Bên bờ hạnh phúc

Cuộc sống đôi lúc có những khúc quanh khiến người ta rơi vào khó khăn. Đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo, nhưng trong tay không còn gì ngoài miếng vườn nhỏ, vài gốc táo khô cằn cùng căn nhà đã mục nát ngả nghiêng…, hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Văn Hữu và bà Võ Thị Châu ở ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhiều năm qua lại đang chống chọi với những chật vật khó khăn như thế.

Căn nhà hương hỏa cũ kỹ là tất cả tài sản mà vợ chồng ông Nguyễn Văn Hữu và bà Võ Thị Châu có được sau bao nhiêu năm phiêu bạt. Tổ ấm không còn lành lặn, vẹn nguyên nên chẳng thể chở che cho hai mảnh đời chịu nhiều bất hạnh. Đã 6 năm nay, bà Châu đang ra sức chống chọi với căn bệnh ung thư tử cung hành hạ ngày đêm. Nhà nghèo lại mang bệnh nặng, cố gắng hết sức gia đình chỉ vay mượn được số tiền ít ỏi, đủ cho bà nhập viện và thăm khám được vài lần. Đợt xạ trị cách đây 2 năm tại Trung Tâm Ung Bướu TPHCM là đợt điều trị sau cùng mà gia đình còn gắng gượng lo nổi. Và cho đến nay thì bà Châu đành chuyển viện về nhà và phó mặc bệnh tình theo thời gian.

Thương vợ chịu bệnh tật đau đớn nhưng ông Hữu không có cách gì giúp bà nguôi ngoai bởi chính ông cũng bị cơn tai biến hành hạ làm liệt nửa thân người và trí nhớ giảm sút đã 11 năm qua. Khi còn sức khỏe ông bà đã lặn lội bươn chãi đủ nghề để kiếm sống thì giờ bệnh tật đã khiến cả ông và bà ngã quỵ vì mệt mỏi và kiệt sức. Mảnh vườn chỉ có 3 gốc táo khô cằn, già cỗi không hoa lợi từ nhiều năm nay, nên cố gói ghém từ số tiền 360.000 trợ cấp xã hội hằng tháng, phần còn lại gia đình phải đi hỏi mượn thêm hàng xóm láng giềng để trang trải thuốc men, ăn uống hàng ngày. Nhưng vay mượn đã nhiều năm, số nợ cũng đã chất chồng hơn 8 triệu đồng, cuộc sống ngày mai ông bà vẫn không sao xoay sở đủ. Con cái khôn lớn và thành gia lập thất, tuổi xế chiều với bao nỗi đau bệnh tật, ông Hữu bà Châu vẫn lặng lẽ đi về bên mái tranh nghèo và cố kiếm tìm chút hy vọng mong manh giữa bao chật vật khó nghèo….

Là cháu trai lớn trong gia đình, từ thuở lên 3, Tuấn đã sống cùng ông bà nội để sớm hôm phụng dưỡng, chăm sóc. Lớn lên trong tình thương yêu của ông bà, nhưng Tuấn đã sớm tỏ ra là một đứa cháu hiếu thảo và chăm ngoan. Nhà nghèo nên tuổi thơ của em là nửa buổi đến trường, nửa buổi trầm mình dưới sông để bắt cua, dẹm đem về cho bà trang trải bữa ăn, có khi còn bán được ít tiền về phụ ông bà lo thang thuốc. Có Tuấn, ngôi nhà nhỏ dường như thêm ấm áp và rộn rã niềm vui, ông bà nhờ đó mà bớt phần quạnh hiu. Nhưng sức nhỏ, Tuấn làm sao có thể giúp đỡ được gì trước những khó khăn quá lớn đang đè nặng gia đình bấy lâu nay?

Cha mẹ của Tuấn, anh Nguyễn Văn Nhàn và vợ cũng đang vì cuộc sống mà vất vả mưu sinh từng ngày. Cảnh nhà khó khăn, lại phải nuôi con nhỏ, em trai của Tuấn, nên cố gắng làm lụng, mỗi tháng anh chị cũng chỉ trang trải phần nào những thiếu hụt trong nhà, cố dành dụm chắt chiu mới gửi được ít tiền về cho cha mẹ thuốc thang. Dẫu giữa muôn vàn khó khăn vẫn còn đó sự sẻ chia bảo bọc giữa các thành viên trong gia đình, nhưng con đường phía trước, với ông bà và đứa trẻ này vẫn còn chênh vênh lắm…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 

1/ Ông Nguyễn Văn Hữu, Ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 133: Ông Nguyễn Văn Hữu

Kim Phương
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *