Bên bờ hạnh phúc

Một năm bôn ba tất bật mưu sinh thì đó cũng là lúc mùa xuân ấm áp bên mâm cơm gia đình cùng những người thân yêu trở thành nỗi khát khao trong tim những người con xa xứ. Và đó đâu chỉ là ước mong của những người đang bôn ba khắp nơi kiếm sống, mà còn là niềm mong mỏi lớn lao của những mảnh đời bất hạnh đang phải đối mặt với bệnh tật để giành lấy sự sống cho chính mình, chắt chiu niềm tin cho những người thân yêu bên cạnh, rằng mùa xuân bình an, sức khỏe mạnh lành đang đến trong ngày đoàn viên….Những hi vọng đó đã và đang được chị Trần Thị Út ấp ủ cho bản thân trong những ngày xuân kề cận.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 316: Chị Trần Thị Út

Những ngày giáp Tết chúng tôi tìm về Sóc Trăng với hoàn cảnh của chị Trần Thị Út – người phụ nữ đang đối mặt với căn bệnh suy thận mãn thời kỳ cuối đã hơn 2 năm nay. Và phía sau câu chuyện bệnh tật hằng ngày vắt kiệt sức lực của chị, là nỗi niềm chất chứa trước 1 cuộc sống nhiều biến động của một người phụ nữ gặp nhiều bất hạnh trong đời. 

Âm thầm gửi vào giọt nước mắt mặn đắng những tủi hờn mà cuộc đời đã hằn in lên số phận nhiều ngang trái, đã 9 năm trôi qua từ ngày chồng mất vì căn bệnh đột quỵ, 2 năm phải lưu trú tại bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng để chạy thận đều đặn mỗi tuần 3 lần, với chị Út dường như bao sóng gió, bất hạnh của cuộc sống cứ nối tiếp nhau vùi dập bao hi vọng về một cuộc sống bình yên. Nó lấy đi hạnh phúc của người phụ nữ, lấy đi sức khỏe của người làm mẹ và mang đến những xót xa khi ngay cả đứa con trai duy nhất chị đứt ruột sinh ra- cháu Trần Trung Hiếu cũng hứng chịu căn bệnh teo tế bào máu ngay khi còn nhỏ.

Đơn độc ở bệnh viện, không người thân, không ai chăm sóc, điều khiến chị Út lo lắng hơn cả là những chuyển biến bệnh của mình, của con ngày thêm trở nặng. Dáng người nhỏ bé, còm cỏi vì bệnh tật kéo dài, nhưng chị hiểu mình phải kiên cường để vượt qua cơn đau, bởi chính từ trong cơ thể ngày thêm héo hon này lại là nơi ươm mầm cho những ước mơ tươi đẹp, những hi vọng về ngày mai vì tương lai con trẻ bằng chính tình thương của một người mẹ.

Nỗi nhớ con nào có thể gọi thành tên khi chị buộc lòng phải gửi cháu Hiếu cho người chị ở thị trấn Cù Lao Dung chăm sóc, trong khi đó, cuộc sống thiếu thốn, eo hẹp tiền nong ở bệnh viện phải chi li tính toán từng chút 1 mới có thể duy trì việc chạy thận lâu dài.

Khoảng cách xa con mang theo bao khát khao được trở về đoàn tụ, được chăm sóc con của người làm mẹ, nhất là những khi bệnh của cháu Hiếu tiến triển thất thường. Ấy thế nên, những cố gắng của chị Út bao ngày qua đâu chỉ là sự nỗ lực kéo dài sự sống bản thân, mà hơn hết là cho tương lai vừa mới bắt đầu của đứa con thơ được tiếp nối. Suốt hai năm chạy thận ròng rã, mỗi vòng quay của chiếc máy lọc thận, êm ái, đều đặn mà từ nay không thể thiếu trong cuộc sống của chị, mang theo bao ước nguyện tìm lấy 1 niềm tin rằng bệnh tật sẽ sớm được đẩy lùi.

Tết năm nay, Trung Hiếu – đứa con trai đáng thương chưa 1 lần biết mặt cha mà chị Út nhắc đến đã tròn 7 tuổi. Không ngần ngại những khó khăn khi phải 1 tay làm cha, 1 tay làm mẹ, ngày đó chị vẫn tin rằng bằng chính đôi tay lao động cần cù sẽ mang đến cho con cuộc sống tốt hơn.

Thế nên bao ước mơ đành cất lại từ ngày chị phát hiện mình suy thận. Cũng từ đó, chị Nguyễn Thị A, người Hiếu vẫn gọi là dì năm lại thay em gái chăm lo cho đứa cháu thơ những ngày vắng mẹ bên cạnh. Thương em gái bệnh tật, thương đứa trẻ sớm thiếu đi sự chăm sóc của người cha, lại thường hay ngất xỉu vì chứng bệnh teo tế bào máu phát triển thêm mỗi ngày, chị A lại tự nguyện cáng đáng mọi chuyện trong ngoài, tận tâm chăm sóc cho Hiếu từng miếng ăn giấc ngủ, nhất là những khi bệnh tình bộc phát mà không có mẹ bên cạnh…như là cách để em gái yên tâm hơn khi buộc phải xa con trên cuộc hành trình đi tìm sự sống.

Từ trên mảnh đất cù lao, mầm xanh của tình thương, của sự sẻ chia vẫn đang được ươm mầm giữa những ngày tháng khó nghèo cơ cực. Như nhẹ lòng thêm đôi chút, chúng tôi thầm cảm ơn cuộc đời vẫn còn đó những tấm lòng cao quý, những con người luôn sát cánh bên nhau trong cảnh khó khăn thắt ngặt. Một ngày không xa, mong rằng bằng tình thương các thành viên trong gia đình này dành cho nhau, bất hạnh nào rồi cũng sẽ đi qua để nhường chỗ cho bình minh của những ngày tốt đẹp hơn.

Niềm vui đầu năm mà Trái tim nhân ái muốn gửi đến chị Út, đó chính là thay chị thực hiện điều ước cho sức khỏe của cháu Hiếu. Bởi lẽ chúng tôi hiểu vì cảnh nghèo khó, bệnh tật kéo dài chẳng thể xoay sở được chi phí điều trị cho bản thân thì nhín nhút lắm, chị Út mới có thể gói ghém được chi phí điều trị bệnh tạm thời cho con, hạn chế tình trạng ngất xỉu của cháu Hiếu bằng những liều thuốc cầm cự. Chính vì thế mà việc hỗ trợ chi phí để gia đình có thêm điều kiện đưa cháu đi tái khám là hết sức cần thiết lúc này.
Được sự gợi ý của chương trình, chị A đã tranh thủ đưa cháu Hiếu lên bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tái khám. Điều đáng mừng hơn cả là bệnh của cháu Hiếu nay đã thuyên giảm, chỉ cần tái khám và thuốc men đều đặn sẽ hạn chế được sự tiến triển của bệnh tình.

Hãy sát cánh bên nhau trong những lúc khó khăn, hãy dành cho nhau sự sẻ chia, giúp đỡ chân tình dù đó chẳng phải là những món quà đắt tiền, vô giá. Hơn cả những giá trị có thể đo đếm được bằng vật chất, là những hạt giống của ước mơ, hi vọng tinh thần được gieo trồng hôm nay để ngày mai sẽ nảy mầm xanh tốt. Trao nhau niềm vui giữa khó nghèo, thiếu thốn, sự tiếp sức hôm nay từ chương trình, hi vọng sẽ mang đến niềm vui lớn và ấm áp để chị Út thêm vững tin chống chọi với bệnh tật, trở thành chỗ dựa cho con trong chuỗi ngày sắp tới.

Có thể tự tay chọn cho Hiếu bộ đồ mới trong dịp xuân về, lúc này đây hạnh phúc của người làm mẹ như chị càng trở nên đong đầy trọn vẹn hơn bao giờ hết khi đã 2 năm rồi, chị đã chẳng thể cho con 1 cái tết đầm ấm như bao đứa trẻ khác. Chắc Hiếu sẽ vui lắm khi có mẹ bên cạnh, sẽ mừng lắm khi có được quần áo đẹp, bánh mứt ngon, giỏ hoa tết trong những ngày xuân về.

Vẫn là con đường trở về nhà thăm quen thuộc sau những chuyến chạy thận, nhưng dường như cảm xúc rạo rực, mừng vui mong được gặp con và người thân lần này, trong lòng chị Út đã thành hình bằng những nụ cười đầy mãn nguyện.

Với chị Út, niềm vui giữa chốn ngày bình yên khi được trở về nhà là có thể tự tay làm cho con những chiếc bánh đơn sơ nhưng ngọt ngào tình thương của 1 người mẹ dành cho con trẻ. Trong tận cùng những cơn đau mà 2 mẹ con chị Út phải ngày đêm đối mặt, chúng tôi cảm nhận được là sự cố gắng của riêng mỗi người để những ngày mẹ con được gần nhau thêm trọn vẹn đong đầy.

Xuân tươi vui mang theo bao ước mơ cho năm mới không còn bệnh tật, không còn buồn lo, mùa xuân hi vọng của chị Út, của cháu Hiếu đang về từ hôm nay, khi quanh họ sẽ là những vòng tay dang rộng đang sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ. Bên không gian ấm cúng quây quần, những đòn bánh tét do chính tay chị Út cùng người thân đang háo hức chuẩn bị để đón xuân thêm phần ý nghĩa. Bởi lẽ nó được làm nên từ sự cố gắng của người phụ nữ mang bệnh tật nhưng giàu lòng kiên nhẫn và nghị lực, luôn chất chứa niềm tin cho con với quyết tâm không từ bỏ cơ hội cho một sức khỏe mạnh lành – khởi đầu cho một chặng đường đầy hy vọng ở tương lai. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Trần Thị Út, ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *