Bên bờ hạnh phúc

Lặng lẽ, cần mẫn trong một chuyến mưu sinh, có lẽ suốt mấy năm qua, trong tâm trí chị Lê Thị Chúc Mới ở Thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long không thể nào quên được cảnh sống lênh đênh, trôi nổi không nhà. Và đã không biết bao lần, cái dáng gầy gò, nhỏ bé và một trái tim đau bởi căn bệnh hở van tim 2 lá không khỏi chạnh lòng khi nhớ về tổ ấm thân thương chỉ còn trong kí ức…

Sinh ra trong hoàn cảnh khó nghèo, tuổi thơ của chị là những tháng ngày trôi nổi khắp nơi làm mướn làm thuê để có tiền lo cho các em đến tuổi trưởng thành. Vậy mà, không được bao lâu, căn bệnh tim của chị đột ngột tái phát. Không tiền chữa trị càng không muốn trở thành gánh nặng cho người thân, chị lặng lẽ nén chặt nỗi đau vào lòng buôn gánh bán bưng, tiếp tục cuộc đời sương gió.

Khó nghèo… bệnh tật… và ở tuổi đôi mươi, trên bước đường xuôi ngược này, chị đã tìm được hạnh phúc giản dị cho mình. 5 năm nên nghĩa vợ chồng, những tưởng hạnh phúc gia đình sẽ xoa dịu những mất mát, đắng cay để anh chị vững lòng hơn vượt qua gian nan, thử thách. Thế nhưng, từ ngày sinh đứa con trai đầu lòng, sức khỏe yếu dần, chị hầu như bất lực trước cuộc mưu sinh của gia đình. Vậy mà, giữa giây phút thắt ngặt nhất cuộc đời khi nỗi đau bệnh tật chưa kịp nguôi ngoai thì vết thương lòng lại càng thêm nhức nhối khi anh bỏ ra đi giữa lúc mà sự sống của chị chỉ đếm từng ngày…

2 năm trôi qua, có biết bao buồn thương, tủi phận cho phận người dở dang, bất hạnh… 2 năm trôi qua, 2 mẹ con vẫn mong chờ anh trong mỏi mòn, hy vọng… Vậy mà, anh vẫn cứ biệt tăm…

Không biết bám víu vào đâu, hai mẹ con đành dắt díu nhau về quê nương nhờ chái bếp nhà người quen. Không đất, không nhà, không nghề nghiệp trong tay, nỗi xót xa, hụt hẫng vẫn cứ nghẹn đắng trong lòng khi mái ấm gia đình chỉ còn lại lẻ loi 2 mẹ con trên cõi đời này.

Bao năm đối diện với bệnh ngặt nghèo khiến cuộc sống gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Nhất là ngày anh ra đi, 2 mẹ con chị quay quắt với bữa đói bữa no, với sự đơn chiếc lẻ loi thiếu vắng một bờ vai nương tựa. Vậy mà, đã hơn 2 năm qua, vừa chống chọi với trái tim đau vẫn đập từng hồi yếu ớt, chị Mới vẫn gắng gượng từng hơi sức còn lại của mình mang đến cho con một chỗ dựa bình yên. Hết buôn gánh bán bưng, chị lại tranh thủ về nhà bắt ốc, hái rau kiếm ít tiền trang trải cuộc sống gia đình. Có lẽ, suốt mấy năm qua, giữa những nghẹn ngào, buồn tủi, tình thương và sự hiện diện của đứa con trong cuộc sống này như cứu cánh trong đời giúp chị có thêm niềm tin, thêm sức mạnh vượt qua chất chồng khó khăn phía trước…

Giữa những bộn bề, thiếu thốn, chúng tôi vẫn bắt gặp được một góc tương lai tươi sáng đang le lói dưới mái nhà này. Giấu đi nỗi buồn không có cha bên cạnh, cháu Trần Trung Tín vừa mới 7 tuổi vẫn miệt mài trên những trang vở đầu đời. Những điểm 10 đỏ thắm, những tấm giấy khen được xếp ngay ngắn ở một góc nhà mà suốt 2 năm qua, cháu cố gắng phấn đấu như một món quà ý nghĩa của đứa con trai bé nhỏ dành cho người mẹ thân thương… 

Hơn 20 năm qua, căn bệnh tim của chị không một ngày chạy chữa, sự sống mong manh như ngọn đèn trước gió, lòng chị không khỏi ngậm ngùi, không biết mai này, chị có còn bước tiếp cùng con đi hết chặng đường gian nan phía trước…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Chị Lê Thị Chúc Mới, khóm 4, Thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long 

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *