Bên bờ hạnh phúc

Ít ai biết An Dĩ Hiên chỉ là nghệ danh, cha mẹ đặt cho cô con gái cưng của mình cái tên rất dịu dàng và đầy nữ tính Ngô Mân Tịnh, nhưng vì tính tình hiếu động, trọng nghĩa khí nên cô quyết định thay đổi cho phù hợp với tính cách của mình hơn.

Mới nghe cụm từ "Nàng công chúa thép" có vẻ lạ tai, nhất là với một nữ diễn viên xinh xắn, đáng yêu và hoạt bát, người từng có lần thú nhận rằng: “Nếu cho đóng vai hồ ly tinh chắc tôi chỉ có nước chết thôi”, nhưng nếu hiểu được những gian nan khi cô đến với nghề, khán giả sẻ càng cảm mến và trân trọng những bước tiến chậm mà chắc của nàng công chúa được mệnh danh là “thép”của làng giải trí Hoa ngữ này.

 

Người con ngoan trong gia đình

 

Sinh năm 1980, lớn lên trong mỗt gia đình nghiêm khắc, nhiều thế hệ sống với nhau rất hòa thuận, lúc nhỏ được gọi là “búp bê” vì trông khá mũm mĩm, dể thương, đến với điện ảnh nhờ được cô ruột thuyết phục, An Dĩ Hiên tâm sự rằng bình thường mình rất lành tính nhưng cũng có lúc bướng, thích nổi loạn. Lúc còn ngồi ở trường phổ thông được bạn bè phong tặng danh hiệu “hiệp nữ” vì thường ra tay giúp đỡ những người thân yếu thế cô. Thừa hưởng ở người cha nghiêm khắc tính quyết đoán vào lòng bao dung; còn mẹ lại ban cho An Dĩ Hiên sự trung thực, nhiệt tình trong công việc. Là một diễn viên nổi tiếng nhưng đồng thời cô cũng là một người con ngoan trong gia đình: đi thưa về trình, cuộc sống rất khiêm tốn mẫu mực, tiết kiệm đối với bản thân nhưng lại rất hào phóng với người khác.

Diễn viên có trách nhiệm với nghề

Sau bộ phim thần tượng Đấu ngư, An Dĩ Hiên trở thành ngôi sao xứ Đài rất được khán giả yêu thích, nhưng cô lại quyết định chuyển hướng sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp, mỗi năm đều đóng đô ở phim trường Hoành Điếm ít nhất vài tháng, tiền thù lao mỗi phim lên đến 70 – 80 ngàn tệ, cô và Minh Đạo trở thành diễn viên xứ Đài được yêu thích ở đại lục. Để vào vai Đỗ Lan Yên trong Phận hồng nhan, một cô gái hiền hậu nhưng số phận lận đận, An Dĩ Hiên đã vượt qua các đối thủ nặng ký như Phạm Băng Băng, Huỳnh Thánh Y… khi nhận vai Triệu Mẫn trong Tân Ỷ Thiên đồ long ký cô đã dành khá nhiều thời gian lên mạng tìm hiểu về nhân vật của mình trước khu nhập vai và nhờ cả trợ lý vào thư viện kiếm thêm tư liệu, đồng thời không dám ra ngoài vì sợ làn da sẽ rám nắng, ảnh hưởng đến tạo hình của nhân vật. 

Hạnh phúc ở trạm kế tiếp đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa An Dĩ Hiên và Ngô Kiến Hào (anh chàng Mỹ Tác trong Sao băng phiên bản Đài Loan) trong vai một đôi tình nhân trẻ, vừa công chiếu, dù gặp sự cạnh tranh của Đào hoa tiểu muội (với cặp diễn viên thần tượng Uông Đông Thành – Vương Tâm Lăng) nhưng tỉ suất bạn xem đài vẫn tăng đều đã động viên An Dĩ Hiên rất nhiều trong nghiệp diễn.

Được biết trong thời gian quay Ngưu Lang – Chức Nữ, suốt 3 tháng ròng rã thay đổi ngọai cảnh trong thời tiết khắc nghiệt, trong đó có hơn 1 tháng cùng ăn, cùng ở với đoàn phim ở Ngân Xuyên, vì chưa quen với thời tiết hanh khô ở vùng tây bắc này, An Dĩ Hiên đã bị ốm, nhưng cô vẫn cố gượng, không để ảnh hưởng đến tiến độ quay.

Mới đây, cô lại vinh dự trở thành nữ diễn viên Đài Loan duy nhất được chọn góp mặt trong siêu phẩm Tân Thủy Hử vào vai Lý Sư Sư, một trong 10 tài nữ hàng đầu của Trung Hoa. Được biết trong phim có đến 108 anh hùng hảo hán, nhưng chỉ có 3 nhân vật nữ chính. Lúc đầu đoàn làm phim không có ý định tuyển nữ diễn viên Hồng Kông, Đài Loan nhưng cuối cùng An Dĩ Hiên đã được chọn.

Với liên tục các dự án phim được mời tham gia và một loạt show quảng cáo đang chờ đợi, cư dân mạng đã bình chọn “2009 là một năm may mắn của nàng công chúa thép”.

 

 

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *