Bên bờ hạnh phúc

Mỗi khi trời trở lạnh, em Nguyễn Văn Bằng, ngụ tại ấp Tân Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre lại cảm thấy đau nhức nhiều hơn ở các khớp. Vậy là, từ khi trời còn chưa kịp sáng, chị Thảo – mẹ em đã tranh thủ đưa con đến bệnh viện để tái khám và lãnh thuốc về nhà. Nhìn hình ảnh một người mẹ cõng trên lưng đứa con bệnh tật vượt đoạn đường xa, mấy ai chứng kiến không khỏi chạnh lòng….

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 211: Em Nguyễn Văn Bằng

Cách đây 10 năm, Bằng vẫn là một cậu bé khỏe mạnh như bao nhiêu đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng khi bước vào năm học lớp 4, các khớp chân của em có biểu hiện đau nhức thường xuyên, vì gia đình không có điều kiện chạy chữa nên em chỉ duy trì việc học được tới năm lớp 6 thì phải nghỉ ở nhà. Bệnh tật kéo dài nhiều năm, cho đến giờ em phải ngồi một chỗ, hầu như đêm nào cũng phải thức trắng vì những cơn đau nhức dai dẳng, triền miên. Gia đình đã xoay sở đủ cách để lo thang thuốc cho em, thế nhưng để có thể điều trị khỏi căn bệnh viêm cột sống, viêm dính khớp háng mà em đang gánh chịu thì phải cần đến một số tiền không nhỏ để làm phẫu thuật.

Đôi lúc, nhìn thấy Bằng đau đớn, anh Công ước gì mình có thể gánh chịu hết nỗi đau thay con. Mấy năm nay anh phải xa vợ con để đi giữ ao cá thuê, những ngày nghỉ về thăm nhà anh vẫn cố gắng đi phụ làm vườn để có thêm thu nhập. Còn chị Thảo, sau những đêm dài mệt mỏi cùng con thức trắng, chị đi làm cỏ, vét mương, xe chỉ xơ dừa để phần nào trang trải bệnh tật và lo cho con trai út tiếp tục đến trường. Gian khó nhọc nhằn không làm vơi đi hi vọng, anh chị vẫn cố gắng nỗ lực hết mình cho đến khi nào bệnh của Bằng được thuyên giảm mới thôi…

Trong khi biết bao bạn bè cùng trang lứa vẫn còn đang đi học hay đã tự đi làm nuôi sống bản thân thì Bằng vẫn từng ngày ngồi đây, đối diện với nỗi đau bệnh tật. Không thể đứng, cũng không thể nằm, đã từ lâu rồi, mỗi khi đêm xuống, em vẫn thường mong mỏi có được cho mình một giấc ngủ đúng nghĩa như mọi người. Nhìn thấy cảnh nhà lâm vào túng thiếu, cha mẹ vì lo lắng cho bệnh tật của em mà sức khỏe ngày một hao mòn, Bằng càng khát khao được thoát khỏi chiếc giường nhỏ này chật hẹp này, tự đứng dậy và bước đi để thực hiện ước mơ học nghề, hi vọng tương lai có thể đỡ đần cho cha mẹ…

Sinh con ra khỏe mạnh, bình thường, chị Thảo đâu ngờ đến một ngày con mang bệnh nặng, phải chịu cảnh tật nguyền nếu không khả năng chạy chữa. Chồng đi làm xa, trong nhà chỉ một mình chị lặng lẽ lo lắng, quán xuyến trong ngoài. Những lúc quá túng quẫn, không thể ngồi yên nhìn con đau nhức, chị đi nhận lặn đất thùng thuê để có tiền mua thuốc cho con. Cả ngày dài dầm mình dưới nước, cơ thể ê ẩm rã rời nhưng chị vẫn cố nén chịu cho qua. Dẫu biết còn nghị lực, chị và gia đình còn cố gắng, thế nhưng nếu như vẫn chưa nhận được sự sẻ chia thì gánh nặng bệnh tật vẫn sẽ là nỗi lo đè nặng cuộc sống và tương lai của cả gia đình…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Nguyễn Văn Bằng, ngụ tại ấp Tân Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *