Bên bờ hạnh phúc

Vóc người nhỏ bé, dáng đi liêu xiêu, tuổi đã ngoài 30 tuổi nhưng bệnh tật nhiều năm đã khiến chị bé nhỏ như hình hài đứa trẻ. Chị là Phan Thị Kim Oanh, nhà ở ấp Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 214: Chị Phan Thị Kim Oanh

Mang cùng lúc nhiều chứng bệnh trong người, như: tiểu đường, suy tim và bướu cổ ác tính, nhưng chưa một lần chị được cơ hội điều trị ở bệnh viện lớn, chuyên khoa vì cảnh nhà quá khó khăn. Chồng bỏ đi khi đứa con còn tượng hình trong bụng. 12 năm dài đằng đẵng nuôi con trong khó nhọc, bất kể là ngày hay đêm, thân cò vẫn lặn lội không biết mỏi mệt để con thơ giấc ngủ được tròn đầy.

Vốn sức khỏe yếu ớt không cho phép chị đảm đương nhiều công việc nặng nhọc. Nên từ bỏ nghề giúp việc nhà ở thành phố hồ chí mình, về quê kiếm việc bán buôn đấp đổi qua ngày, người mẹ đơn thân này vẫn âm thầm nuôi hy vọng về một cuộc sống yên bình nơi làng quê, nơi những con người thân yêu, biết san sẻ hoạn nạn và cưu mang chị. Nhưng bệnh tật như cứ một nỗi đau âm ỉ từng phút từng giây, mà chuyện áo cơm vẫn là mối lo nặng trên vai, thì hy vọng chữa bệnh dường như là một giấc mơ quá lớn.

12 năm, thời gian đủ dài cho một đứa trẻ lớn khôn. Vĩnh Hưng lớn lên đã thành một cậu bé khôi ngô, biết thương mẹ mà ra sức học hành chăm chỉ. Tuy không thể mang lại cho con một cuộc sống đủ đầy như chúng bạn, nhưng mẹ của em đã dẫn đường cho em một lối đi tươi sáng để đến tương lai. Nửa buổi đi bán vé số phụ mẹ, nửa buổi đến trường cho kịp giờ lên lớp, nhưng Hưng vẫn luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi suốt 6 năm liền.

May mắn có con trong đời, người mẹ vững lòng tin chiến thắng mọi gian nan. Hạnh phúc có mẹ kề bên, chặng đường chông gai với con càng thêm ngắn bước…

Từ sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, có thể nói Vĩnh Hưng là nguồn sáng duy nhất giúp sưởi ấm trái tim đã giá lạnh của chị Oanh. Gạt bỏ nước mắt vì bao mệt mỏi mưu sinh và bệnh tật hành hạ, được ở bên con, chị dường như thêm yêu đời, yêu cuộc sống, hăng hái bước tiếp chặng đường phía trước. Rau cháo qua ngày tạm giúp 2 mẹ con no lòng, thu nhập bấp bênh tạm lo đủ chuyện áo cơm. Còn sức khỏe, thuốc thang, chuyện bệnh tật có thể quật ngã chị bất cứ lúc nào dường như không còn hiện diện nơi đây, nơi góc bếp hạnh phúc mỗi chiều về của 2 mẹ con.

Tạm gác sau lưng bao nỗi lo thường nhật, chỉ còn lại đây tình mẫu tử thiêng liêng là liều thuốc nhiệm màu giúp xoa dịu nỗi đau trong lòng chị. Luôn ẩn sâu trong chị là vô vàn câu hỏi: Làm sao được cùng con đi hết đoạn đường phía trước, làm sao đứa con thơ có thể lớn lên một khi thiếu vắng bàn tay mẹ? Làm sao để bệnh tật thôi một ngày nhức nhối để chị có thêm một ngày lo cho con tròn đầy? Bao nhiêu câu hỏi cứ mãi dằn vặt mà chị vẫn không sao tìm thấy câu trả lời…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Phan Thị Kim Oanh , ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Kim Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *