Bên bờ hạnh phúc

Đã một tuần qua kể từ ngày anh Trần Thanh Liêm ở xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhập viện điều trị khi bị nhiễm trùng sau ca mổ sỏi bàng quang. Tháng nào số ngày nằm viện của anh cũng nhiều hơn thời gian được ở nhà bên vợ con. Những đợt phẫu thuật cứ nối tiếp nhau khiến cho sức khỏe người chồng, người cha cùng vốn liếng trong nhà ngày một cạn dần…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 197: Anh Trần Thanh Liêm

Một tháng trước người đàn ông này gần như suy sụp khi bác sĩ bất ngờ cho hay anh mắc bệnh suy tủy phải thường xuyên vô máu để cầm cự. Vĩnh viễn mất đi một bên chân sau tai nạn xe từ thuở thiếu thời, người đàn ông tật nguyền từ lâu mang mặc cảm vì chẳng thể lo tròn cuộc sống cho người thân, giờ lại càng xót xa hơn khi thấy vợ vì mình mà trăm bề cơ cực….

Chị Yến chăm sóc cho anh Liêm trong lúc anh nằm viện điều trị

Từ ngày chồng trở bệnh nằm viện, chị Yến – vợ anh Liêm – phải gác lại công việc buôn bán ngoài chợ để túc trực bên anh chăm sóc, mà lòng không khỏi thấp thỏm về 2 đứa con thơ đang chật vật đói no nơi quê nhà…

Tranh thủ mỗi lúc có người thân lên thăm, chị nhờ người ta trông anh dùm rồi nhanh chân ra cổng bệnh viện bán cho xong xấp vé số còn lại, kiếm thêm ít tiền gởi về quê cho các con đi học. Cái nắng trưa oi ả hay sự thờ ơ của khách ven đường không ngăn được bước chân chị nhẫn nại qua những con phố, bởi càng vất vả, người phụ nữ này càng tự nhủ phải vững vàng hơn vì anh và các con….

Nhờ có căn nhà lành lặn được hỗ trợ theo diện 167 này mà anh Liêm, chị Yến yên tâm hơn mỗi lúc đi đâu vắng nhà. Thương sao những đứa trẻ mong ngóng mẹ cha về từng giờ, để tổ ấm nhỏ lại có đủ các thành viên quây quần ấm cúng. Em Công Hậu – con trai út của anh chị – vẫn một mực xin được đi học dù đã ngồi lại lớp 1 suốt 3 năm vì thường xuyên nghỉ học trị bệnh không theo kịp bài vở. Vẻ gầy gò, nhút nhát và những mảng da sẫm màu chằng chịt trên người do căn bệnh thiếu máu đeo đẳng cậu bé 10 tuổi này từ lúc mới lọt lòng mẹ tới bây giờ, nhất là những lúc gia đình không xoay sở đủ tiền đưa em đi vô máu. 

Còn chị gái của Hậu – em Bé Ngọc – từ một cô trò lớp 6 chỉ cố miệt mài học tập, giờ đã biết thay mẹ trông em và chăm chút hơn cho những bữa cơm gia đình sau bao nhiêu biến cố ập xuống. Vẫn còn đó sự vụng về của cô bé mới tập tành lo bếp núc nhưng chính tấm lòng hiếu thảo đáng khen đã thôi thúc em gắng đảm đương mọi việc trong nhà để mẹ yên lòng chăm sóc cho cha….

Tạm ngưng công việc dặm lúa mướn khi mùa nước nổi kéo về, chị Yến tranh thủ lúc cô con gái đang trông coi xe nước mía mà đi làm cỏ, hái đậu,…cho bà con một buổi. Cùng là dân nghèo xa xứ về sống quây quần trong tuyến dân cư vượt lũ nên nhìn chị lam lũ vì chồng con quên mình, nhiều bà con sống xung quanh thương cảm sẵn lòng thuê mướn, tạo thêm cho chị công ăn việc làm đắp đổi. 

Thời gian một ngày dường như chẳng đủ để người phụ nữ này làm lụng, đôi tay dù đã mỏi nhừ vẫn thoăn thoắt đốn từng cây mía giữa nắng trưa để kịp bán buổi xế chiều. Biết hoàn cảnh chị một vai 3 gánh, người chủ vườn thương tình nên bữa bán bữa cho, rồi lúc anh lâm bệnh cảnh nhà thắt ngặt cũng nhờ bà con chòm xóm kẻ giúp tiền, người cho gạo mà cả nhà lất lây qua bữa. Chiếc xe đạp cũ vừa để con gái đi học, vừa là phương tiện chị chở mía cứ vài ba ngày lại hư một lần: khi thì lủng bánh, lúc tuột sên,…nhưng rồi chỉ sửa qua loa vì chưa có tiền mua xe mới.

Từ ngày đưa anh từ bệnh viện về nhà là chị lao vào công việc không biết mệt mỏi, bất chấp sức khỏe hao mòn sau khoảng thời gian cố vực anh dậy để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Nguồn sống của cả nhà mấy năm nay chủ yếu nhờ vào cái xe nước mía mà chị vừa tích góp dành dụm, vừa vay thêm tiền mới mua được. Cái ăn cái mặc vốn đã thiếu trước hụt sau khi chỉ trông chờ vào vài ly nước mía bán được mỗi bữa, giờ lại thêm tiền thuốc men cho anh và cháu Hậu, làm sao người phụ nữ trong nhà không khỏi hoang mang. Mong cho chị còn đủ lạc quan giữa khốn khó đời người, mong sao sự san sẻ từ bao tấm lòng sẽ tiếp thêm nghị lực để chị sớm đưa chồng con vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Trần Thanh Liêm, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long.

Thy Liễu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *