Bên bờ hạnh phúc

Tiếp nối chuyến hành trình tại tỉnh Quảng Ngãi, chương trình Trái tim nhân ái tìm đến với huyện Đức Phổ, mảnh đất anh hùng từng chịu nhiều đau thương, mất mát trong khói lửa chiến tranh. Hòa bình lập lại hơn 40 năm, nơi đây đã có những bước thay da đổi thịt nhờ sự chung tay góp sức của toàn bộ chính quyền và nhân dân. Tuy nhiên, đâu đó nơi vùng đất yên bình, đang từng ngày phát triển này vẫn còn có những con người đêm ngày vật lộn với sóng gió cuộc đời.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 370: Chị Huỳnh Thị Thúy An 

Và hoàn cảnh chị Huỳnh Thị Thúy An, ngụ thôn Tân Tự, xã Phổ Minh là một điển hình như thế. Chỉ sau vài ngày đưa Phát, đứa con trai út đi phẫu thuật tách các ngón tay bị dính do bỏng nặng hơn 3 năm trước thì chị An phát hiện mình căn bệnh khối u não ác tính vùng thái dương phải.

Từ ngày phát bệnh, chị An sống trong sự giày vò của bệnh tật khi tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn ói diễn ra liên miên, nhiều khi đến mất ăn, mất ngủ. Do khối u phát phát triển quá lớn, chèn ép các dây thần kinh nên mắt phải của chị không còn thấy đường, tay và chân cử động rất khó khăn.

Từ ngày chị An phát bệnh, một mình anh Trương, chồng chị lao động gánh vác gia đình. Vừa chăm sóc, lo thuốc men cho vợ, tiền học hành của 2 con, trong khi công việc làm thuê ở hãng nước đá chỉ một trăm ngàn mỗi ngày, khiến đôi vai của anh thêm oằn nặng.

Trước bệnh tật ngặt nghèo, chị An thì chịu sự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần còn gia đình chị cũng lắt lay trong những tháng ngày thiếu hụt. Việc điều trị vết bỏng trên tay của Phát bị dang dở gần 1 năm nay trong khi các ngón tay vẫn bị tê, nhức. Chẳng biết đứa trẻ này lớn lên đôi tay có được bình thương như những đứa trẻ khác, vẫn là nỗi băn khoăn lớn của gia đình.

Và giữa sự bủa vây của khó nghèo, việc học của các con chị An là My và Phát đang đứng trước nguy cơ dang dở. Nhưng điều quan trọng nhất là sự sống của chị An có thể cầm cự trong bao lâu nếu gia đình không lo được chi phí để chị tiếp tục lên ca phẫu thuật thứ 2 đang cận kề.

Trái tim nhân ái thực sự hạnh phúc vì mỗi nẻo đường mình đi qua thì có một hi vọng sống lại thắp lên. Giữa sự bủa vây của bệnh tật, khó nghèo, nhiều hộ gia đình có lúc tưởng như rơi vào tuyệt vọng, bế tắc đã có thêm chi phí và niềm tin để vượt qua bệnh tật

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Huỳnh Thị Thúy An, thôn Tân Tự, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *