Bên bờ hạnh phúc

Ngày 14 tháng 9 năm 2013, tai nạn giao thông bất ngờ xảy đến trên đoạn đường thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh khiến em Nguyễn Hữu Nghĩa bị vỡ hộp sọ, rơi vào giai đoạn thập tử nhất sinh. Được bà con khu vực xung quanh đưa đi cứu chữa nhưng sự sống của em từ đây đã không còn vẹn nguyên như bao người.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 200: Em Nguyễn Hữu Nghĩa

Vốn là trụ cột trong gia đình nuôi mẹ và em trai bị bệnh hiểm nghèo từ lúc còn sinh viên nhưng hơn 2 tháng nay, Nghĩa đã phải di chuyển thường xuyên từ bệnh viện Trà Vinh lên bệnh viện Chợ Rẫy vì những cơn đau nhức vẫn liên tục hành hạ mỗi khi trời trở gió. Càng xót xa hơn khi cậu sinh viên vốn giỏi ngoại ngữ, nhanh nhạy ngày nào của trường ĐH Trà Vinh giờ đây, lúc nhớ lúc quên và không thể diễn đạt trọn vẹn được những gì mà mình đã nhìn, đã nghĩ. Thuốc thang và việc tái khám cho em cứ cầm chừng, qua loa vì cảnh nhà túng quẫn, nửa công đất còn lại của gia đình cũng đã cầm cố từ ngày cha em mắc bệnh phổi và qua đời. Thế nên, khả năng phục hồi với Nghĩa cứ như một giấc mơ xa xôi khó thành hiện thực còn tương lai của cả nhà thì thăm thẳm phía xa bởi bệnh tật, áo cơm vẫn luôn đè nặng…

Sau tai nạn, Nghĩa bị khuyết một phần hộp sọ mà chưa có điều kiện phẫu thuật ráp lại

Từ ngày con gặp tai nạn, bước đường mưu sinh với bà Vẹn – mẹ Nghĩa – càng nhọc nhằn hơn. Bỏ lại phía sau những cơn đau dai dẳng mà căn bệnh bướu tuyến thượng thận ác tính có thể làm bà ngã quỵ bất cứ lúc nào, nhưng bà vẫn dầm mình hàng giờ dưới dòng nước lạnh để đốn từng tàu lá dừa nước kiếm mấy đồng lời ít ỏi. Thu nhập bấp bênh hết phụ thuộc nhiều vào cây lá miền sông nước, người làm thuê như bà lại trăn trở nhiều hơn mỗi khi mưa gió thất thường. Để rồi, giờ đây, nỗi niềm ấy cứ chất chồng thêm khi sức bà ngày càng sa sút không thể gánh gồng nhiều việc nặng nhọc như trước. Gánh mưu sinh và bài toán tương lai của gia đình phải dồn nhiều hơn vào đôi vai em Tín – người em kế của Nghĩa đang mắc phải bệnh tim tất tả ngược xuôi tìm công việc làm thuê mướn. Nhưng liệu rằng, những gắng gượng từ những hơi sức héo mòn có mang đến khởi sắc không khi bệnh tật đến nay vẫn như vòng lần quẩn thắt chặt lấy gia đình….

4 năm trên giảng đường đại học và ra trường đi làm gần 1 năm nay, có biết bao khó khăn, gánh nặng đã chất chồng lên đôi vai của Nghĩa. Thế nhưng, chưa một ngày vì những cơ cực và lao nhọc làm chùn lòng người con hiếu thảo. Những bước chân nhanh nhạy xách từng xô hồ, những giọt mồ hôi thấm đẫm dưới trời nắng nóng và sự thờ ơ của người đi đường khi em đứng phát tờ rơi hay những đêm mệt nhoài phụ việc ở các quán ăn… tất cả những việc làm đó với Nghĩa chỉ để mong chữa lành bệnh cho mẹ và em, mơ một ngày gia đình có lấy cuộc sống yên bình.

Tai ương bất ngờ xảy đến f9ể rồi, giờ đây, Nghĩa chỉ quanh quẩn với vài công việc nhẹ trong nhà hay cùng đứa em gái nhỏ nhẩm lại một vài câu ngoại ngữ dù những gì đọng lại trong em không nhiều và việc đọc phần từ vựng chỉ trong quyển sách lớp 6 chữ được, chữ không nhưng khuất sâu trong đó là khát khao được phục hồi để không trở thành gánh nặng cho người thân…

Còn Tín sớm dở dang học hành vì bệnh tật thì giờ đây, vì thương anh, em lại tiếp tục lao vào công việc mưu sinh nơi đất khách. Dẫu biết công việc chạy bàn, dọn dẹp nhiều mệt nhọc sẽ ảnh hưởng nhiều đến căn bệnh tim nhưng với em, nỗi đau ấy và nỗi nhớ nhà có thấm vào đâu với những gì anh trai đang chống chịu. Tuy đồng lương ít ỏi chẳng thể mang đến một sức khỏe tốt cho cả nhà nhưng sự cố gắng ấy đã chở theo biết bao tình thương và hy vọng cho gia đình. Rồi đây, trên chặng đường dài phía trước dẫu còn gập ghềnh nhưng tình cảm ruột thịt thiêng liêng sẽ tiếp thêm các thành viên trong nhà sức mạnh hướng tới ngày mai… 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Nguyễn Hữu Nghĩa, ấp Rạch Mới, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *