Địa chỉ nhân đạo: Bà Phạm Thị Cúc
28/02/2021Chồng ra đi đã 6 năm, không còn người đàn ông trụ cột để tựa nương, Bà Phạm Thị Cúc ở ấp An Hòa – xã Bình Ninh – huyện Tam Bình - tỉnh Vĩnh Long một gánh hai vai, phần bươn chải kiếm cái ăn phần lo cho con cái chữ. Năm sáu chục ngàn tiền bán vé số dạo ở quê bửa có bửa không . Đời mình gian truân, bất hạnh thì đành chịu, bà chỉ mong tương lai hai con bớt nỗi nhọc nhằn. Ngặt nỗi sau hai lần phẫu thuật, bệnh tình lại tái phát mà không tiền chữa trị.
Địa chỉ nhân đạo : Ông Trần Văn Quen
22/02/2021Gia đình vốn không có ruộng vườn, trong khi Ông Trần Văn Quen, ấp Quang Huy – xã Hiếu Phụng – huyện Vũng Liêm phải đi tái khám thường xuyên ở TP.HCM, nên gánh nặng về chi phí thuốc men thực sự là bài toán nan giải với gia đình ông lúc này. Mấy tháng nay, bà Nguyễn Thị Thắm, vợ ông lại bị té gãy tay, nên việc chăm sóc ông Quen càng thêm khó khăn, cuộc sống gia đình vì thế cũng rơi vào bế tắc, chưa biết phải xoay sở bằng cách nào….
Địa chỉ nhân đạo : Đón Xuân vui
19/02/2021Những khởi sắc trong năm mới cộng với niềm tin, nghị lực vượt khó vươn lên, không bao lâu nữa cuộc sống của những gia đình nhân vật Địa chỉ nhân đạo đồng hành sẽ có bước phát triển mới, ổn định hơn ở tương lai. Sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc của những nhân vật là nguồn động lực để Địa chỉ nhân đạo viết tiếp những câu chuyện cuộc sống đầy nhân văn của khán giả truyền hình.
Địa chỉ nhân đạo : Cháu Dương Gia Bảo, ấp Tân Hiệp – Tân Hạnh – Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long
08/02/2021Cứ ngỡ sau đợt điều trị xuất viện về nhà, khi những cơn đau đầu vơi bớt, cậu trò nhỏ Dương Gia Bảo, ấp Tân Hiệp – Tân Hạnh – Long Hồ sẽ có thể quay lại trường tiếp tục chương trình lớp 9. Nhưng có ngờ đâu mọi sinh hoạt của em hiện giờ còn phải nhờ tới mẹ cha, bởi đôi mắt .... đã mất đi ánh sáng.
Thắp sáng niềm tin – Kỳ 589 : 2 Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu và Nguyễn Ngọc Bảo Trân
08/02/2021Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh vừa rồi, 2 em Nguyễn Ngọc Bảo Châu và Nguyễn Ngọc Bảo Trân học sinh lớp 11A2, trường THPT Nguyễn Thông, ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An vinh dự đạt được giải nhất ở hội thi viết chữ đẹp dành cho học sinh khối 11. Những thành quả mà 2 cô trò nhỏ đã gắng sức đạt được đó như một minh chứng cho nghị lực vượt khó vươn lên trước cảnh nhà còn gặp nhiều trắc trở.
Địa chỉ nhân đạo : Ông Đặng Thanh Hồng
25/01/2021Ông Đặng Thanh Hồng, ấp 2 – Tân Lộc – Tam Bình tỉnh Vĩnh Long được xã hỗ trợ là 540 ngàn, còn con trai là người chăm sóc 270 ngàn, 1 tháng 810 ngàn. Hai cha con trang trải hằng ngày, nếu có thiếu mượn bà con lối xóm. Gia đình túng quẫn càng thêm suy kiệt.
Địa chỉ nhân đạo: Chị Nguyễn Thị Cẩm Hưỡng
18/01/2021Suốt 4 năm trời, chị Chị Nguyễn Thị Cẩm Hưỡng ở ấp Gia Kiết – xã Tân Mỹ – huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long và chồng - anh Nguyễn Tiến Bằng - vẫn dìu dắt nhau chống chọi với bệnh tật.Vậy nhưng, với hoàn cảnh hiện tại, khi mọi việc lớn nhỏ đều đè nặng lên vai anh Bằng, để tiếp tục duy trì điều trị bệnh cho chị Hưỡng nữa hay không vẫn đang là một trăn trở lớn….
Địa chỉ nhân đạo: Em Nguyễn Thị Thanh Mai
13/01/2021Còn 1 năm nữa mới hoàn thành bậc học cấp 2 vậy mà cánh cửa tương lai đã dần khép lại với cô trò nhỏ Nguyễn Thị Thanh Mai. Bộ sách giáo khoa lớp 9 vừa được hàng xóm cho còn chưa kịp học đã phải đành đem cất vì căn bệnh u não ngặt nghèo.
Địa chỉ nhân đạo: Ông Nguyễn Văn Thẹn
04/01/2021Suốt những năm qua, ông Nguyễn Văn Thẹn chưa có một ngày thảnh thơi khi phải chạy lo cơm áo gạo tiền để chăm lo gia đình nhỏ của mình. Công việc làm thuê ở lò gốm tuy vất vã, nặng nhọc…nhưng có lẽ không nặng hơn nỗi lo khi cả 2 con của anh hiện nay đang mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền điều trị….
Địa chỉ nhân đạo: Anh Trần Văn Hiếu
28/12/2020Nếu không vì căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối phát hiện từ sau tết Nguyên đán 2020 tới nay thì giờ này, anh Trần Văn Hiếu vẫn còn bôn ba làm mướn xa quê. Giờ đây, 3 ngày mỗi tuần, anh lại chạy xe một mình từ nhà ở ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn qua bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ lọc thận.
Địa chỉ nhân đạo: Chị Nguyễn Thị Thủy
21/12/2020Bao năm qua, chị Nguyễn Thị Thủy một mình chị phụng dưỡng cha chồng bị liệt nằm một chỗ và nuôi 2 con trưởng thành. Trong khi bản thân chị lại bị chấn thương cột sống nhiều năm mà không có điều kiện chữa trị. Địa chỉ nhân đạo mong muốn hoàn cảnh của chị sẽ nhận được sự chung tay giúp sức của cộng đồng, để chị Thủy có thể vượt qua giai đoạn thắt ngặt này.
Địa chỉ nhân đạo: Anh Huỳnh Văn Nhân
14/12/2020Những việc xốc vác nặng nề như nhận đất thùng trước đây vốn chẳng thể nào làm khó được người đàn ông quanh năm chân lắm tay bùn. Vậy mà, giờ chỉ việc ngồi xuống đứng lên nấu đồ ăn trong bếp lại quá khó khăn. Tình trạng này đã kéo dài gần 1 năm nay, từ khi anh phát hiện bị u ác đại tràng. Sau phẫu thuật đặt hậu môn nhân tạo bên thành bụng, anh Nhân đã phải tiến hành 25 tia xạ trị và vô 8 toa hóa chất. Trong khi bệnh này còn chưa trị khỏi, bác sĩ lại cho hay anh bị bướu cường giáp phải sớm tiến hành phẫu thuật.
Địa chỉ nhân đạo: Ông Nguyễn Văn Nhứt
07/12/2020Về cù lao Dài trong những ngày se lạnh đầu tháng 12 này, Địa chỉ nhân đạo tìm đến với hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Nhứt, (53 tuổi) ở ấp Cái Dứa, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm. Người dân sống trên dải đất cù lao quanh năm nắng gió này, hầu như ai cũng biết về hoàn cảnh gia đình ông Nhứt. Ông thì mắc bệnh ung thư, còn vợ thì mắc bệnh tim. Gia đình đang lâm vào cảnh túng quẫn.
Địa chỉ nhân đạo: Ông Huỳnh Văn Bảy
30/11/2020Sau khi vợ mắc bệnh tim, phải trải qua 2 lần phẫu thuật thay van tim cơ học, thì nay đến lượt ông Bảy bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Căn nhà nghèo chẳng còn thứ gì có thể bán được để chữa bệnh nữa, và những ngày tháng tiếp theo của 2 vợ chồng cũng chưa biết sẽ ra sao…
Địa chỉ nhân đạo: Bà Phạm Thị Hòa
22/11/2020Địa chỉ nhân đạo: Anh Nguyễn Văn Khương
16/11/2020Cuộc sống vốn đã khó khăn lại thêm tai nạn bất ngờ ập tới, phải vất vả lắm gia đình mới chạy vạy lo được chi phí cho anh Khương tiến hành 3 ca phẫu thuật trước đây. Hiện tại số nợ vay chồng chất nên anh không thể nào lo được chi phí 40 triệu đồng cho ca phẫu thuật lần thứ tư như chỉ định của bác sĩ.
Địa chỉ nhân đạo: Anh Nguyễn Văn Út
09/11/202031 tuổi – đang mang trong người căn bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Căn bệnh quái ác khiến anh Nguyễn Văn Út luôn canh cánh nỗi lo, bởi gia đình còn mẹ già, vợ và 2 con nhỏ dại đang chờ phía trước….
Địa chỉ nhân đạo: Em Nguyễn Hồng Thủy
02/11/2020Mới bước sang tuổi 21 với bao ước mơ và hoài bão, nhưng việc mở “cánh cửa tương lai” đang gặp trở ngại với em Nguyễn Hồng Thủy, ngụ ấp Mỹ An, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn. Bởi hiện nay, em đang từng ngày phải chiến đấu với căn bệnh lupus ban đỏ hiếm gặp và chưa có thuốc đặc trị….
Địa chỉ nhân đạo: Cháu Nguyễn Ngọc Như Ý
26/10/2020Tuổi thơ hồn nhiên lắm với cô bé 8 tuổi cho tới khi phát hiện ra căn bệnh Lupus ban đỏ tổn thương thận cách đây 4 tháng. Sau gần 1 tháng điều trị nội trú ở bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, Như Ý được bác sĩ cho xuất viện điều trị ngoại trú. Chứng kiến sức khỏe của con ngày càng suy kiệt, người làm mẹ như chị Huế chỉ biết cận kề chăm sóc, làm chỗ dựa cho con chống chọi bệnh tật.