Bên bờ hạnh phúc

Bệnh tật, mất mát dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của bà Huỳnh Thị Điển ở ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, để rồi cứ mỗi lần nhắc đến thì trên gương mặt khắc khổ của người phụ nữ đã hơn 60 tuổi lại ướt nhòe nước mắt.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 363: Trần Thị Tuyết Em

Liên tục chứng kiên sự ra đi của 2 người con trai trong một thời gian ngắn, sự mất mát đó tưởng chừng đã quá đủ khiến bà Điển phải sống trong nỗi dằn vặt, đau đớn thì một lần nữa bà chứng kiến đứa con gái – niềm hy vọng cuối cùng – mắc bệnh u góc tiểu cầu não 2 bên, một dạng khối u não. Dù đã được phẫu thuật cắt bỏ phần khối u bên trái để tránh sự chèn ép của khối u lên các mô não, nhưng căn bệnh vẫn hành hạ chị Em với những cơn đau đầu, chóng mặt dai dẳng đến mất ăn, mất ngủ, đôi chân của chị cũng đã không thể đi được.

Từng là người phụ nữ đảm đang mọi chuyện trong gia đình, nhưng căn bệnh ập tới khiến chị chỉ nằm một chỗ không thể lo lắng được cho gia đình. Do hoàn cảnh gia đình chồng gặp nhiều khó khăn, không có ai chăm sóc nên chị phải về tá túc nhà mẹ ruột.

Đón con trở về để chăm sóc lo lắng, nhưng điều lo lắng nhất đối với người mẹ nghèo này là chi phí trị bệnh cho con. Không đất đai canh tác, cuộc sống gia đình bao năm qua gắn chặt với nghề làm thuê bấp bênh, trải qua nhiều biến cố, kinh tế gia đình gần như kiệt quệ khi bây giờ gia đình chẳng còn ai lao động kiếm thu nhập. Chật vật lắm bà Điển mới có thể vay mượn được số tiền hơn 20 triệu đồng để con gái lên ca phẫu thuật cắt bỏ phần khối u bên phải, thế nhưng để có lại sức khỏe thì thời gian tới đây chị Em còn phải tiếp tục tiến hành ca phẩu thuật cắt bỏ phần khối u bên còn lại. Và với hoàn cảnh hiện tại thì chi phí đó vượt quá khả năng của gia đình.

Là trụ cột trong gia đình với công việc thợ hồ, anh Lót, chồng chị Em cũng phải chật vật lắm mới xoay sở đủ cái ăn của 4 thành viên, bên cạnh đó anh còn phải lo thêm chi phí thuốc thang cho mẹ già đang mắc bệnh tiểu đường và cho 2 con gái đang tuổi đi học. Thế nên, từ khi Em mang bệnh, bản thân anh cũng chỉ được phụ được một hai trăm ngàn để vợ thang thuốc.

Cơ hội để chị Em có thể níu kéo sự sống lại càng mong manh khi gia đình bà Điển cũng đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình là khoản thu nhập vài chục ngàn bà tranh thủ thời gian chăm sóc chồng con để đi làm thuê với những công việc như dặm lúa, nhổ cỏ… Cái ăn, cái mặc hằng ngày đã là nỗi lo lắng triền miên thì người mẹ này biết lấy đâu ra số tiền hơn 20 triệu cho con lên ca phẫu thuật sắp tới, chưa kể chi phí cho việc điều trị sau phẫu thuật.

Điều chúng tôi cảm thấy trân trọng nhất đối với hoàn cảnh gia đình bà Điển là giữa những tháng ngày cùng cực, người mẹ này vẫn rộng lòng bao dung đón đứa con gái bệnh tật trở về để chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ đến việc chạy vạy vay mượn chi phí cho con chữa trị bệnh tình.

Thật ấm lòng biết bao cho tình cảm thiêng liêng mà người mẹ này đã dành cho con, nhưng tới đây, bà Điển còn biết nương tựa vào đâu và sự sống của chị Em sẽ ra sao nếu gia đình không thể xoay đủ chỉ phí để chị tiến hành ca phẫu thuật thứ 2 đang rất gần.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Trần Thị Tuyết Em, ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. ĐT: 01665323291

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

.Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *