Bên bờ hạnh phúc

Trở về nhà sau hơn một tuần điều trị ở bệnh viện, những mảng da sẩm màu, những vết lở loét vẫn chưa kịp lành hẳn, nỗi đau dường như in hằn trên gương mặt non nớt của em Trần Thị Diễm Mi khi mới 13 tuổi đầu em phải đối diện với bệnh tật dày vò.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 201: Em Trần Thị Diễm Mi

Cách đây gần một năm, trên thân thể của Mi xuất hiện những vết phù thủng, gia đình đưa em đến bệnh viện thì vợ chồng anh Mén hay tin đứa con gái bé bỏng mắc phải hội chứng thận hư, xơ hoá cầu thận. Hai vợ chồng gom hết tất cả tài sản của gia đình, vay mượn thêm của bà con lối xóm, đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị cho con. Thuốc thang cầm chừng nên bệnh tình của Mi chưa một ngày khởi sắc.

Khi nỗi lo bệnh tật của con còn chưa nguôi thì căn bệnh suy tim, hở van tim của chị Xuyến lại trở nặng. Nhà nghèo, lại không đất đai ruộng vườn chắt chiu tằn tiện thì cuộc sống của cả gia đình chỉ đủ bữa cháo, bữa rau nên bao lần lên cơn mệt, bao lần ngất xỉu chị Xuyến chỉ cố gắng vượt qua bằng những viên thuốc cầm chừng mà không một lần chữa trị đàng hoàng, chỉ khi căn bệnh trở nặng chị đành bất lực trước cuộc mưu sinh..

Thuốc thang, cơm gạo… là một bài toán nan giải cho cả gia đình khi giờ đây chỉ còn mình anh trên bước đường mưu sinh nhiều cơ cực.. 

Lặng lẽ dưới cái nắng oi bức, mặc cho những giọt mồ rơi trên tấm áo đã bạc màu sương gió, anh Trần Văn Mén vẫn tất bật ngày hai buổi nắng mưa để kiếm thêm vài chục ngàn từ công việc làm thuê vốn bấp bênh, nhưng đó là công việc duy nhất để anh duy trì cuộc sống của cả gia đình. Mặc cho những cơn đau đầu hành hạ bởi di chứng từ lần tai nạn lao động cách đây 2 năm, nhưng chưa một ngày anh cho phép mình ngơi nghỉ. Bởi với anh, gắng gượng thêm từng phút giây ít ỏi là níu kéo thêm sự sống của vợ con và giữ cho mái gia đình chút ấm áp sum vầy.

Hiểu được những nhọc nhằn vất vả của mẹ cha, Mi luôn là cô học trò chăm ngoan, gương mẫu. Em chỉ biết cố gắng nỗ lực học tập, là một đứa con ngoan để cha mẹ vui lòng. Nhìn em ngày ngày miệt mài bên từng trang sách, nắn nót từng con chữ như chưa từng trải qua những nỗi đau đớn vì bệnh tật, ta mới thấy hết ý chí vượt khó và sự cố gắng của em. Hi vọng rằng rồi đây, bằng tình thương của các thành viên, sự chăm ngoan của Mi, cả gia đình sẽ có đủ nghị lực để bước tiếp trên con đường chông gai phía trước.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Trần Văn Mén (cha của em Trần Thị Diễm Mi), ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long.

Hạnh Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *