Bên bờ hạnh phúc

Tìm đến mái lá cũ kĩ, dột xiêu của gia đình anh Nguyễn Tấn Bình, chúng tôi không khỏi xót xa cho cảnh bệnh tật của đứa con trai nhỏ Nguyễn Tấn Minh. 14 tuổi đầu, đối với những đứa trẻ khác thì đó là lứa tuổi được hồn nhiên vui đùa cùng các bạn. Thế nhưng, tuổi thơ của cậu bé Minh chỉ là chuỗi ngày nén chịu những cơ đau nhức, từng hơi thở gấp gáp vì chứng lõm ngực đang ngày thêm trở nặng.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 264: Em Nguyễn Tấn Minh

Bệnh tật đeo mang từ khi mới sinh ra khiến thể chất của Minh phát triển kém hơn so với các bạn cùng trang lứa. Sự sống mong manh trên từ nhịp thở, cách duy nhất để Minh vượt qua bệnh tật là phẫu thuật đặt khung nâng xương ngực để quả tim nhỏ không bị chèn ép nữa thế nhưng chi phí điều trị lại là con số quá lớn đối với gia đình em… Cơ thể bé nhỏ tưởng chừng không thể trụ nổi những cơn đau thắt khiến đôi lần em phải ngất xỉu, thế nhưng đằng sau vẻ gầy guộc đó là nghị lực vượt qua bệnh tật, để tiếp tục việc học của cậu trò nhỏ.

Đoạn đường đến lớp chỉ hơn 20 phút đạp xe nhưng bao năm qua nó vẫn là nỗi ám ảnh của Minh bởi không ít lần khi cơn mệt kéo đến bất ngờ, một mình em phải chơi vơi đối mặt với bao khó khăn. Thế nhưng vượt qua tất cả, em vẫn chăm chỉ đến trường, vì em hiểu rằng đó là hành trang duy nhất để em có thể chạm đến những ước mơ tương lai.

Thắt lòng khi thấy con tím tái sau những lần ngất xỉu thế nhưng chị Hằng lại nhủ lòng mình phải mạnh mẽ hơn nữa để làm điểm tựa cho con. Suốt ngày ngâm mình dưới dòng nước lạnh trong những ngày giáp Tết bắt từng con ốc, chị Hằng chỉ mong giúp chồng san sẻ được phần nào gánh áo cơm. Nỗi lo bệnh tật sẽ lấy đi mạng sống của đứa con trai nhỏ chưa thôi là nỗi ám ảnh trong suy nghĩ của người mẹ nghèo thì chị Hằng lại phải ngậm ngùi nhìn đứa con trai lớn Nguyễn Tấn Thông phải dang dở việc học để đỡ đần cha mẹ lo cho em. Chút tiền ít ỏi kiếm được từ những con ốc con cua bắt được từ đôi tay em mang theo đó là cả một niềm mơ ước, rằng sẽ có đủ tiền phẫu thuật, mang lại sức khỏe cho đứa em trai.

Giấu vào lòng giọt nước mắt xót xa của bậc làm cha làm mẹ khi nhìn con chịu đựng những cơn đau nhức, hơi thở yếu ớt do bệnh tật hành hạ, mỗi ngày làm lụng cật lực của anh Nguyễn Tấn Bình không còn là cuộc mưu sinh vì chén cơm manh áo nữa mà là cả niềm hy vọng về số tiền phẫu thuật cho con. Và vẫn còn đó những trăn trở về khoản nợ vay mượn suốt bao năm chạy chữa bệnh tình cho con ngày càng lớn dần mà anh vẫn chưa biết phải xoay sở ra sao? Gương mặt hốc hác in hằn nét lo âu, anh vẫn mong những vất vả hôm nay rồi sẽ có thể gom góp chút hy vọng cho con sớm có được chi phí để chạy chữa bệnh tình…

Gác lại những lo âu, chị Hằng không giấu được sự vui mừng, xúc động khi thấy sức khỏe của con có thể đáp ứng được yêu cầu của ca phẫu thuật sắp tới. Vậy là cơ hội lớn nhất để Tấn Minh có được một sức khỏe mạnh lành như bao người giờ đã thành sự thật. Nhưng giờ đây trước mắt em vẫn còn một ca phẫu thuật hết sức khó khăn cần phải vượt qua…

Vượt qua những rủi ro từ ca phẫu thuật, Tấn Minh đã trở về thành công trong hành trình giành lại sự sống của mình. Giờ phút đầu tiên tỉnh lại ở phòng hồi sức, Tấn Minh cảm nhận rõ hơn nhịp đập mạnh mẽ của quả tim bị đè nén bao năm qua. Đó không chỉ là niềm vui của riêng cậu bé mà còn là niềm hạnh phúc của cả gia đình, những người luôn mong muốn nhìn thấy em được khỏe mạnh…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Tấn Minh, ấp Long Phụng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Khánh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *