Bên bờ hạnh phúc

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm gia đình này là hình ảnh hai đứa trẻ mới ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà phải sớm nhọc nhằn chuyện mưu sinh.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 334: Anh Lê Hữu Phước

Đằng sau hình ảnh lam lũ của các em là câu chuyện về những khó khăn gần như bế tắc khi người trụ cột gia đình bất ngờ bị tai nạn lao động.

Từng làm thuê đủ việc, bươn chải khắp nơi để gánh vác gia đình 4 thành viên, vậy mà hơn một năm nay cuộc sống của anh Phước còn lại là những tháng ngày quanh quẫn trong nhà với vết thương nguy hiểm, thường xuyên bị nhiễm trùng. Phần chân bị đứt lìa dù đã được nối lại, nhưng anh còn phải tiếp tục tiến hành nhiều phần phẫu thuật khác để nối gân và xương mới có thể hồi phục. Vết thương ngày đêm đau nhức dữ dội, không ít đêm anh phải thức trắng, vì những lần thiếu thuốc do không có tiền đi bệnh viện. Nhưng có lẽ nỗi ám ảnh có thể phải mất đi một phần cơ thể, và sẽ trở thành gánh nặng cho vợ con mới là những cơn đau cứ âm ĩ kéo dài khiến anh thêm hao mòn sức vóc kể từ ngày ngã bệnh.

Và đây cũng chính là nỗi trăn trở với những người thực hiện chương trình, chúng tôi quyết định tìm đến sẻ chia những khó khăn với gia đình ngay lúc này.

Nỗi âu lo dường như cứ chất chồng theo năm tháng khi vết thương của anh vẫn chưa lành và thời gian tới gia đình không biết lấy đâu ra chi phí để tiếp tục điều trị.

Chưa bao giờ số tiền hơn 4 triệu đồng cho mỗi đợt tái khám lại trở thành nỗi lo ám ảnh triền miên của gia đình như lúc này, vì gia đình đã không còn khả năng vay mượn. Trước đây vợ chồng anh Phước có được một công đất ruộng, nhưng đành bán đi để trị bệnh cho anh. Chính vì vậy, chúng tôi hiểu vì sao trong lúc trải lòng, một người đàn ông vốn mạnh mẽ như anh lại không giấu được những giọt nước mắt tủi buồn. Có lần vì quá tuyệt vọng, bế tắc, anh đã yêu cầu bác sĩ cắt bỏ phần chân được nối lại của mình để vợ con không phải gian nan, cơ cực vì mình.

Nhưng rồi, sự động viên kịp thời của vợ con đã giúp anh đứng dậy, vượt qua tất cả để tiếp tục hi vọng. Những tờ giấy khen của bé Ngân, đứa con gái lớn của anh là niềm tự hào và động lực mạnh mẽ để anh thấy rằng mình phải mau khỏe lại để cùng chị lo cho con một tương lai khác hơn đời mình. Thế nên dù vô cùng đau đớn nhưng mỗi ngày anh vẫn bền bỉ với những bài tập vật lý trị liệu để đôi chân được mau chóng hồi phục…

Nén lại những cơn đau nhức dữ dội, anh nhiều lần gượng dậy để vào bếp nấu cho vợ con bữa cơm, như san sẻ phần nào nỗi vất vả trên vai vợ. Hi vọng và cố gắng luôn là cách anh yêu thương gia đình, để một ngày được khỏe lại, được làm đúng với vai trò, trách nhiệm của người đàn ông trụ cột.

Thương nhất là những đứa trẻ như Ngân, như Khải, tuổi thơ đâu chỉ lấm lem với những chuỗi ngày thiếu thốn, chật vật chuyện cơm áo mà các em còn phải đối mặt với những nỗi lo khi chặng đường đến lớp rồi sẽ không được trọn vẹn. Từng quyển sách cuốn tập đến tấm quần cái áo đều được người ta cho, nhiều lần Ngân phải nhịn đói tới lớp… và trên gương mặt trẻ thơ cũng chẳng thể hồn nhiên khi từng ngày chứng kiến sự đau đớn của cha mình với vết thương nguy hiểm.

Từ ngày chồng bị tai nạn, người phụ nữ với dáng người gầy guộc này buộc mình phải mạnh mẽ hơn để thay chồng gánh vác gia đình, vừa lo chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày, vừa chạy vạy vay mượn bà con hàng xóm lo tiền thuốc thang cho chồng. Từng ngày chứng kiến chồng mình vật vã trong những đớn đau, lòng chị như thắt lại, vừa thương chồng, vừa lo cho tương lai gia đình chẳng biết sẽ về đâu… nhưng điều duy nhất chị có thể làm được lúc này là luôn mạnh mẽ và cố gắng.

Công việc làm mướn nông thôn bấp bênh theo mùa vụ nên chị tranh thủ khoảng thời gian còn lại để đi cắt lục bình kiếm thêm tiền. Quần quật từ sớm tới tối nhưng thu nhập mỗi ngày từ công việc này chỉ hơn 20 ngàn đồng. Số tiền tuy ít ỏi nhưng đó là tất cả hi vọng cho gia đình chị những lúc khó khăn túng quẫn và là minh chứng cho sự bền bỉ của một người phụ nữ luôn vì chồng, vì con.

Dẫu có những ngày bế tắc, tuyệt vọng, dẫu có lúc yếu lòng nhưng chị Liên vẫn luôn là điểm tựa cho chồng con vững tin hơn ở đoạn đường ngày mai.

Cuộc sống từng ngày trôi qua trong khó khăn, thiếu hụt với những bữa cơm đơn sơ đạm bạc nhưng ở đó luôn có một bàn tay vun vén của người vợ, người mẹ. Trong cơn hoạn nạn, điều khiến gia đình cảm thấy ấm áp nhất là có một người phụ nữ luôn tháo vát, mạnh mẽ, luôn sát cánh bên chồng…

Để tiết kiệm chi phí điều trị, những đợt tái khám gần đây anh Phước vẫn một mình chống nạng gỗ lên tận bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh lẻ loi của anh trên đoạn đường xa khiến chúng tôi càng khâm phục ý chí nghị lực và khát khao được mạnh lành của người đàn ông này. Chặng đường để đôi chân anh có thể bình phục vẫn còn rất dài, nhưng ở đó luôn có niềm tin của chị Liên, của các con là động lực giúp anh lạc quan hơn để đối mặt với bệnh tật. Nhìn những cố gắng và sự đồng lòng nắm chặt tay nhau trước sóng gió của cả gia đình, chúng tôi tin cuộc hành trình gian nan sắp tới anh chị sẽ không còn đơn độc.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Lê Hữu Phước, ấp 3, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *