc hit Đồi thông hai mộ (st Hồng Vân), Bá Thắng dù sợ hát sai lời nhưng anh vẫn rất tự tin khi thể hiện tình cảm trong ca khúc này.

Ca khúc Đồi thông hai mộ kể về chuyện tình không trọng vẹn của chàng trai Vũ Thanh Tâm và cô gái Lê Thị Thảo. Câu chuyện tình buồn này được nhạc sĩ Hồng Vân cảm khái và sáng tác nên một nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi của danh ca Phương Dung. Với nhiều kinh nghiệm trên sân khấu cùng vốn diễn xuất, Bá Thắng hứa hẹn không làm khán giả thất vọng với nhạc phẩm Đồi thông hai mộ.

Trong đêm thi này, Như Trang sẽ thể hiện ca khúc Nếu anh đừng hẹn do nhạc sĩ Dạ Cầm và Lê Dinh sáng tác. Như Trang sẽ “khoác áo mới” cho ca khúc vốn đã nổi tiếng này theo chất R&B độc đáo. Vốn được danh ca Thái Châu đặt danh hiệu “Cô gái phá phách” nhất Hãy nghe tôi hát mùa 3, sau nhiều tuần không còn “phá phách”, Như Trang trở lại đêm thi thứ 5 và tiếp tục nổi loạn với phiên bản bolero có “1-0-2” này.

Mai Quốc Việt rất trăn trở khi tìm ý tưởng thể hiện ca khúc Hương tóc mạ non của nhạc sĩ Thanh Sơn. Ca khúc vốn được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công, trong đó phải kể đến danh ca Phương Dung – người tiên phong hát ca khúc này. Để thể hiện ca khúc này, Mai Quốc Việt sẽ hóa thân thành Hai lúa với áo bà ba, guốc mộc đậm chất miền tây Nam bộ.

Nam ca sĩ quê Đồng Tháp chia sẻ: “Khi mặc áo bà ba, mang guốc mộc như thế này, Việt như được quay trở về tuổi thơ. Từ lúc đi hát đến giờ, ít khi Việt có lại trải nghiệm này nên trong chủ đề Phương Dung, Việt sẽ chọn một dòng nhạc không phải sở trường để thử thách bản thân”.

Không còn u sầu như ở tập trước, Cao Mỹ Kim biến hóa thành cô gái dân tộc Mường nhí nhảnh thể hiện ca khúc Trăng sơn cước của nhạc sĩ Văn Phụng. Không chỉ hát, Cao Mỹ Kim còn khoe vũ đạo nhịp nhàng với vũ đoàn khi thể hiện ca khúc này. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Cao Mỹ Kim vừa hát, vừa nhảy, nhưng trong hình ảnh sơn nữ hồn nhiên vui đùa, nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ mang đến tiết mục dễ thương nhất từ trước đến nay.

Luôn làm mới bản thân, Võ Hạ Trâm mạnh dạn chọn thể hiện ca khúc Nhạt nắng(st Y Vân – Lôi Xuân) trong đêm thi thứ 5. Từng được danh ca Phương Dung thể hiện rất thành công từ năm 1962, ca khúc Nhạt nắng được nữ danh ca tự nhận rất khó hát, có lẽ vì vậy bản thân ca khúc cũng không được nhiều ca sĩ chọn hát.

Ca khúc được Võ Hạ Trâm phối mới thêm tiếng sao mang đậm nét dân tộc Việt Nam. Nữ ca sĩ chọn áo dài truyền thống có màu đỏ nổi bật giữa nhóm múa nhưng vẫn hòa hợp với tổng thể trên sân khấu. Phần trình diễn hứa hẹn mãn nhãn cả về phần nghe và nhìn khiến khán giả không thể rời mắt.

Ca khúc Giã từ được nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sáng tác sau cuộc tình ngắn ngủi với cô gái tên Diễm ở Đồng Tháp. Ca khúc nói về tâm trạng cô đơn của tác giả nhanh chóng trở thành một hiện âm nhạc thời bấy giờ nhờ vào giai điệu ngọt ngào, mượt mà đi sâu vào lòng khán giả. Trần Vũ sẽ thể hiện lại ca khúc Giã từ. Anh hóa thân thành chàng trai bị phụ tình, dù cô gái đã bỏ đi lấy chồng nhưng anh vẫn ôm mối tình với nỗi buồn khôn nguôi.

Cùng với giám khảo Phương Dung, Thái Châu, ca sĩ Chung Tử Lưu sẽ xuất hiện trong chương trình với vai trò giám khảo khách mời. Và trong tập thi này, thí sinh có tổng điểm thấp nhất trong 5 tập qua sẽ phải tạm dừng cuộc thi. Ngoài làm giám khảo chủ đề cho đêm thi, danh ca Phương Dung sẽ thể hiện ca khúc Một mình – bài hát nói lên tâm sự của nhạc sĩ Lam Phương sau 3 cuộc tình đều bị chối bỏ.

Hãy nghe tôi hát tập 5 chủ đề Phương Dung sẽ được phát sóng vào lúc 21h00 thứ Năm 29/3 trên kênh THVL1.

Nguồn: Mi Ty  Ảnh: Hoàng Khôi ( Thế giới điện ảnh )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *