Bên bờ hạnh phúc

Nơi miền duyên hải, công việc mưu sinh của những người dân lao động vẫn là đi biển đánh cá và làm thuê mướn trên những cánh đồng nước lợ. Tuy nhiên công việc thì ít, thu nhập lại bấp bênh nên bà con vẫn chưa thể thoát nghèo, nhất là gia đình anh Thái Văn Dũng đang lâm vào tình cảnh thắt ngặt khi vợ anh đang mang trong người căn bệnh ung thư.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 202: Chị Tăng Thị Hồng

Suốt nhiều tháng ròng rã, những cơn đau nhói nơi vùng ngực trái đã hành hạ chị Tăng Thị Hồng nhiều đêm không ngủ nên trời vừa mờ sáng gia đình phải nhanh chóng đưa chị đến cấp cứu ở trạm xá quân y xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Các bác sĩ nơi đây không còn xa lạ gì về căn bệnh ung thư mà chị Hồng đang mang trong người có diễn biến trên 10 năm. Vì điều kiện gia đình không có, nên sau lần mổ khối u duy nhất cách đây khá lâu thì chị đã không còn khả năng đi chữa trị . Nhiều năm trôi qua, những tế bào ung thư đã di căn lên nhiều bộ phận cơ thể nhưng chị đành cắn răng nén chịu. Những lúc đau đớn quá đến ngã quỵ, chị chỉ biết mua thuốc giảm đau uống cầm chừng, hoặc khá hơn thì đi đến trạm xá cho bác sĩ chích thuốc để cầm cự qua ngày tháng.

Chị Tăng Thị Hồng mang trong người căn bệnh ung thư đã 10 năm

Không ai hiểu rõ bệnh trạng nguy kịch của chị Hồng hơn anh Thái Văn Dũng, người chồng đã đồng cam cộng khổ với chị suốt nhiều năm qua. Chính anh Dũng đã khuyên vợ đi bệnh viện khi thấy khối u lạ lớn lên từng ngày và hỏi mượn khắp nơi lo cho chị từng viên thuốc mong bệnh tình thuyên giảm. Để đến khi không còn khả năng xoay sở anh mới dừng chữa trị và đắng lòng đưa vợ về nhà. Căn bệnh nan y bị gián đoạn chữa trị một thời gian dài nên càng biến chứng khó lường. Nhưng quyết không nản lòng, anh lặn lội đi hốt thuốc Bắc, thuốc Nam, học hỏi những kinh nghiệm, bài thuốc dân gian miễn sao giúp cho cơn đau của vợ được vơi đi phần nào là anh đã cảm thấy nhẹ lòng.

Bị bệnh lâu năm và đêm ngày hành hạ, chị Hồng từ một người phụ nữ giỏi giắn đã trở nên gầy gò suy kiệt. Vài năm về trước, khi bệnh chưa đến giai đoạn nguy kịch như thế này, chị vẫn tranh thủ đi làm mía giúp chồng kiếm ít tiền trang trải gia đình và nuôi con nhỏ. Nhưng chỉ khi bệnh hành hạ khiến chị không còn đủ sức đứng vững, chị mới thôi đi làm và chấp nhận ở nhà. Để rồi gánh nặng kinh tế bây giờ dồn lên đôi vai anh Dũng. Lúc nào không phải bươn chãi bên ngoài kiếm tiền, anh dành hết thời gian của mình để bên cạnh vợ. Một vai gánh vác trong ngoài, lòng người đàn ông này chỉ có một tâm nguyện duy nhất đó làm cách nào giúp chị khỏi bệnh để luôn ở cạnh anh và các con. Tổ ấm bé nhỏ này là nơi mà gia đình đã đã có những phút vui vầy đầm ấm, để rồi khi bệnh tật như cơn giông bão ập đến mang theo bao nỗi âu lo trăn trở khi cảnh nhà ngày càng chật vật khó khăn.

Từ ngày mẹ bệnh, Yến Ngọc đã phải quen với công việc nội trợ để thay mẹ chăm lo gia đình. Ngày xưa, thưở còn nằm nôi, cô bé Yến Ngọc đã may mắn tìm thấy mái ấm của mình tại nơi đây. Tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng Yến Ngọc luôn được cha Dũng, mẹ Hồng yêu thương và cho ăn học nên người. Từ ngày có Yến Ngọc mái nhà trở nên rộn rã, đỡ những lúc quạnh hiu vì bệnh tật đêm ngày trĩu nặng. Và vì có cha mẹ, Yến Ngọc thôi không còn lo sợ cảnh cút côi không nơi nương tựa. Hy vọng trở thành đứa con ngoan, hiếu thảo và chăm học luôn thôi thúc em vượt qua nghịch cảnh của gia đình.

Gánh nặng vợ bệnh và con thơ càng khiến anh Dũng đi sớm về khuya, lam lũ cả ngày trên đồng ruộng. Hơn 10 năm sống dưới mái gia đình, trách nhiệm làm chồng, làm cha chưa phút giây nào anh thôi trăn trở. Mang cả trái tim yêu thương vào công việc, anh hy vọng rằng chân cứng đá mềm. Tin rằng nghị lực trước mọi gian nan, thử thách sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh giúp ngư ờiđàn ông này tự tin vượt qua sóng gió. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Tăng Thị Hồng, nhà ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long.

Kim Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *