Bên bờ hạnh phúc

Cuộc hành trình không ngơi nghỉ của Trái tim nhân ái đang xuôi về nơi đất mũi xa xôi để tìm đến hoàn cảnh đáng thương của chị Lý Thị Giàu, ngụ ấp Xẻo Sâu, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Vùng quê nghèo ngập nước quanh năm, bữa cơm lót lòng cho cả nhà còn mặn nồng giọt mồ hôi mùi muối biển. Hơn 10 năm xây dựng tổ ấm, mái nhà nhỏ vẫn còn bao khốn khó vì anh chị chỉ có đôi bàn tay trắng xây dựng hạnh phúc cùng những công việc làm thuê mướn không tên theo mùa vụ nơi vùng đất ngập mặn này.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 280: Chị Lý Thị Giàu

Vậy mà như chất chồng thêm khó khăn lên mái lá nghèo, cách đây 4 năm, sau khi sinh cháu Vi – đứa con gái út thì chị Giàu phải đối diện với những cơn đau thắt ngực, những tràn ho ra máu liên tục. Hoàn cảnh khó nghèo nên chị chỉ điều trị bệnh bằng những toa thuốc lây lất cầm chừng, để rồi bệnh tình không thuyên giảm, quả tim đau gần như nghẹn hơi thở, chị rơi vào tình trạng nguy kịch thập tử nhất sinh. Giữa những phút giây định mệnh ấy, gia đình chỉ còn biết gom góp, vay mượn tiền của bà con lối xóm để đưa chị lên bệnh viện 115 – TP HCM để cấp cứu. Bác sĩ cho biết căn bệnh hở van tim 2 lá, tăng áp động mạch phổi, tràn dịch tim của chị cần được phẫu thuật gấp thì mới vượt qua được cơn hiểm nguy để giành giật lại sự sống mong manh hiện tại.

Thế nhưng, đồng lương làm thuê mướn của anh Thương – chồng chị cũng bấp bênh theo thời vụ thì chi phí hơn 80 triệu đồng để lên ca mổ cho vợ thực sự quá tầm tay của gia đình nghèo. Vậy là chị đành trở lại quê nhà, cố chịu đựng những lần đau đớn vì bệnh trở nặng hơn và phải cầm cự bằng những viên thuốc giảm đau của trạm xá. Để rồi, từng cơn mệt của một ngày bệnh tật cứ đằng đẵng trôi qua mà cơ thể chị thì oằn lại vì cơn đau liên tục hành hạ.

Chị Giàu phải nhờ đến sự săn sóc của con trai mỗi khi bệnh tình trở nặng

Thương con dâu bệnh tật, xót xa khi nhìn các cháu bơ vơ mỗi khi chị Giàu lên cơn đau tim bất ngờ, bà Tư – mẹ chồng chị hàng ngày vẫn túc trực để thay các con chăm lo cho những đứa trẻ vẫn còn trong tuổi ăn học. Không dứt ruột sinh ra chị nhưng bao nhiêu năm chung sống là ngần ấy thời gian bà xem chị như con gái ruột của mình. Tình thương của người mẹ, người bà này cứ thế mênh mông như dòng sông quê hương chưa một ngày vơi con nước. 

Chứng kiến bệnh tình của vợ ngày một chuyển biến xấu, người đau đớn nhất chính là anh Thương – chồng chị Giàu. Đôi bàn tay người đàn ông trụ cột hơn 10 năm qua chưa thể dựng xây cho tổ ấm của mình một mái nhà lành lặn, chắc chắn thì nay sức khỏe của vợ ngày một xuống dốc như cắt thêm vào lòng anh những vết thương vô hình đau nhói. Đành gác lại những công việc làm thuê mướn bấp bênh ở quê nghèo, anh bôn ba lên tận Bình Dương, Đồng Nai với nghề phụ hồ nặng nhọc mong chắt chiu từng đồng tiền ít ỏi nhưng thấm đậm mồ hôi và tình yêu thương của mình để lo thuốc thang cho vợ. Nơi xứ người xa xôi, một mình anh đối diện với bao nỗi vất vả của cuộc mưu sinh. Oằn nặng trên đôi vai người đàn ông này luôn là hình ảnh người vợ hiền đau ốm và các con thơ mỗi ngày vẫn ngóng trông cha trở về.

Những ngày mẹ trở bệnh là những ngày anh em Phước Huy, Phước Chương thay phiên nhau đỡ đần việc lớn nhỏ trong nhà. Những đứa trẻ không trơ trọi giữa cuộc đời vì mẹ vẫn còn kề bên nhưng thấy căn bệnh tim cứ đe dọa sự sống của mẹ nên các cháu đã hiểu được rằng lòng hiếu thảo và sự chăm chỉ của hai anh em chính là niềm tin mạnh mẽ nhất để mẹ có thêm động lực vượt qua bệnh tật. Dẫu cái nắng nơi vùng đất khô cằn này có gay gắt thêm trên đoạn đường mỗi ngày đi học thì hai anh em vẫn tiếp bước đến trường, vì những ước mơ về một ngày mai tươi sáng luôn là nỗi khát khao được trở thành hiện thực.

Phút giây đưa chị vào phòng mổ, bước vào ca phẫu thuật làm nghẹn lòng tất cả, chị biết mình phải mạnh mẽ hơn để giành giật lại sự sống. Tâm trạng sẵn sàng của chị và sự động viên của tất cả những người thân bên cạnh chính là sự chuẩn bị an toàn nhất cho 1 ca mổ quyết định. Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, mọi người chờ đợi càng nóng lòng hơn, thời gian chị vượt qua bước ngoặc của cuộc đời sao cứ kéo dài thêm. Nhưng mong rằng khi cánh cửa này mở ra, gia đình sẽ đón chị trở về khỏe mạnh và bình yên.

Mái lá nghèo ngày nào vẫn còn xiêu vẹo trước gió giông nhưng giờ đây, đón chị về khỏe mạnh, căn nhà nhỏ như ấm áp hơn. Quả tim đau đã được chữa lành, bắt đầu đập lại những nhịp đập bình thường của một cuộc sống mới. Nụ cười khỏe mạnh trên gương mặt chị cũng chính là nụ cười hạnh phúc của cả gia đình đang chuẩn bị bước vào một ngày mai tốt đẹp hơn.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Lý Thị Giàu, ấp Xẻo Sâu, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tài Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *