Bên bờ hạnh phúc

Vậy là đã 8 năm kể từ ngày bị tai nạn lao động, phải phẫu thuật để lấy đi phần máu bầm trong não, anh Phạm Hồng Thiên ở ấp Đông Hòa, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre phải bất lực nằm một chỗ. Giờ đây, ngoài biểu hiện động kinh, co giật thường xuyên do di chứng từ tai nạn năm xưa thì một bên mắt của anh đã không còn nhìn thấy. Nếu không được chạy chữa kịp thời anh sẽ phải vĩnh viễn chịu cảnh sống mù lòa vì bên mắt còn lại cũng đang mờ dần ánh sáng…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 203: Anh Phạm Hồng Thiên

Trước đây, vợ chồng anh và 3 đứa con sống ở quê vợ Đồng Nai, sau khi bị tai nạn, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên anh phải trở về nương nhờ nhà mẹ ruột. Kể từ đó, hạnh phúc gia đình cũng không còn trọn vẹn bởi mỗi năm, vợ và các con chỉ về thăm anh một vài lần rồi lại đi. Tháng ngày chống chịu với những cơn đau, nỗi nhớ thương con cứ khắc khoải trong anh, thế nhưng giờ đây, anh còn biết phải làm sao hơn khi bản thân chẳng thể làm nổi việc gì, kể cả những sinh hoạt cá nhân hằng ngày cũng đành phải xót lòng nhờ đến sự săn sóc của người mẹ tuổi đã ngoài 60 mươi.

Anh Thiên và anh Mỹ đều cần sự chăm sóc của mẹ bởi một người gánh chịu

di chứng sau tai nạn, một người thì trí óc chậm phát triển

Buổi chợ sáng đã vắng khách mua, nhưng bà Mía – mẹ anh – vẫn cố nán lại thêm chút nữa với hi vọng bán được thêm mớ khô, vài trứng vịt… để có thêm chút thu nhập trang trải trong ngày. Chồng vừa mới qua đời không lâu vì căn bệnh ung thư hành hạ, nỗi buồn đau chưa chút nguôi ngoai thì giờ đây bệnh tật của con lại trĩu nặng lòng bà. Những người con khác đều đã có gia đình ở xa, còn Mỹ – người con trai út, trí óc chậm phát triển lại mang bệnh động kinh, thiếu máu não, thường hay ngất xỉu giữa chừng nên cũng không thể đỡ đần. Thương con, bà cố gắng gượng vượt qua mọi khó khăn trong khi sức khỏe ngày một hao mòn, thế nhưng với công việc bán buôn nơi chợ quê với vài người khách quen, vài đồng tiền lời ít ỏi thì làm sao bà có đủ khả năng để chữa khỏi bệnh tật cho con…?

Không có những dịu êm cho đời phụ nữ tảo tần… một khoảng thời gian dài bà Mía phải vất vả chạy vạy ngược chạy xuôi để chăm lo thang thuốc cho cả 3 người bệnh. Nhưng rồi, mọi sự cố gắng vẫn không thể giữ lại mạng sống cho ông, nỗi mất mát lớn lao vẫn còn nghẹn đắng nơi cõi lòng. Để rồi giờ đây, nhìn thấy 2 con đang từng ngày đeo mang bệnh tật trong khi gia đình không còn khả năng chạy chữa càng khiến bà cảm thấy xót xa…

Bận rộn buổi chợ sáng ở sạp khô nhỏ ngoài chợ….

….bà Mía lại tranh thủ về nhà kết thảm, se chỉ sơ dừa

Một ngày dài bận rộn với nhiều nỗi lo toan, hết bán ngoài chợ, săn sóc cho anh Thiên, bà lại chuyển qua se chỉ sơ dừa, xin vải vụn về kết thảm để bán kiếm thêm thu nhập. Giờ đây không có gì quan trọng bằng nỗi lo cho bệnh tật của con nên bà cố gắng làm ngày làm đêm với hi vọng anh Thiên, anh Mỹ có thể phục hồi sức khỏe, để một khi bà tuổi già sức yếu, không còn đủ sức để tiếp tục gánh gồng thì ít ra các anh cũng tự lo lắng chăm sóc được cho bản thân. Mong sao gia đình bà sẽ nhận được nhiều hơn sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng để vơi đi nỗi lo bệnh tật, và người vợ, người mẹ gần cả một đời sống trọn với 2 chữ hi sinh này tìm thấy cho mình chút thảnh thơi trong những tháng ngày còn lại…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Phạm Hồng Thiên, ấp Đông Hòa, xã Thành An, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long.

Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *