Bên bờ hạnh phúc

Mọi cánh cửa tương lai dường như đóng chặt trước mắt người thanh niên Huỳnh Thanh Điền vì một căn bệnh khối u ác tính. Nhiều năm qua, dù Điền vẫn cố gắng bước đi trên con đường nhiều chông gai, thế nhưng lần này, mọi lối rẽ với em dường như đều dẫn vào ngõ cụt.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 217: Em Huỳnh Thanh Điền

Một ngày cũng như mọi ngày, ánh mặt trời vẫn chiếu cho sự sống sinh sôi, ấy vậy mà ở nơi đây, từ hơn nữa năm nay, chàng thanh niên với khuôn mặt phúc hậu, Huỳnh Thanh Điền, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, đã phải bất động trên giường, ngày ngày âm thầm chịu đựng những dày vò từ căn bệnh lymohoma trung thất giai đoạn 2 quái ác.

Huỳnh Thanh Điền xanh xao, gầy gò trên giường bệnh

Tuổi 25 căng tràn nhựa sống, bao ước mơ về một ngày mai chiến thắng nghịch cảnh khó nghèo, thờ cha, nuôi mẹ và lo cho 3 đứa em ăn học nên người từ chính đôi bàn tay lao động trụ cột, vẫn chưa phút nào thôi cháy bỏng trong tâm trí Điền.

Thế rồi biến cố đến như một cơn bão bất ngờ, cục bướu ác tính nơi cuống phổi và tim đã nhanh chóng quật ngã em, cuốn mọi mơ ước tốt đẹp xa khỏi tầm tay.

Nói làm sao hết những thử thách, hiểm nguy kể từ ngày Điền quyết định tuyên chiến với bệnh tật. Làn da xanh xao, cơ thể gầy gò còn hằn lên những vết kim châm, chân tay dần co rút, yếu ớt khiến việc đi lại trở nên khó khăn và 3 lần vô thuốc điều trị khối ung thư tại bệnh viện Chợ Rẫy vừa qua đã khiến mái đầu xanh dần thưa thớt hẳn.

Sức khỏe giảm sút nhanh chóng nhưng không khiến Điền lo lắng nhiều bằng việc làm sao chiến đấu với bệnh hiểm nghèo khi cảnh nhà trống trước hụt sau.

Sinh ra và lớn lên trong một gia cảnh nghèo khó, nhưng không lấy đó làm mặc cảm, ngược lại Điền càng ra sức biến khó khăn thành động lực vươn lên. Cha qua đời đột ngột vì căn bệnh đột quỵ, Điền cũng quyết định dang dở việc học từ đó để phụ giúp mẹ chăm lo cho đàn em. 

Noi gương cha, Điền không quản sức mình làm thuê làm mướn quanh năm, tích cóp làm lụng và âm thầm hy vọng về một ngày có thể sửa lại mái nhà mới cho cha mẹ. Thế nhưng, đúng lúc con đường tương lai còn dở dang với nhiều dự định thì bất ngờ bệnh tật ập xuống. Trở về nhà với một cơ thể gầy yếu, xanh xao cùng với căn bệnh nan y có thể quật ngã em bất cứ lúc nào, thế nhưng không lo lắng gì cho bản thân mình, ngược lại Điền chỉ mong sao sự bất hạnh của em không trở thành gánh nặng cho những người thân yêu còn lại. 

Mẹ Điền chăm sóc cho em từng chén cơm, chén thuốc mong kéo dài sự sống cho con

Nỗi đau về người bạn đời bất ngờ ra đi còn chưa kịp xóa nhòa trong tâm trí, thì nay nhìn đứa con thân yêu đang khắc khoải từng ngày vì bệnh tật hành hạ, càng khiến người mẹ thêm xót xa. Vắng đi 2 người đàn ông vốn là trụ cột gia đình gần như một lúc, cảnh nhà vì thế càng ngập chìm trong vô vàn khó khăn cùng những khoản nợ trị bệnh cho con đã vượt quá khả năng. Nhưng làm sao có thể khác đi, vì bản thân chị đang mang trong người chứng u ơ tử cung hành hạ đã chục năm qua, không tiền chữa trị. Bỏ mặc sức khỏe của mình héo mòn dần theo năm tháng, người mẹ này đang dồn hết sức để đem lại sự sống cho đứa con thân yêu bằng cả trái tim yêu thương vô bờ bến. 

Nếu có thể đổi cho con một ngày được sống bình yên, khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, tin chắc không người mẹ nào trên đời lại có thể chối từ. Từ ngày con bệnh, chị Hóa bắt đầu vắng nhà nhiều hơn vì những công việc nhà nông mà bà con thương tình thuê chị làm quanh xóm. Tuy thu nhập chẳng là bao, nhưng chị cảm thấy vui lòng vì biết rằng sự cố gắng của mình có thể giúp cho con khi thì chén cơm, lúc lại chén thuốc, gắng gượng qua ngày. Luôn khuyên con hãy vững vàng để chiến đấu chống lại bệnh tật, cũng là cách chị đang tự động viên mình hãy mạnh mẽ vượt gian nan. 

Huỳnh Thanh Nhớ đi làm công cho một cơ sở đóng ghe tàu với tiền công chẳng là bao

Huỳnh Thanh Nhớ, đứa em kế của Điền, sớm ý thức cảnh nhà nhiều khó khăn khi tình trạng bệnh của anh trai đang đèn treo trước gió, nên em đã tự nguyện giang vai gánh vác chuyện tiền nong. Chưa tốt nghiệp 12 nên số tiền làm công của em chỉ vừa đủ trang trải cho em 2 bữa rau cháo nơi chốn thị thành nhiều đắt đỏ. Vậy mà nhín nhút, dành dụm, Nhớ vẫn đều đặn gửi về cho mẹ để đưa anh kịp tái khám thành phố mỗi tháng.

Trong gia đình hiện chỉ còn Thanh Nhờ là được đi học. Em là niềm hy vọng của cả nhà

Và Huỳnh Thanh Nhờ, thành viên cuối cùng cũng là niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình đang bước vào lớp 11 với nhiều thử thách ở phía trước. Mỗi một ngày đến trường, Nhờ biết cả nhà đang phải cố gắng rất nhiều vì em. Nên quyết tâm hoàn thiện giấc mơ mà hai anh đã bỏ dở, Nhờ đang tự viết lên trang sách mới cho gia đình mình từ chính những nỗ lực của tất cả các thành viên. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Huỳnh Thanh Điền, ngụ ấp Tân Quí, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Kim Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *