Bên bờ hạnh phúc

Trái tim nhân ái tuần này đến với xã Tuân Tức, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Theo chân chính quyền địa phương, chúng tôi gặp gỡ gia đình anh Sơn Hải Đăng – một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở ấp Trung Bình.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 358: Em Sơn Thị Ngọc Lợi

Trong ngôi nhà lá cũ kỹ, hơn một năm qua, con của anh Đăng, em Sơn Thị Ngọc Lợi mới 9 tuổi phải gồng mình chống chọi với căn bệnh bướu ác tính ruột non. Những cơn đau bụng dữ dội, nóng sốt li bì kèm theo những lần đi vệ sinh mất nhiều máu khiến Lợi thường xuyên rơi vào tình trạng nguy kịch.

Vẻ ngoài xanh xao của cô bé Ngọc Lợi

Mong muốn lo cho con được mau chóng khỏe mạnh vậy mà, cách đây một tháng, mẹ em – chị Tiến phát bệnh tai biến, không thể lao động nặng. Quay quắt trước những lo toan, người mẹ này càng day dứt hơn khi 03 đứa con khác của chị, Phong và Tài vì hoàn cảnh khó khăn mà dở dang học hành và Thanh – đứa con út – tuổi quá nhỏ phải tự chăm sóc bản thân trong những ngày mẹ bệnh. Vì vậy, mọi gánh nặng gia đình đều dồn hết vào đôi vai anh Đăng, cha của Lợi, người đàn ông trụ cột gồng gánh gia đình với công việc làm mướn bấp bênh.

Nhọc nhằn sớm hôm nhưng sự cố gắng của anh có thấm vào đâu so với số tiền hơn 01 triệu đồng thang thuốc mỗi tháng của 02 mẹ con. Vì thế, việc điều trị của Lợi trong hơn một năm qua chỉ cầm chừng, và thường xuyên trễ đợt khám theo yêu cầu của bệnh viện.

Dành hết tình yêu và thời gian chăm sóc cho con, chị Tiên quên đi bao cực nhọc và cả bệnh tật của bản thân mình

Thấy con ngày thêm đau yếu, tiều tụy, người mẹ nghèo không giấu được những giọt nước mắt tủi buồn. Nhưng biết đến bao giờ người mẹ này mới có thể thôi âu lo khi chỉ một thời gian ngắn nữa là tới ngày cắt bỏ khối u trong ruột cho Lợi mà gia đình không còn khả năng xoay sở trước số nợ vay mượn của bà con quá lớn – gần 20 triệu đồng. 

Từ ngày phát bệnh tai biến, chị Tiến chẳng thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ mà trở thành gánh nặng cho gia đình, vì thế chị Tiến càng thêm đau xót.

Thanh, em út của Lợi, năm nay đang học lớp 3. Quãng thời gian 3 năm đến trường là cả một quá trình phấn đấu vượt qua sự thiếu thốn, khó khăn của gia đình. Đáng buồn nhất là Tài, chị của Lợi, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá giỏi nhưng em đã phải đóng lại cánh cửa tương lai để chọn việc lựa ve chai cho một cơ sở ở TP Hồ Chí Minh, phụ cha mẹ xoay sở tiền thuốc thang cho em gái.

Anh Đăng làm việc quần quật cả ngày nhưng những công việc thuê mướn làm sao

mang lại thu nhập khá hơn cho gia đình trong cơn khốn khó

Giữa bao âu lo chồng chất, điều duy nhất mà anh Đăng có thể làm được là cố gắng đi làm mướn, giăng câu kiếm tiền để lo cho vợ con. Chăm chỉ là vậy, thế nhưng, từ ngày bị nổi bướu trên lưng, anh Đăng phải đối mặt với những cơn đau nhức nên không thể làm được những việc nặng nhọc như trước.

Sức khỏe sa sút, thu nhập từ công việc làm mướn thì bấp bênh, kiếm vài trăm ngàn để Lợi đi bệnh viện đã khó thì chi phí hàng chục triệu để Lợi trở lại bệnh viện Nhi đồng 1, tiếp tục theo dõi và thực hiện ca phẫu thuật, thì biết đến bao giờ mới có thể thực hiện được.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Sơn Hải Đăng (cha của cháu Lợi), xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *