Bên bờ hạnh phúc

Nơi vùng quê nghèo thuộc xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, hàng ngày cháu Lê Trần Như Huyền – con gái của anh Lê Thanh Sang và chị Nguyễn Thị Phụng vẫn ngày ngày đối mặt với những cơn đau khi tai nạn cháy nhà cách đây hơn 1 năm đã làm cho phần cơ ở hai tay cháu tổn thương nặng.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 277: Cháu Lê Trần Như Huyền

Những ngày đầu sau bỏng, hai cánh tay của cháu cứ đau rát gần như tê buốt, mỗi lần phải nhập viện làm tiểu phẫu cắt bỏ phần thịt xám đen là mỗi lần cháu rớt nước mắt vì không chịu nổi sự đau đớn. Sau 1 tháng đối diện với những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua được thì nay vết thương đã thành sẹo lồi, co rút gân khiến cánh tay của Huyền gần như biến dạng, mọi sinh hoạt giờ đây cháu chỉ biết trông đợi vào người thân…

Chị Phụng – mẹ của cháu Huyền không khỏi xót xa mỗi khi nhìn đến những vết thương còn hiện rõ trên cơ thể con trẻ. Hai cánh tay không thể nào duỗi thẳng vì da thịt non nớt không thể chịu đựng được sức nóng quá lớn từ lửa cháy nên dù đã sau 1 năm nhưng vết thương vẫn có lúc mưng mủ, chảy máu. Những lúc chứng kiến con đau đớn, chị Phụng chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng mà chẳng thể làm gì hơn cho con.

Như hiểu được những thương tật mà chị phải chịu đựng nên Chí Linh – đứa em trai của Huyền luôn là người bạn bên cạnh chị, xoa dịu những vết thương mong cơn ngứa chi chít của thịt non không làm chị khó chịu, đau đớn thêm.

Bỏ qua tự ti, mặc cảm sau tai nạn, Huyền vẫn đều đặn đến trường và là học sinh giỏi nhất nhì của lớp

Sinh con ra lành lặn mong sao con lớn khôn, trưởng thành nhưng tai nạn bất ngờ xảy đến, những sinh hoạt thường nhật đôi khi chị Phụng phải lấy đôi tay của mình làm thay cho con gái. Từ tấm áo, cái quần hay những sinh hoạt thường nhật khi chăm sóc cho con càng làm đau lòng người mẹ nghèo, những thiệt thòi con đang gánh chịu là bấy nhiêu day dứt cắt vào lòng chị những vết thương vô hình, đau nhói.

Mái ấm nhỏ mà anh Sang và chị Phụng cùng nhau vun vén bây lâu, nay đã cháy rụi, chẳng còn gì ngoài cột kèo đen cũ và vài tấm tôn còn sót lại sau vụ hỏa hoạn. Giờ đây anh chị chỉ có thể che tạm một chái lá nhỏ để duy trì nghề nấu rượu đã hơn 10 năm nay để mưu sinh. Dốc sức làm việc cùng chồng, chị cố gắng chắt chiu từng đồng tiền kiếm được để lo thuốc thang cho chồng con vượt qua cơn đau nhức. Bởi hiện tại, không chỉ có cháu Huyền – con gái của anh chị phải chịu đựng những di chứng của vết bỏng mà anh Sang, trong đêm ôm con lao ra khỏi đám lửa nguy hiểm, cũng đang phải đối diện với biết bao vết thương đau hành hạ cơ thể. Dù đã được điều trị, phần da đã lành lại nhưng những tế bào ở hai cánh tay, lưng và chân của anh gần như đã chín vì lửa táp. Để rồi, người đàn ông trụ cột này đành phải gác lại những công việc nặng nhọc hàng ngày vì sức khỏe không đảm bảo, nén lòng nhìn vợ gồng gánh trên bước đường mưu sinh vất vả.

Những ám ảnh của đám cháy vẫn còn là nỗi đau đớn không nguôi mỗi khi nhắc lại, may mắn là chị Phụng và con trai vẫn được bình an nhưng nặng lòng nhất lúc này vẫn là chi phí điều trị cho con gái. Hơn 100 triệu đồng cho 3 lần phẫu thuật, anh chị chẳng biết xoay sở ra sao cho con trẻ vượt qua cơn đau thể xác trong khi nhà cửa, vốn liếng đều đã cháy thành tro bụi, chuyện áo cơm hàng ngày vẫn còn nhọc nhằn trên vai của đôi vợ chồng nghèo….

Nơi ăn, chốn ngủ đã không còn, phải nương nhờ cha mẹ, thế nhưng anh chị vẫn cố chăm lo cho các con. Và như thấu hiểu được những băn khoăn, trăn trở trước cuộc sống của gia đình, Huyền càng cố gắng hơn, từ những việc làm nhỏ nhặt nhất là cầm, nắm cho đôi bàn tay được linh hoạt. Dẫu thương tật, đau đớn cứ bủa vây như thách đố, em vẫn nuôi nấng ước mơ trong sáng cho riêng mình, vì gia đình mà phấn đấu hướng về một ngày mai tươi đẹp hơn.

Vậy là sau tai nạn kinh hoàng, cô bé nhỏ nhắn Như Huyền vẫn đều đặn đến lớp như một điều kì diệu. Những ngày đầu trở lại nhập học ngoài việc khó khăn trong việc hòa nhập với các bạn thì những cơn đau thấu da thịt và những ngón tay không thể cầm viết nắn nót từng con chữ như bình thường hay linh hoạt trong từng bài toán cũng là một thử thách rất lớn với cô trò nhỏ. Thế nhưng Huyền vẫn nỗ lực không ngừng bởi nỗi sợ lớn nhất với cháu hiện tại là sẽ không còn đến lớp được nữa…

Thương con trẻ sớm gánh chịu nỗi đau quá lớn, thương người bạn đời nhiều lần nín lặng trong nước mắt, từng ngày trôi qua, anh Sang vẫn cố gắng san sẻ cùng vợ, không để chị một mình chênh vênh trong vòng quay mưu sinh đầy nghiệt ngã. Dẫu không thể gánh vác tất cả về mình nhưng anh vẫn là chỗ dựa tinh thần cho vợ con, vẫn là rường cột chắc chắn nhất của mái ấm để thắp lên bao hi vọng cho chính gia đình mình.

Như một món quà xứng đáng, cần thiết nhất, căn nhà mới mà các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình đã xây cất gần hoàn thành. Thay vào ngôi nhà gỗ đã cháy chính là ngôi nhà chắc chắn và kiên cố. Yên lòng anh chị là đã có nơi che nắng, che mưa cho các con. Thế nhưng vẫn còn đó bao nỗi lo về những di chứng bỏng trên cơ thể anh Sang và cháu Huyền, số tiền để phẫu thuật cho con vẫn là một con số quá tầm tay…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Lê Thanh Sang (cha của em Lê Trần Như Huyền), Ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, Tháp Mười, Đồng Tháp

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tài Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *