Bên bờ hạnh phúc

Người ta nói, mùa xuân, là mùa của sự sum họp, đoàn viên, mùa của trăm hoa đua nở nhưng trong ký ức tuổi thơ của biết bao em nhỏ thì Tết còn là mùa được lì xì.

Trẻ nhỏ được người lớn lì xì chút lộc trong ngày đầu năm mới

Lì xì là một phong tục, một tập quán hay nói đúng hơn cũng là một nét văn hóa mang tính chất tâm linh rất đẹp và vui của người Việt Nam nói riêng, Á đông nói chung. Và cứ mỗi lần Tết đến, màu vàng của hoa mai, màu đỏ của những phong bao lì xì luôn làm biết bao người về thuở nhỏ….

Vào đúng ngày mùng 1 Tết, trẻ nhỏ được cha mẹ sửa soạn, cho mặc quần áo đẹp từ rất sớm để đi chúc tết ông bà. Và y như rằng, đứa nào cũng mê được lì xì, ôm khư khư những phong bao màu đỏ và hít hà để nghe mùi giấy mới mà trong lòng lâng lâng cảm nhận mùi của Tết. Cảm xúc ấy thật khó có thể quên.

Có những đứa trẻ chưa biết xài tiền nhưng vẫn thích được lì xì như một thói quen bởi theo quan niệm ông cha ta, trẻ con nhận được lì xì từ ông bà thì cũng như nhận được cái tài lộc đầu năm, nhận được phước lành từ người lớn. Qua tục lì xì, trẻ nhỏ cũng biết được những lời chúc tụng tốt đẹp mà mọi người dành cho nhau nhân ngày đầu năm mới.

Không chỉ có vậy, người lớn cũng chuẩn bị sẵn những bao lì xì "mừng tuổi" dành tặng đấng sinh thành của mình để tỏ lòng hiếu kính.

Chiếc phong bao màu đỏ trông thật giản đơn nhưng thể hiện tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho nhau nhân dịp đầu năm. Giá trị của chiếc phong bao không nằm ở “tiền” mà lại ở trong “tình” cảm mà các thế hệ dành cho nhau. Những ký ức tuổi thơ dung dị ấy thật khó quên trong lòng mỗi người.

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *