Bên bờ hạnh phúc

Câu chuyện của em Nguyễn Văn Được, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp mắc bệnh tim bẩm sinh và bị mẹ bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng khiến ai một lần nghe qua cũng cảm thấy xót xa.

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 78: Em Nguyễn Văn Được

 

Mới 11 tuổi nhưng Được đã phải trải qua nhiều nỗi đau và sự hụt hẫng. Tuổi thơ bị chối bỏ tình thâm, bị bệnh tật giày vò và có lẽ điều may mắn duy nhất mà em nhận được là tình thương và sự cưu mang của cha mẹ nuôi. Nhưng rồi, mái gia đình ấm êm ấy cũng không là điểm tựa vững chắc để bảo bọc, che chở cho em. Hơn một năm nay, cha mẹ em chia tay nhau. Để bươn chải mưu sinh và lo cho bệnh tật ngày càng trở nặng của con, anh Nguyễn Văn Hiển phải rời quê lên Bình Dương làm thuê, làm mướn và gởi Được lại cho ông bà nội săn sóc.

 

Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hi", ông bà nội nuôi của bé Được vẫn phải quay quắt với nỗi lo cơm áo. Giờ đây, ông bà chỉ có bé Được là niềm vui để hủ hỉ sớm hôm vì 5 người con của ông bà đã có gia đình riêng, đi làm ăn xa và lâu lắm mới về thăm nhà.

Bà Lê Thị Hiệp – bà nội của bé Được – đã bị đã lãng tai và lãng trí nên hằng ngày chỉ biết quanh quẩn hái rau, chặt lá chuối đem bán, cố gắng chắt chiu, gom góp từng đồng tiền ít ỏi để chăm lo thuốc thang cho cháu.

Còn ông nội bé Được – ông Nguyễn Văn Coi – mái tóc đã nhuốm màu sương nhưng vẫn phải gắn bó với công việc làm thuê, làm mướn. Vừa phải lo hai bữa cơm đắp đổi qua ngày, vừa phải chạy chữa bệnh tật cho bé Được nên ông phải đến Kiên Giang giữ kho gạo thuê. Không yên tâm cho bệnh của cháu, ông phải đành trở lại quê mưu sinh với nghề làm cỏ mướn.

 

Tuổi già cơ cực, giờ đây, khi nhìn thấy Được vật vã với những cơn đau, ông bà chỉ mong sao cháu mình có được sức khỏe tốt, lớn khôn khỏe mạnh như bao người.

Dẫu không cùng chung huyết thống nhưng suốt 11 năm qua, bằng tất cả tình thương, anh Hiển đã mở rộng vòng tay để chở che và mang đến cho bé Được cảm giác ấm áp của một gia đình, dẫu đó là một gia đình chưa trọn vẹn. Giờ đây, giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống, giữa những mảnh vỡ của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì bé Được chính là niềm an ủi, là lẽ sống của cuộc đời anh.

 

Mặc cho sức khỏe yếu ớt, thường xuyên ngất xỉu nhưng ngày ngày, Được vẫn cố gắng cắp sách đến trường. Mới 11 tuổi nhưng đã phải đối diện với bao bất hạnh nhưng chính tình thương và sự quan tâm, chăm sóc của cha và ông bà nội đã là điểm tựa vững chắc, nâng bước em khôn lớn từng ngày.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Ông Nguyễn Văn Coi (ông nội bé Được), ấp Tân Bình, xã Tân khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

 

Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *