Bên bờ hạnh phúc

Được sự giới thiệu của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo và Người tàn tật tỉnh Bến Tre, chúng tôi tìm đến xã cù lao Hưng Phong của huyện Giồng Trôm – nơi có một mảnh đời mà những năm qua, nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con lối xóm thì cuộc sống không biết sẽ về đâu…

Từ ngày chồng qua đời vì bị ung thư gan, chị Nguyễn Thị Hoàng đã cố giấu đi tất cả nỗi buồn và những cơn đau từ căn bệnh tim để nuôi đứa con trai, dù trong tay chỉ có tình thương của một người mẹ là tài sản lớn nhất để vượt qua những chông gai ở đoạn đường phía trước…

Chị Nguyễn Thị Hoàng

Mới đó mà đã hơn 5 năm, một quãng thời gian chưa đủ dài để chị có thể nguôi ngoai sau những chuỗi ngày sống trong khó nghèo và bệnh tật triền miên. Có lẽ, những viên thuốc mà chị uống lúc này đây sẽ giúp chị tạm thời giảm bớt những cơn đau nhưng trong trái tim vẫn còn đó biết bao những nỗi niềm sâu kín…

Ngày anh mất đi, chị Hoàng vẫn chưa sẵn sàng để một mình gánh vác gia đình giữa những khó khăn chồng chất. Không còn người chia ngọt, sẻ bùi, có những lúc, chị cảm thấy đuối sức trước vòng lẩn quẩn của cơm – áo – gạo – tiền và bệnh tật. Dẫu gia đình không trọn vẹn, nhưng ở chị vẫn còn một niềm hạnh phúc khác – niềm hạnh phúc được chăm sóc, nuôi dạy và hi sinh vì con của một người mẹ. Mỗi ngày, chị vẫn cần mẫn, chắt chiu, vẫn làm tất cả những gì có thể để bản thân không bao giờ đầu hàng số phận. Chị phải vững vàng cho con làm chỗ dựa, chị phải lạc quan để con an tâm học hành và tự tin trước cuộc đời. Vì vậy, bệnh tật có thể là rào cản để chị vươn đến những ước mơ, nhưng niềm tin vào cuộc sống trong chị vẫn luôn hiện hữu, và chính nó đã trở thành động lực để chị luôn nở một nụ cười mong chờ những điều tốt đẹp ở tương lai…

Trong sự bất hạnh của gia đình, điểm tựa lớn nhất của chị Hoàng giờ đây là em Bùi Văn An – một người con trai chăm ngoan hiếu thảo. Đã lâu lắm rồi, An mới có dịp về quê thăm mẹ và tranh thủ đỡ đần tất cả những việc gì có thể. Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn nên vừa hoàn thành xong lớp 12, An phải tạm thời lên TPHCM làm công kiếm tiền trang trải thuốc thang cho mẹ và thầm nuôi ước mơ trở thành một chiến sĩ công an. Thế nhưng, tai nạn lao động đã khiến một phần bàn tay của em không còn nguyên vẹn, và An chỉ biết ngậm ngùi gác lại ước mơ để ấp ủ một hướng đi mới trong những ngày sắp tới. Đối với em, sức khoẻ của mẹ lúc này mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, mặc cho bản thân đang bị chứng viêm gan siêu vi B khá nặng, nhưng em đang cố gắng làm việc từng ngày, dù không biết đến bao giờ mới có được số tiền 90 triệu đồng để mổ tim cho đấng sinh thành…

Thương con vất vả sớm hôm nên những lúc bệnh tình thuyên giảm, chị Hoàng lại cặm cụi đan giỏ thuê bằng cọng cau để đổi lấy 5000 đồng cho một ngày công lao động. 

Em Bùi Văn An – con trai chị Hoàng

Khi mới lập gia đình, chị cùng anh sống chủ yếu bằng nghề đăng lưới ở sông. Nhưng kể từ ngày anh mất, bệnh tật đã không cho phép chị tiếp tục công việc vất vả ấy, và chị đã vay nợ nợ hơn 10 triệu đồng để chữa bệnh và xoay sở những chi tiêu, sinh hoạt trong nhà. Hiện tại, do cuộc sống kham khổ kéo dài nên căn bệnh đã ảnh hưởng đến phổi và dạ dày khiến sức khoẻ của chị ngày càng suy kiệt. Bệnh tình ngày càng trở nặng, cảnh nhà cứ mãi thiếu trước hụt sau thì chị biết làm gì hơn ngoài việc cam chịu những cơn đau để mong chờ một phép màu cho trái tim đang cạn dần sự sống…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 

1/ Chị Nguyễn Thị Hoàng, Ấp 3, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

 

Văn Xuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *