Bên bờ hạnh phúc

Giữa bao đớn đau, mất mát, giữa những khập khiễng của đường đời, trên con đường bùn sình lầy lội hàng ngày có một người cha nghèo vẫn cõng đứa con gái của mình trên lưng để đến bệnh viện lọc thận cho con, bất kể ngày nắng hay ngày mưa…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 284: Chị Trần Thị Thùy Linh

32 tuổi đời chị Trần Thị Thùy Linh đã có hơn 7 năm chống chịu cùng căn bệnh suy thận mãn thời kì cuối. Đều đặn 3 lần 1 tuần, ông Trần Văn Điều – cha của chị lại dốc hết hết sức mình, vượt qua đoạn đường đầy vất vả để đưa con gái đi tìm sự sống…

Nhìn cha sức khỏe ngày một hao mòn chị Linh không khỏi xót xa khi bao lần chị vấp ngã đều có cha mẹ bên cạnh chở che. Cách đây 8 năm, chị từng có được một gia đình đầm ấm như bao người nhưng rồi hạnh phúc cũng đổ vỡ khi đứa con gái nhỏ của chị vừa tròn 2 tuổi. Trở về nương náu nhà cha mẹ ruột, dù cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng chị cảm nhận được trọn vẹn sự đầm ấm của một gia đình.

Chị Trần Thị Thùy Linh mắc phải căn bệnh suy thận mãn và phải đều đặn lọc thận mỗi tuần 3 lần

Thế nhưng bất hạnh lại một lần nữa ập đến với chị khi chỉ 1 năm sau đó chị được bác sĩ cho biết mình đang mang trong người căn bệnh suy thận mãn. Vậy là chị bắt đầu tập quen dần với những đợt chạy thận điều trị, cấp cứu mỗi khi ngất xỉu hay kiệt sức. Với sức vóc nhỏ bé, chị thường xuyên phải đối mặt với những cơn đau, mệt lã người mỗi khi bệnh tật hành hạ. 3 năm đầu tiên chạy thận là nhưng tháng ngày cơ cực, khiến chị không thể nào quên trong cuộc đời mình. Bởi chị không đủ sức khỏe để về nhà mỗi ngày, chi phí đi lại khá tốn kém nên chị cùng với mẹ và con gái nhỏ đã tá túc lại bệnh viện – khi thì ngủ ở hành lang, khi thì gốc cây trong khuôn viên bên ngoài phòng bệnh…

Những tưởng khi sức khỏe ổn định, trở về nhà thì chị có thể cầm cự được sự sống thế nhưng 4 năm nay, căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối. Bao lần lọc thận là bấy nhiêu lần trên cơ thể chị hằn sâu những dấu vết đau đớn, sưng phù. Nhưng may mắn là giữa những tủi buồn, mất mát chị vẫn luôn giữ cho mình sự lạc quan để chống chọi với bệnh tật. Đơn giản vì bên chị luôn có tình thương bao la của cha mẹ, của đứa con gái nhỏ giúp chị mạnh mẽ hơn trước căn bệnh tử sinh.

Về hưu sau những tháng ngày làm việc cho Công ty công trình cây xanh của quận, giờ đây, ông Điều đã quen dần với những công việc làm thuê mướn nặng nhọc để kiếm tiền cho con đi lọc thận. Nhọc nhằn nắng mưa để đổi lấy vài chục ngàn mỗi ngày nhưng ông vẫn cặm cụi làm lụng vì ông hiểu rằng, đồng tiền ít ỏi mình kiếm được có thể giúp con kéo dài thêm sự sống từ những lần lọc máu. Sự chai sần, khắc khổ dường như đã in hằn lên nét mặt của người đàn ông này, nhưng có lẽ ở cái tuổi ngoài 60 hạnh phúc của người đàn ông này chẳng có gì ngoài sự sống của đứa con gái nhỏ được kéo dài hơn nữa. 

Xót xa nhất chính là nỗi lòng của một người mẹ, bà Châu – mẹ chị Linh đã nín lặng trước nỗi đau khi 8 năm trước, đứa con trai lớn của bà đã qua đời vì kiệt sức cùng căn bệnh suy tim bẩm sinh mà chẳng có tiền chạy chữa thuốc thang cho con. Thời gian đó cũng là lúc chị Linh tan vỡ hôn nhân và lâm bệnh nặng. Đau đớn như chất chồng thêm nơi trái tim của người mẹ nghèo khó khi phải liên tiếp đón nhận tin dữ từ những đứa con mà mình dứt ruột sinh ra.

Giờ đây, sức khỏe mòn mỏi, bà vẫn từng ngày gom nhặt ve chai, thu mua phế liệu, chắt chiu từng đồng tiền ít ỏi về lo cho con chạy thận. Nhưng có lẽ, không ít lần bà phải giấu những giọt nước mắt xót xa vào lòng khi chứng kiến đứa con ruột thịt đang từng ngày mất dần sự sống vì bệnh tật, đứa cháu nhỏ dại luôn nơm nớp lo sợ sẽ mồ côi. Và nỗi lo lắng duy nhất của bà lúc này không phải là những tháng ngày dãi dầu nắng mưa gian khổ mà bà chỉ sợ rằng sức khỏe ngày một cạn kiệt, bà sẽ không thể cùng con tiếp tục chống chọi với bệnh tật, chắt chiu niềm tin về một sức khỏe mạnh lành ở ngày mai…

Dẫu những vết thương đau trong kí ức vẫn mãi không thể nào liền lại nhưng từng ngày thấy con lớn lên hiếu thảo, chị Linh hiểu rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn để vượt qua bệnh tật. 5 năm là học sinh khá giỏi, thành tích của Xuân Mai như một liều thuốc tinh thần giúp chị yên tâm, kiên trì đối diện cùng căn bệnh nguy hiểm này. Đứa con gái hiền ngoan, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo như một vì sao nhỏ lấp lánh giữa bầu trời đêm tăm tối. Để rồi, niềm tin và hi vọng về một ngày mai được khỏe mạnh hơn chưa bao giờ vụt tắt nơi trái tim của người mẹ này, bất chấp bệnh tật đang ngày đêm hành hạ.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Trần Thị Thùy Linh, 34/1c, khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tài Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *