Bên bờ hạnh phúc

Rong ruổi trên khắp các nẻo đường hừng sáng đến khi trời đổ nắng, mỗi ngày, chị Kim Thị Sa Vuông – ấp Qui Nông A, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, Trà Vinh – vẫn tần tảo bán từng con cá với mong mỏi kiếm thêm ít tiền thuốc thang cho đứa con gái bé nhỏ – em Thạch Thị Ven – đang từng phút từng giây chống chọi với căn bệnh hở van tim 2 lá.

Lòng người mẹ càng trĩu nặng bởi bệnh tình của em Ven ngày càng trầm trọng nhưng chi phí điều trị lại vượt quá khả năng của gia đình. Ở vùng quê mà chị và bà con ngày ngày vẫn phải sống trong cảnh “ăn trước, trả sau”, cái nghèo cái khổ vẫn triền miên đeo đẳng thì làm sao chị dám mơ có tiền phẫu thuật để một ngày nào đó em Ven được khỏi bệnh…

Chị Sa Vuông đi bán từng con cá, kiếm tiền thuốc thang cho em Vẹn

Thương con và thấu hiểu bao nỗi nhọc nhằn của vợ, anh Thạch Sao – cha em Ven – đã đem hết sức lực của mình để chèo chống con thuyền gia đình trong khó khăn vất vả. Công việc phụ hồ không thường xuyên, thu nhập bấp bênh nên chỉ đủ để anh lo cho gia đình những bữa cơm đạm bạc. Lòng người cha đã bao lần thắt nghẹn khi em Ven bị bệnh tật hành hạ, cuộc sống thoi thóp từng ngày…

Anh Thạch Sao – cha của bé Ven – đi phụ hồ

 

Những ngày không đi phụ hồ, anh Thạch Sao cố gắng giăng lưới bắt cá để kiếm thêm chút tiền lo cho em Ven điều trị bệnh. Gia đình không đất đai ruộng vườn, gánh nặng từ số tiền thuốc thang điều trị cho con mà anh chị đã vay mượn không biết đến bao giờ mới có thể trả được. Vất vả lo toan đè nặng trên đôi vai nhưng tình thương và trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình không cho phép anh Sao chùn bước dẫu con đường phía trước còn nhiều lắm những gian truân. 

Cảm nhận được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, em Thạch Thị Tròn – chị của Ven – luôn chăm ngoan học hành để làm vui lòng cha mẹ và hết lòng chăm sóc cho đứa em gái nhỏ. Mơ ước duy nhất của em là mong sao cho em gái không còn bị bệnh tật hành hạ để gia đình em được sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau nhưng mơ ước ấy đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Tuổi thơ với 7 mùa xuân đã trôi qua nhưng kí ức còn đọng lại trong em Ven chỉ là những cơn đau dai dẳng. Bệnh tật đã lấy đi của em sự vui tươi hồn nhiên của tuổi thơ nhưng bệnh tật không làm tắt đi trong trái tim em biết bao khát vọng. Em Ven vẫn mong sẽ được cắp sách đến trường, được vui đùa như bao bạn bè cùng trang lứa và hơn tất cả là được tiếp tục sống trong tình yêu thương của gia đình. Niềm mong ước bình thường nhưng đối với em thật quá xa xôi…
 
Em Thạch Thị Ven

Được sự hỗ trợ của Quỹ bảo trợ Trẻ em Trà Vinh, Công ty Thanh Sơn Hóa Nông và Đài PTTH Vĩnh Long, em Thạch Thị Ven đã có được cơ hội mổ tim sau nhiều năm chờ đợi. 

Dù rất thương là lo lắng cho em gái nhưng Tròn phải ở nhà để đỡ đần cha những công việc nhỏ trong gia đình. Không có điều kiện cận kề cùng em trong quá trình phẫu thuật nhưng Tròn vẫn thầm mong em sẽ sớm khỏi bệnh, trở về nhà với một trái tim khỏe mạnh để hai chị em được cùng nhau đến trường, cùng nhau vẽ tiếp những ước mơ tươi đẹp.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/Chị Kim Thị Sa Vuông (mẹ của em Ven), ấp Qui Nông A, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, Trà Vinh

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long 

Khánh Sa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *