Bên bờ hạnh phúc

Đã được 4 tháng tuổi, nhưng những lần cháu Lê Thị Hồng Thi, đứa con gái của chị Hạnh – anh Kẻn được mẹ ấp ôm vào lòng lại trở nên hiếm hoi hơn bao giờ hết. Trong ngôi nhà quạnh quẽ, tiếng khóc của đứa trẻ thơ thiếu hơi ấm của mẹ cứ vang lên giữa bao nỗi lo của bệnh tật, thiếu thốn bủa giăng.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 320: Chị Lê Thị Hồng Hạnh

Sinh cháu Thi được hơn 1 tháng cũng là lúc cơ thể chị bộc phát nhiều loại bệnh. Phần van tim bị hở ngày trước đột nhiên trở nặng và biến chứng sang nhiều cơ quan khác như thận, gan, lách khiến cơ thể chị trở nên xanh xao, ốm yếu. Được gia đình đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng cấp cứu, kết quả cuối cùng mà chị và người thân nhận được sau những giây phút trông chờ có thể tìm được hướng điều trị đã không như mong muốn, căn bệnh đang chuyển biến xấu và phương pháp điều trị duy nhất là uống thuốc để kéo dài sự sống.

Bệnh tình của chị Hạnh chuyển biến xấu từ khi sinh con. Căn bệnh biến chứng

sang nhiều cơ quan khác trong cơ thể khiến chị Hạnh chỉ nằm một chỗ

Chắc hẳn, ai đã làm mẹ, thì cũng sẽ hiểu nỗi niềm của bà Một mỗi khi nhìn con gái mệt nhoài trong bệnh tật. Nhớ về quãng thời gian bình yên ngày trước, dường như nỗi mừng vui của một người mẹ khi con cái lớn khôn, có được hạnh phúc riêng quá đỗi ngắn ngủi vì chuyện bệnh tật ập đến với gia đình mình. Mái đầu ngày thêm bạc khi bệnh tình của con chuyển biến không thể đoán trước, chúng tôi thầm nghĩ, nếu sợ cháu Thi thiếu mẹ bao nhiêu thì bản thân bà lại càng sợ mất con bấy nhiêu, bởi lẽ đó chính là núm ruột, là tình thương mà bà suốt đời dành trọn.

Con là máu, cháu là mủ, thế nên đứng trước căn bệnh nghiệt ngã, bà Một càng thêm mạnh mẽ để luôn sát cánh cùng con gái chăm lo cho đứa cháu nhỏ. Đó như là cách để chị Hạnh yên tâm hơn về đứa con bé bỏng của mình trong những ngày bệnh tật chuyển biến thất thường. Thay con nuôi cháu, cố gắng chăm chút cho Thi từng giọt sữa, vỗ về từng giấc ngủ, với bà chỉ cần có thể nhìn đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày thì đó đã là điều khiến cả gia đình này có thêm niềm tin để vun đắp cho ước mơ về những điều tốt đẹp hơn ở phía trước, và Hạnh sẽ yên tâm hơn cho việc điều trị bệnh tình.

Anh Kẻn tận tình chăm sóc cho vợ và tin rằng, có một ngày, vợ mình rồi sẽ khỏe mạnh trở lại

Hơn 1 năm nên duyên chồng vợ, thời gian dù có ngắn ngủi nhưng cái nghĩa vợ chồng đã bền chặt từ khi về sống dưới một mái nhà, thế nên dù có vất vả, khó khăn đến đâu, người chồng như anh vẫn tin tưởng vào sự thay đổi tích cực của sức khỏe vợ trong những ngày sắp tới. Đó là khi vợ ăn thêm được muỗng cháo, uống thêm được chút sữa hay có thể ngồi dậy nhìn con mỗi khi sức khỏe khả quan hơn mọi ngày, bấy nhiêu đó cũng trở thành ngọn lửa ấm xua tan đi nỗi lo đang nén chặt trong lòng anh giữa chuỗi ngày cơ cực vất vả. Đôi tay vụn về của người đàn ông quen với công việc nắng gió, nay vì tình thương dành cho vợ anh lại tỉ mỉ chăm chút cho người bạn đời từ việc nhỏ nhặt nhất. Trong chuỗi ngày gian nan này, anh vẫn xem đó là cách mà bản thân trao cho vợ niềm tin trên hành trình gian nan giành lại sự sống.

Bên chái bếp nhỏ, ngọn lửa vẫn tí tách sưởi ấm cho những hi vọng ngày mai của gia đình anh Kẻn. Và chúng tôi tin, nghĩa vợ tình chồng trong những lúc khó khăn này sẽ càng trở nên bền chặt, lớn lao hơn – một điều không dễ tìm đang được vun đắp từ trong chính nỗi đau và nước mắt.

Với những công việc làm thuê nặng nhọc mà anh Kẻn tranh thủ nhận làm sau những giờ chăm sóc cho chị Hạnh, vài chục ngàn đồng chẳng đủ mua cho vợ viên thuốc hay bịt sữa cho con, thế nhưng đó chính là sự cố gắng không ngừng của anh quyết không buông tay tìm lấy sức khỏe cho người thân bằng sự cố gắng của chính mình.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Lê Thị Hồng Hạnh – ấp Bà Phận, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *