Bên bờ hạnh phúc

Trong trái tim bé bỏng của em Lê Thanh Đức không chỉ có những cơn đau do căn bệnh hở van tim 3 lá mà còn chất chứa bao nỗi buồn của một mảnh đời nhiều bất hạnh. Cha bỏ đi ngay từ lúc mới sinh ra, mẹ có chồng khác và suốt 9 năm qua, em đã lớn lên trong sự yêu thương của ông bà ngoại đã già yếu, nay ốm, mai đau…

 

Thương cháu cút côi nên ông Nhung đã hết lòng cưu mang, chăm sóc. Năm nay, đã bước sang tuổi 64, hai chân bị tật do sốt bại liệt từ nhỏ, lại thường xuyên nhập viện vì căn bệnh suyễn mãn tính nhưng ông vẫn cố gắng chăm sóc cho đứa cháu ngoại, mong sao có thể bù đắp phần nào những thiệt thòi mà Đức đang gánh chịu. Có lẽ, đó là tất cả những gì ông làm được, bởi những năm qua, khi sức khỏe ngày càng sa sút thì bao gánh nặng gia đình chỉ do một mình vợ ông gánh vác.

Do không có đất đai nên kể từ lúc lập gia đình đến nay, bà Hoa đã làm nghề chiên bánh tiêu để nuôi 5 người con khôn lớn. Giờ đây, khi các con phải tứ tán khắp nơi để tìm kế sinh nhai, bà vẫn tiếp tục tần tảo sớm hôm mặc cho căn bệnh thiếu máu cơ tim, thiếu máu não, gai cột sống ngày đêm hành hạ. Để có tiền chạy chữa thuốc thang và lo cái ăn, cái mặc, bà đã vay nợ hơn 20 triệu đồng, mọi chi tiêu trong gia đình lúc này đây chỉ biết trông vào tiền lời ít ỏi của nghề làm bánh. 

Thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ nhưng Đức vẫn còn đó tình yêu thương của ông bà ngoại để mỗi ngày em vẫn sống vui với những ước mơ bé bỏng. Vì vậy, dù đến trường muộn hơn 3 năm so với các bạn cùng trang lứa, và mặc cho việc học đôi lần gián đoạn nhưng Đức vẫn tìm thấy niềm vui bên từng con chữ. Mái trường thân thương, thầy cô, bè bạn vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón em, cho em có những phút giây thật hồn nhiên của tuổi thơ, cho em những kí ức, những bài học đầu đời để sống… Và tất cả những điều ấy chính là nguồn động viên to lớn cho Đức quên đi những nỗi bất hạnh của bản thân, để trong em luôn vẹn nguyên một khát vọng vươn lên, giúp ông bà được sống vui trong quãng đời còn lại.

Cần mẫn, không ngại gian khổ, không lời than trách, bà vẫn lặng lẽ vun đắp cho cuộc sống của Đức bằng tất cả sự yêu thương của một người bà dành cho cháu. Đức là niềm an ủi, là lẽ sống, là niềm tin để bà luôn cố gắng vượt qua bao sóng gió. Đức vẫn còn quá nhỏ, em vẫn cần lắm một bàn tay ôm ấp, chở che. Không ai khác, bà sẽ là chỗ dựa để cháu cảm thấy cuộc sống vẫn còn đó bao điều tươi đẹp như chính những ước mơ mà em hằng ấp ủ… 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Bà Huỳnh Thị Hoa (bà ngoại của em Lê Thanh Đức), 82/406C, Khóm 10, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long
 

Văn Xuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *