Bên bờ hạnh phúc

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về gia đình ông Tuấn- bà Hoa với cô con gái xinh đẹp tên Thiện Tâm. Sống trong nhung lụa và luôn được thương yêu chiều chuộng nhưng tính tình Thiện Tâm lại vô cùng ương bướng, ích kỷ và luôn muốn mình phải có được mọi thứ dù phải dùng nhiều thủ đoạn nham hiểm.

Tuy nhiên, Thiện Tâm không phải là con ruột của Tuấn và Hoa mà cô chính là hậu quả của việc trao nhầm hai đứa trẻ cùng chào đời của một y tá năm xưa.

 

Trước đó, khi Thiện Tâm còn nhỏ, gia đình ông Tuấn- bà Hoa xảy ra biến cố. Ông Tình- chú của Tuấn- vì lòng tham đã hại chết cha mình và chiếm đoạt công ty của gia đình khiến Tuấn và Hoa phải khốn đốn khi vừa tìm kế mưu sinh vừa đi tìm lại đứa con thất lạc của mình.

Một lần tình cờ, Thiện Tâm đã nghe được câu chuyện về cuộc đời mình- từ đó cô bắt đầu trở nên ích kỷ và sinh lòng oán hận khi cho rằng ông Tuấn và bà Hoa chỉ mải mê đi tìm lại đứa con ruột của mình.

Còn con gái của họ bị trao nhầm năm nào lại sống với một gia đình cho vay nặng lãi và họ cũng đã chết bỏ lại cô gái bé nhỏ phải sớm lưu lạc chốn giang hồ. Cô được một tên trùm khét tiếng nuôi dạy và đào tạo trở thành một thành viên chuyên nghiệp của một băng nhóm giang hồ lừng lẫy. Nhưng bản chất lương thiện của Đan Nguyên luôn tiềm ẩn và cô đã được Sỹ Huân- anh chàng nhạc sĩ đường phố hiền lành cảm hóa.

Chưa tìm được tung tích của con gái nhưng vợ chồng ông Tuấn đã xây dựng được một quán cà phê khá lớn và Sỹ Huân chính là ca- nhạc sĩ của quán. Thiện Tâm đã đem lòng yêu Sỹ Huân nhưng anh lại yêu Đan Nguyên.

Với bản chất ích kỷ, Thiện Tâm tìm mọi cách chiếm đoạt những điều mình muốn có, kể cả tình yêu. Cô cho người hãm hại Đan Nguyên và Sỹ Huân nhưng sự việc không thành khi Đan Nguyên đã được Minh Đen- con trai ông trùm giải nguy.

Không được ông Tuấn- bà Hoa cung cấp tiền để tiêu xài và biết ông Tình đang si mê mình, Thiện Tâm bất chấp đạo lý, lấy tình đổi tiền cũng như mượn tay ông ta giết hại Đan Nguyên khi biết cô chính là chủ nhân thừa hưởng khối tài sản kếch xù của gia đình ông Tuấn- bà Hoa…

Tình yêu chân thành và trái tim lương thiện sẽ giúp con người vượt qua những giông tố cuộc đời. Câu chuyện tình cảm gia đình dẫu nhiều sóng gió nhưng sẽ đem đến cho khán giả nhiều điều đáng suy ngẫm… “Biển đời giông tố” được phát sóng lúc 21h trên kênh THVL2.

Nguồn: Bách Hợp ( Báo Vĩnh Long )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *