Bên bờ hạnh phúc

Hàng ngày, chúng ta thường nghe nói đến nhiều căn bệnh nguy nan rút dần sự sống và tước đi sinh mệnh của con người, trong đó có những căn bệnh lạ mà ít ai biết đến nhưng vô cùng hiểm nghèo. Chị Trần Thị My ở xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã mắc phải căn bệnh thoái hóa tiểu não nghiệt ngã mà trước đây chị chưa một lần nghe thấy. Ba năm trước, khi nghe bác sĩ kết luận về chứng bệnh này, đôi tay vốn đã còng queo càng thêm run rẩy vì cảnh nhà túng thiếu, chị làm sao có đủ tiền để chạy chữa nên đành buông xuôi cho số mệnh dù sức khỏe ngày càng sa sút, yếu ớt nhiều hơn…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 206: Chị Trần Thị My

Hơn 1 năm nay, vì không có điều kiện thuốc thang điều trị mà bệnh của chị trở nặng nhiều, hơi thở thoi thóp và triệu chứng suy tim thường xuyên tái phát. Giờ đây, tay chân tê liệt khiến chị My không thể ăn uống, đi lại và làm những việc giản đơn nhất để tự chăm sóc cho mình. Toàn thân đau đớn, chị liêu xiêu như người oằn mình trong mưa bão rồi ngã quỵ lúc nào không hay.

Loan – đứa con gái lớn phải hết lòng chăm sóc mẹ bởi bàn tay chị giờ đây không thể chăm sóc cho hai đứa con thơ, càng không thể gồng gánh mưu sinh bằng những tờ vé số trên chiếc mà trước đây chị thường lăn xe ra chợ bán… Chị My lâm bệnh, hạnh phúc gia đình vuột mất vì người chồng bỏ đi khi chị còn oằn mình chống chọi với những cơn đau…

Thế nhưng, nỗi ám ảnh cái chết không khuất phục niềm khát khao được sống cùng các con trong trái tim chị My. Những lúc bệnh chuyển nặng, bà con chòm xóm thương tình giúp đỡ chút ít tiền để chị có thể đến bệnh viện y học cổ truyền Tiền Giang để điều trị vì thể trạng quá suy kiệt. Tình cảnh người phụ nữ đơn độc với khuôn mặt thất thần, không thể tự ăn uống, lê lết chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo trên giường bệnh của chị khiến ai cũng xót xa đắng lòng.

Nỗi đau thể xác vẫn ngày đêm dày vò và biết bao nước mắt đã rơi xuống khi chị nghĩ đến những đứa con thơ dại còn cần lắm tình yêu thương của người mẹ. Trên con gập gềnh phía trước, chị vẫn hy vọng mình sẽ được tiếp tục sống, vượt qua bệnh tật để luôn là điểm tựa ấm áp yêu thương cho các con thơ…

Thương mẹ đau bệnh, Loan đã cố gắng bằng tất cả sức lực nhỏ bé của mình nhưng bệnh của chị My cứ ngày một nặng dần. Cô trò nhỏ gầy gò xanh xao ngày ngày róc lá dừa, nhổ cỏ thuê để có tiền giúp mẹ trị bệnh và nuôi em ăn học vẫn ấp ủ trong lòng mình một giấc mơ cổ tích. Đó là giấc mơ mẹ em sẽ được chữa khỏi bệnh, sẽ không còn chịu những cơn co đau vật vã từng ngày… Loan vẫn hy vọng, chờ mong một phép màu sẽ xảy đến như trong những câu chuyện cổ dù phép màu ấy vẫn chưa trở thành hiện thực trong đời… 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Trần Thị My, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long.

Khánh Sa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *