Bên bờ hạnh phúc

Suốt 15 năm dài chống chọi với căn bệnh ung thư vú, trải qua 2 lần phẫu thuật cắt bỏ khối u, đến nay cứ 3 tuần bà phải lên bệnh viện vô thuốc một lần vì căn bệnh đã chuyển sang thời kì di căn qua xương và phổi. Bệnh tật từng ngày hành hạ, sự sống mong manh, không biết người vợ người mẹ này còn có thể sống bên cạnh chồng con được bao lâu khi cảnh nhà đã lâm vào kiệt quệ .…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 198: Bà Trần Thị Đùm

Con gái lớn của bà đã có gia đình ở xa, còn con gái út cũng vì lo cho bệnh tật của mẹ mà dở dang chuyện học. Nhìn thấy cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, sa sút, lại nghĩ đến chồng con phải vất vả mưu sinh nhưng bản thân lại chẳng thể chia sẻ được gì càng khiến bà cảm thấy xót xa. Trước đây, bà đã từng chai sần nắng gió, làm rất nhiều việc để cùng với ông chăm lo cho mái ấm gia đình. Vậy mà giờ đây, khi sức khỏe ngày một hao mòn thì ngay cả việc bà muốn tự tay nấu một bữa cơm cũng khó lòng lo trọn…

Trước kia, ông Hùng Em – chồng bà – từng có thời gian dài đi theo ghe đánh cá đóng đáy ngoài khơi, nhưng rồi 2 năm nay sức khỏe của ông không còn đảm bảo để tiếp tục lênh đênh trên sóng nước nữa nên chỉ còn biết ở nhà, ngày ngày đi lặt lú, vớt ve chai trên sông để có thu nhập sống qua ngày. Ở tuổi 60, tình yêu thương gia đình là động lực thôi thúc ông cố gắng vượt qua biết bao gian khó để làm điểm tựa vững chắc cho vợ con, nhưng giờ đây, cá tép kiếm được ngày càng hiếm hoi, cuộc sống gia đình luôn khó khăn, túng thiếu thì ước mong chữa trị khỏi bệnh tật cho bà cứ ngày một xa hơn…

Bà Trần Thị Đùm

Mỗi lần trở về thăm nhà, trong lòng Huệ lại đong đầy bao cảm xúc: vừa mừng vui khi được gặp lại mẹ sau bao ngày xa cách, lại vừa lo lắng xót xa khi nhìn thấy sức khỏe của mẹ cứ ngày một yếu hơn. Trước kia, Huệ luôn cố gắng chăm chỉ học tập để mẹ có thêm niềm vui sống mà chống chọi với bệnh tật. Còn giờ đây, khi cảnh nhà lâm vào túng quẫn, số tiền ít ỏi kiếm được từ mớ cá tép đánh bắt được của cha không sao xoay sở đủ miếng cơm thì trong em, nỗi lo sợ sẽ vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu cứ ngày một lớn hơn. Vì vậy, dầu biết mình có thể đánh mất cả tương lai nhưng em không còn cách nào khác hơn là quyết định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ lo thuốc thang cho mẹ…

Mười tám tuổi – cái tuổi đẹp nhất với biết bao hoài bão, ước mơ, dự định cho chặng đường tương lai, vậy mà giờ đây phải đành gác lại và thay vào đó là những tháng ngày em phải bôn ba mưu sinh nơi đất khách. Nhưng có lẽ, với tấm lòng hiếu thảo của một người con, thì chỉ cần được nhìn thấy sức khỏe của mẹ khá hơn và có thể san sẻ bớt phần gánh nặng trên vai cha thì dẫu có vất vả bao nhiêu em cũng cam lòng….

Cuộc sống phía trước vẫn là một hành trình dài, mong rằng Huệ luôn có đủ nghị lực và niềm tin để vượt qua khó khăn, nối lại con đường học tập đã dang dở của mình. Và quan trọng hơn là mẹ em sẽ có điều kiện chữa trị, vượt qua bệnh tật hiểm nghèo, để mai này, những bữa cơm chiều của gia đình vẫn luôn vui vầy, đầm ấm vì còn có đủ các thành viên…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Bà Trần Thị Đùm, ấp An Phú 1, xã An Hòa Tây, Ba Tri, Bến Tre

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long.

Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *