Bên bờ hạnh phúc

Với phần trình diễn đa màu sắc, Ái My nhận được mưa lời khen từ ban giám khảo và đoạt ngôi vị Quán quân "Tiếu lâm tứ trụ nhí" mùa 2.

Tối 5.9, chung kết “Tiếu lâm tứ trụ nhí” khép lại với danh hiệu Quán quân thuộc về Ái My – học trò Minh Trọng. Á quân được trao cho vũ công nhí – Thảo Vy, Hoài Minh – Mỹ Dung cùng đồng hạng ba.

Với tiết mục “Chiến binh xứ Van Ka”, Ái My hóa thân vào vai công chúa Van Ka Ru, xuất hiện với tạo hình ấn tượng và khoe vũ đạo trên nền nhạc sôi động.

Phần trình diễn của Ái My trong đêm chung kết “Tiếu lâm tứ trụ nhí”.

 

Đây là lần đầu Ái My thử sức ở dạng vai đanh đá, luôn ghen tỵ với em trai. Do sự ích kỷ mà nàng công chúa nhỏ đã biến em trai thành tinh tinh và bắt đầu hành trình phá vỡ lời nguyền.

Ái My dẫn dắt câu chuyện và cảm xúc khán giả bằng giọng hát trong trẻo, cao vút. Tại đây, học trò Minh Trọng thực hiện nhiều động tác như: nhào lộn, xoay người, leo trèo trên bục cao với tiết tấu nhanh.

Màn trình diễn của Ái My khiến giám khảo Ốc Thanh Vân nổi hết “da ốc”, tim đập mạnh khi theo dõi tiết mục. Giám khảo Đình Toàn nhận xét: “Tiết mục rất cuốn hút người xem. Con diễn đầy cảm xúc”. Giám khảo Đại Nghĩa cho hay: “Cảm giác như xem một bộ phim hoạt hình của Hollywood khiến chú không thể rời mắt khỏi tiết mục”.

Kết quả, Ái My nhận về tổng điểm 39.8 và trở thành quán quân “Tiếu lâm tứ trụ nhí” mùa 2, nhận giải thưởng trị giá 150 triệu đồng.

Sở hữu làn da trắng, nét đẹp trong sáng của một hoa khôi nhí, Ái My “hút hồn” khán giả truyền hình lẫn giám khảo Ốc Thanh Vân vì quá xinh đẹp.

 

 

Tham gia “Tiếu lâm tứ trụ nhí”, Ái My vừa phải tập luyện về kỹ năng diễn xuất, lột tả tâm lý của nhân vật ở mọi hoàn cảnh. Gia đình Ái My bật mí, để hoàn thành tiết mục cả đội phải tập bài đến 11 giờ khuya, đôi lúc cả trò lẫn thầy đều mệt nhoài nhưng ai cũng đồng lòng cố gắng và động viên lẫn nhau.

“Tiết mục cần nhiều kỹ thuật về diễn xuất lẫn hình thể nhưng con không thấy khó vì lúc nào các thầy và anh chị vũ đoàn đều chỉ dạy cho con nên con thấy rất vui”, Ái My chia sẻ.

Ái My làm quen với âm nhạc và vũ đạo từ bé khi được gia đình tạo điều kiện tham gia các lớp học năng khiếu lúc mới lên 4 tuổi. Tuy nhiên, với những kỹ thuật vũ đạo chuyên nghiệp cùng những pha nhào lộn, đánh võ thì đây là lần đầu tiên Ái My được thử sức.

Là người bên cạnh Ái My trong suốt chương trình và ủng hộ tinh thần cho con gái, chị Xuân Lê – mẹ Ái My chia sẻ: “Có hôm tập bài hơn 10 tiếng đồng hồ, thấy con ca hát, nhảy múa, đánh võ liên tục mà tôi không nghĩ con có thể làm được nhiều như thế. Tuy vậy, thấy con có đam mê và quyết tâm nên gia đình cũng ủng hộ và bồi dưỡng thêm cho bé để có sức khỏe đồng hành cùng chương trình”.

Gia đình Ái My không có ai tham gia nghệ thuật nhưng cô bé lại bộc lộ tố chất diễn xuất, ca hát từ khi còn rất bé.

Mẹ Ái My nói thêm: “Lúc 3 tuổi, bé đã hát karaoke rất đúng nhịp dù rằng chưa biết mặt chữ chỉ nghe và thuộc lời nên hát theo”.

Thấy con gái có thiên hướng nghệ thuật, Ái My được gia đình cho theo học nhảy múa tại nhà thiếu nhi. Đến khi vào cấp 1, gia đình vẫn thường xuyên cho con gái theo học các lớp học kỹ năng, diễn xuất. Đến nay tròn 11 tuổi, Ái My đã “bỏ túi” không ít tài lẻ như: nhảy dancesport, nhảy hiện đại, vẽ tranh, đánh đàn

Nguồn: Phan Trai Úc ( Dân Việt )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *