Bên bờ hạnh phúc

Được cho ở đậu ngay chính căn nhà đã cầm cố để lấy tiền chữa bệnh hẹp hở van 2 lá và hở van 3 lá ở tim đã mang trong người suốt 11 năm qua, hàng ngày, chị Diễm nhận giữ trẻ thuê để kiếm ít tiền trang trải cuộc sống gia đình. Lặng lẽ tìm niềm vui trong công việc, chị không những đang cố quên những cơn đau vẫn đang ngày đêm hành mà còn giấu đi bao nỗi buồn trước những biến cố của một mảnh đời nhiều bất hạnh…

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 75: Chị Nguyễn Thị Diễm

Chị Diễm nhận giữ trẻ thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình

 

Ra riêng không mảnh đất trong tay, chị đi làm công nhân đông lạnh, còn anh làm tài xế, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn để nuôi dạy đứa con trai đang từng ngày khôn lớn. Trong khi gia đình vẫn vất vả, bươn chải để kiếm từng miếng cơm, manh áo thì căn bệnh tim của chị bất ngờ bộc phát đã khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn chồng chất. Do ảnh hưởng của căn bệnh, năm 2006, chị đã bị tai biến mạch máu não, và một năm sau đó, anh lại bỏ đi, để lại vợ và đứa con bơ vơ trong đói nghèo, bệnh tật. Chưa nguôi hết nỗi đau vì hạnh phúc gia đình tan vỡ thì năm 2009, chị phải vay nợ hơn 10 triệu đồng để tiến hành phẫu thuật nghẹt mạch máu ở chân.

Khánh Duy phải từ bỏ việc học, vừa phụ giúp việc nhà, vừa đi làm kiếm tiền lo thang thuốc cho mẹ

 

Không còn người chia ngọt, sẻ bùi nên niềm an ủi lớn nhất của chị giờ đây chính là được sống bên đứa con trai ngoan hiền, hiếu thảo. Lớn lên trong bộn bề những khó khăn, cậu học sinh lớp 12 Khánh Duy sớm hiểu được những nỗi đau mà mẹ đang gánh chịu. Vì vậy, những năm qua, em vừa đi học, vừa tranh thủ đi làm thuê, vừa giúp mẹ quán xuyến việc nhà. Dù có thành tích học tập rất khá, nhưng trước hoàn cảnh của gia đình, em đã tạm gác lại niềm vui đến trường để đi làm công nhân, kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ. Tuy nhiên, sự chăm ngoan của em chỉ giúp mẹ vơi đi phần nào nỗi đau bởi sau bao năm dài chống chọi cùng bệnh tật, chị Diễm vẫn không biết tìm đâu số tiền hơn 90 triệu đồng để tiến hành phẫu thuật cho dù đó là ước mơ lớn nhất cuộc đời.

Dù có lúc rất buồn vì gia cảnh gặp nhiều sóng gió, nhưng sau những biến cố ấy, chị Diễm đã bình tâm trở lại và càng vững vàng hơn trước những khó khăn. Chị hiểu, để vượt qua số phận, không gì khác hơn là bản thân phải tự phấn đấu vươn lên. Vì vậy, mặc cho bệnh tật hành hạ, hàng ngày, chị vẫn cần mẫn xin làm công ở các quán nước. Với thu nhập hơn 10.000 đồng cho một ngày lao động, chị muốn được san sẻ bớt gánh nặng gia đình mà đứa con trai đang gánh vác. Sự cố gắng ấy không những cho thấy, chị là một người phụ nữ giàu nghị lực mà còn là tấm gương để động viên con sống vui khi không còn cha bên cạnh.

Trải qua bao nhiêu khó khăn, biến cố của cuộc đời, chị Diễm ngày càng vững vàng hơn, kiên cường hơn trong cuộc sống cho dù bệnh tật đeo mang

 

Thương mẹ khó nhọc nên Khánh Duy càng cố gắng hơn để giúp mẹ được qua mau nỗi đau bệnh tật. Thời gian với em giờ đây thật quí giá biết bao khi mỗi ngày qua đi, sức khỏe của mẹ lại hao mòn, suy kiệt. Giấu đi nỗi buồn khi phải tạm xa thầy cô, bè bạn, Duy lặng lẽ tìm công việc làm thuê và mong sao những gì làm được lúc này đây sẽ giúp em được ở bên mẹ đến khi nào còn có thể.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Chị Nguyễn Thị Diễm, 68/109, ấp Tân Phú, Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

 

Văn Xuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *